Bản sắc quê hương qua góc nhìn công nghệ

Là người dân tộc Dao Thanh Y sống tại một xã nghèo vùng cao, nhưng Tằng Si Múi lại sở hữu tới 3 tài khoản Youtube cá nhân, chủ yếu đăng tải hình ảnh dung dị của quê hương...

Tằng Si Múi sinh năm 1985, tại Hà Lâu-một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trước đây, công việc chính của Múi là làm rẫy, chăm sóc cây keo nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Khoản thu nhập 3 triệu/tháng không thấm gì so với chi phí sinh hoạt của gia đình, học tập của con. Cách đây 3 năm, Múi nghe một người bạn mách rằng, có thể kiếm thêm thu nhập qua kênh Youtube bằng cách quay lại hình ảnh cuộc sống, sinh hoạt văn hóa thường ngày của người dân nơi mình ở. Nghe có vẻ thích thú bởi khi ấy Múi đang tham gia câu lạc bộ (CLB) văn hóa của xã Hà Lâu. Thế là Múi quyết định liều đi vay tiền mua chiếc điện thoại thông minh giá 5 triệu đồng. Những ngày đầu tập quay video, tải video lên Youtube, Múi gặp nhiều khó khăn nhưng dần dần chị tìm hiểu qua internet và được bạn bè chỉ dẫn nên dần thuần thục. Thế là ban ngày đi làm rẫy, tối về Múi tham gia CLB và ghi lại những hình ảnh sinh hoạt văn hóa của mình và bạn bè.

 Tằng Si Múi trong trang phục người Mông.

Tằng Si Múi trong trang phục người Mông.

Những nội dung mà Tằng Si Múi ghi lại rồi đăng tải lên Youtube khá dung dị và đời thường như: Đám cưới của người Dao Thanh Y, hát mừng Đảng cộng sản Việt Nam bằng tiếng Dao, hát đối của người Dao, cách nấu đặc sản nấm chẹo với thịt lợn, giới thiệu về sản vật của Hà Lâu, một buổi làm rẫy... Những video mà Tằng Si Múi đăng tải lên đã nhận được sự ủng hộ và khen ngợi của đông đảo người xem. Nhìn những video có chất lượng hình ảnh không quá tốt, nhiều lúc khung hình bị rung, nhưng người vẫn chấp nhận vì họ cảm nhận rõ được tình cảm, ý nghĩa mà Tằng Si Múi gửi gắm.

Được nhiều người tương tác khiến cô cũng vì thế suốt ngày “dán mắt” vào điện thoại, trả lời bình luận của người xem, Tằng Si Múi bị chồng nghi ngờ là ngoại tình. Múi chia sẻ: “Hôm đó chồng về không nói không rằng lao vào gây sự... và đuổi đi. Chồng tôi nghe mọi người nói rằng, đàn bà mà suốt ngày cầm điện thoại rồi tủm tỉm cười thì chỉ có ngoại tình thôi. Sau khi tôi giải thích và được bạn bè của tôi đến khuyên bảo thì lúc đó chồng mới nhận sai rồi xin lỗi. Từ đó, chồng tôi rất ủng hộ việc tôi làm”.

Đến nay, kênh Youtube của Múi đã có hàng chục nghìn người đăng ký theo dõi. Theo Tằng Si Múi, khoản thu nhập từ Youtube mang lại không nhiều, nhưng chị thấy vui vì hằng ngày được giới thiệu bản sắc văn hóa của người Dao Thanh Y quê mình cho đông đảo người xem biết đến. “Có nhiều người mới xem không hiểu gì nên đã bình luận, hỏi han và tôi sẵn sàng giải đáp. Cũng có nhiều bạn là người Dao xa quê lâu ngày nên rất thích xem những hoạt động thường ngày của người dân tộc mình nên đều gửi tin nhắn bảo mình quay nhiều video hơn nữa. Chứng kiến những video được mọi người đón nhận, tôi cảm thấy rất vui”, Tằng Si Múi chia sẻ.

Ngoài việc ghi lại nếp sống, bản sắc văn hóa của người Dao Thanh Y, Tằng Si Múi lập thêm hai tài khoản Youtube nữa để quay lại những hoạt động của người Mông, Sán Chỉ, Tày tại Hà Lâu. Những nhân vật xuất hiện trong video đều là bạn bè cùng sinh hoạt trong CLB văn hóa của Múi. Từ câu chuyện ăn uống, làm việc, ca hát của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại xã Hà Lâu được Múi quay lại, truyền tải lên Youtube được đông đảo người xem hào hứng theo dõi và nhiệt tình ủng hộ.

Bài và ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ban-sac-que-huong-qua-goc-nhin-cong-nghe-644648