Bản Poọng hồi sinh sau 'cơn bão AIDS' đi qua

Bỏ lại sau lưng ký ức đượm buồn về một thời 'cơn bão HIV/AIDS' đi qua cướp đi tính mạng của nhiều người. Giờ đây bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã hồi sinh mạnh mẽ, cuộc sống của nhân dân đã phát triển và ổn định.

Toàn cảnh khu TĐC bản Poọng ngày nay.

Toàn cảnh khu TĐC bản Poọng ngày nay.

Ký ức đượm buồn

Bản Poọng, xã Tam Chung, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa gần 300km. Hiện nay, bản có 89 hộ dân với 99% là người đồng bào dân tộc Thái sinh sống.

Vào cuối những năm 2000, nơi đây từng bị cơn bão ma túy, HIV/AIDS tràn qua khiến bao gia đình mất nhà cửa, hàng chục người mất chồng, mất cha, mất con... nhiều gia đình tan nát, nhiều đứa trẻ trở thành mồ côi.

Nhớ lại ký ức buồn cách đây 15-16 năm về trước, anh Hà Văn Cẩm (35 tuổi) chia sẻ: “Vào những năm 2005-2006 do không có việc làm ổn định, tối đến thanh niên trong bản tụ tập đi chơi, uống rượu rồi cùng rủ nhau chơi ma túy, heroin. Lúc đó tôi rất lo sợ nhưng không đi chơi với đội đó thì không có ai chơi cùng, quan trọng là tùy tâm của mỗi người, đi chơi với nhau nhưng tôi luôn dặn lòng đừng dính vào thứ chết người đó”.

Khi nói về số người chết trong bản vì ma túy, HIV/AIDS anh Cẩm không thể nhớ nỗi con số khi đó mà chỉ nói “nhiều lắm, mấy chục người cả già lẫn trẻ”.

Mỗi khi nhắc về cái chết của vợ chồng em gái do ma túy gây ra, trên khuôn mặt bà Hà Thị Nêu luôn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.

Có em gái và em rể chết do nghiện ma túy do lây bệnh từ bạn bè, bà Hà Thị Nêu (50 tuổi) vẫn không cầm được nước mắt khi nhắc lại ký ức buồn đã xảy ra với gia đình em gái khiến 2 đứa trẻ nhỏ bơ vơ, mồ côi bà phải đưa đứa cháu trai khi đó mới 3 tuổi về để nuôi dạy.

“Chết lâu rồi, khi đó em rể tôi đi cùng đám bạn trong bản rồi nghiện ma túy, sau đó về lây bệnh cho em gái tôi rồi 2 vợ chồng chết nên tôi đón cháu về nuôi”, chị Nêu cho biết.

Ngồi thất thần như người mất hồn bên ngôi nhà lụp sụp khi con trai vừa chết vào tháng 11 vừa qua bên Lào, ông Hà Văn Bưới đau xót: “Cháu (con trai - PV) nó bị nghiện ma túy, theo người ta sang bên Lào rồi chết bên đó gia đình mới đưa về làm ma”.

Vào thời điểm đó, cả bản Poọng hiu hắt, tiêu điều, người lạ không giám vào bản vì nghiện hút, tiêm chích và căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS; có những gia đình có 4 con trai và 1 cháu nội chết vì căn bệnh thế kỷ này, nhiều gia đình cả 2 vợ chồng chết để lại nhiều đứa trẻ mồ côi... Để có tiền mua ma túy sử dụng nhiều người đã mang bán hết tài sản trong nhà, tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp xảy ra triền miên.

Ông Hà Văn Bưới như người mất hồn khi con trai ông mới mất do cái chết trắng từ ma túy.

Hồi sinh sau "cơn bão AIDS"

Bỏ lại quá khứ buồn ở sau lưng, người dân bản Poọng đã quyết tâm thay đổi, vượt qua mọi định kiến và rào cản của xã hội để vươn lên thành bản gương mẫu trong việc xóa bỏ tệ nạn xã hội, nhất là về ma túy và căn bệnh thế kỷ.

Anh Lò Quốc Tính, Trưởng bản Poọng phấn khởi cho biết: “Ngày nay bản thay đổi nhiều lắm rồi, người nghiện giờ hầu như đã không còn nữa. Người dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế và đã có việc làm nhiều rồi nên tệ nạn xã hội cũng đã bị đẩy lùi”.

Cùng với đó là sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương với nhiều chương trình hỗ trợ, an sinh xã hội cũng đã giúp bà con dân bản đẩy lùi được tệ nạn xã hội ra khỏi bản làng.

Hiện nay bản Poọng đã thay đổi mạnh mẽ, xóa bỏ những tệ nạn xã hội, vươn lên phát triển sản xuất.

Bà Hà Thị Bảy (51 tuổi) cho hay: “Trước đây ra đường đi làm sợ lắm, nhưng giờ không sợ nữa. Người nghiện trong bản bây giờ đi cai hết rồi, người bị bệnh thì cũng không còn nữa, cuộc sống trong bản thay đổi nhiều lắm, không còn sợ sệt như trước kia nữa”.

Ngày nay đến với bản Poọng chúng ta sẽ thấy sự đổi thay từng ngày khi những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát nhau, không khí vui tươi, cuộc sống vui vẻ hòa đồng giữa những người dân trong bản thay cho không khí ảm đạm, hiu hắt trước đây khi cái chết trắng đi qua.

Thay đổi cách nhìn đối với mọi người về bản từng là sự tăm tối, khiếp sợ khi phải nhắc đến tên bản Poọng

Trao đổi với PV Infonet, ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Trước đây tình trạng người nghiện ma túy và mắc bệnh HIV/AIDS chủ yếu tập trung nhiều ở bản Poọng. Nhưng đến thời điểm hiện tại nơi đây đã không còn phát sinh người nghiện, người bệnh mới.

"Để không còn tình trạng trên thì chính quyền địa phương đã tập trung đấu tranh, tuyên truyền cho bà con nhân dân về tác hại của ma túy cũng như hệ lụy từ ma túy gây ra, cuộc sống của nhân dân bản Poọng đã ổn định", ông Cường nói.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ban-poong-hoi-sinh-sau-con-bao-aids-di-qua-post329804.info