Bán rau gây quỹ từ thiện

Đúng vào mỗi buổi sáng ngày mùng 5 hằng tháng không khí tại khu vực tầng 2 của UBND P. Hải Châu 1 lại đông vui, nhộn nhịp tiếng người mua, người bán của gánh hàng rau củ quả mini chỉ chưa đầy 2m2.

Những vị khách mong chờ đến ngày mùng 5 hằng tháng để được mua thực phẩm tại phường.

Những vị khách mong chờ đến ngày mùng 5 hằng tháng để được mua thực phẩm tại phường.

Đúng vào mỗi buổi sáng ngày mùng 5 hằng tháng không khí tại khu vực tầng 2 của UBND P. Hải Châu 1 lại đông vui, nhộn nhịp tiếng người mua, người bán của gánh hàng rau củ quả mini chỉ chưa đầy 2m2. Hỏi ra mới biết, đây là gian hàng được Chi hội từ thiện cơ quan P. Hải Châu 1 tổ chức với mục đích nhằm gây quỹ từ thiện để giúp đỡ các hoàn cảnh nghèo tại địa phương đã được duy trì 2 năm nay. Đúng 8 giờ sáng khi cơ quan bắt đầu làm việc cũng là lúc gian hàng mini đã bày biện ti tỉ mặt hàng trái cây, rau củ sạch được các cô, các chị trong Hội Từ thiện liên hệ mua tại vườn. Ngày mùng 5 hằng tháng là thời gian P. Hải Châu 1 phát lương hưu cho các các cô, chú tại địa phương nên gian hàng gây quỹ lại tấp nập những vị khách hàng tóc đã điểm bạc. Cô Ngô Thị Cúc năm nay đã 75 tuổi là khách hàng không bỏ sót tháng nào của sạp rau mini này. Cô gọi vui các cán bộ tại phường là mậu dịch viên thời hiện đại, tay vừa chọn rau, cô vừa khen: "Các cô mậu dịch viên ở đây ai nấy đều vui vẻ, dễ thương cả. Hễ bước lên cầu thang nhìn thấy gian hàng bày biện rau củ là lòng tôi lại phấn khởi, hào hứng lắm. Chỉ 1 tháng tổ chức một lần thôi nên tôi mong chờ đến ngày mùng 5 hằng tháng để được mua được góp chút quỹ cho chương trình của Hội".

Khách chưa kịp vãn đã có vị khách khác tiến đến: "Món gì còn nhiều, còn dư thì để tôi mua cho", tiếng hỏi thăm vui vẻ của một vị khách nam vừa từ phòng nhận lương hưu ra vội lại ngay quầy rau thực phẩm. Tuy mới nửa buổi sáng, rau củ quả chưa kịp vơi nhưng đã có những khách hàng sẵn sàng thu mua ngay khi còn dư. Cô Nguyễn Thị Tân (Chi hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em phường) chia sẻ: "Không chỉ các cô, các chú nhận lương hưu xong ra mua ủng hộ cho chương trình mà ngay cả các cán bộ tại phường đều hăng hái tham gia nên không có tháng nào còn dư đồ cả".

Chỉ duy nhất trong một buổi sáng, các cán bộ tại phường bớt chút thời gian chia nhau mỗi người một tay người soạn hàng, người ghi lại giá từng sản phẩm dán ghi chú ngay sau bức tường để cộng không bị nhầm lẫn. Tuy là những người bán hàng không chuyên, đôi lúc cũng tính sai nhưng ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ và mong chờ đến phiên chợ mini này. Vừa mua được hai túi rau và trái cây to, vợ chồng cô Lê Thị Kim Thu (72 tuổi, trú đường Hùng Vương) bộc bạch: "Các cô ở đây chọn sản phẩm rất tươi, ngon và chất lượng, ai cũng vui vẻ, thân thiện. Dù giá cả có nhỉnh hơn so với thị trường một chút nhưng bản thân các bác ở đây đều mong muốn mua ủng hộ để góp chút quỹ cho chương trình ý nghĩa do phường tổ chức".

Những ngày đầu khởi xướng chương trình, cô Phạm Thị Mùi (Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em P. Hải Châu 1) đã nhờ đến mối hàng thân quen mà cô thường ngày đi chợ cho gia đình, đặt hàng rồi xin phép trả tiền sau. Cứ thế đến ngày mùng 5 hằng tháng, từ mối rau, đến mối củ quả, trái cây lần lượt chở hàng giao đến tận phường Hải Châu 1 để chuẩn bị phiên chợ gây quỹ. Cô Mùi cho biết, mỗi tháng quỹ của chương trình được chia ra làm đôi, một phần trích ra hỗ trợ cho 7 em học sinh của trường Tiểu học Phù Đổng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 200.000 đồng/ tháng và ủng hộ bình gas cho quán cơm 2.000 đồng. Phần còn lại đưa về tổ công đoàn để trích vào quỹ giúp đỡ cho các cán bộ phường khi có đau ốm, khó khăn. "Tuy chương trình nhỏ thôi, nhưng cũng tạo niềm vui háo hức cho các bác tại địa phương. Có những bác không bỏ sót một phiên chợ nào, mua ít, mua nhiều đều mong muốn ủng hộ đến quỹ của phường. Đây cũng là niềm vui của các cán bộ phường khi tổ chức chương trình vừa ý nghĩa mà lại nhận được sự quan tâm của mọi người tại địa phương như vậy", cô Mùi tâm sự.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_217186_ban-rau-gay-quy-tu-thien.aspx