'Bản năng gốc' của Thủy Tiên khiến cánh đàn ông khâm phục

Công Vinh, tôi và tất cả cánh đàn ông (tôi tin thế) không chỉ lo lắng, xót xa và thương Thủy Tiên. Chúng tôi yêu em – cô tiên thật sự giữa đời thường.

Trong những ngày miền Trung oằn mình chống chọi với mưa lũ lịch sử, có một cô gái quyết tâm tạm để lại những dự án, việc làm ăn... cả sự an toàn của bản thân và cuộc sống bình yên để đến tậm vùng tâm lũ hỗ trợ những người dân đang gặp nạn. Điều đó, khiến anh Nguyễn Thuận, một đọc giả của Tạp chí Thời Đại, bày tỏ sự yêu mến và khâm phục trong bài viết gửi về tòa soạn.

"Mình sẽ đi miền Trung!

Cả đêm qua không ngủ được, không biết sao mình cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh lũ lụt miền Trung lẫn quẩn trong đầu. Đi sẽ rất vất vã, vì một khi mà mình đã làm gì thì mình cứ hay phải tự tay làm tới nơi tới chốn nên chả biết sức mình có chịu nổi hay không...Mà không làm thì trong lòng nó cứ ray rức ngủ không được. Thiệt khổ tâm hết sức”...

Công Vinh - chồng của ca sĩ Thủy Tiên - có thể đã "điếng người" khi nhìn thấy người vợ yêu quý vừa... thoát khỏi tầm tay của mình

Công Vinh - chồng của ca sĩ Thủy Tiên - có thể đã "điếng người" khi nhìn thấy người vợ yêu quý vừa... thoát khỏi tầm tay của mình

Những dòng chữ trên chính là dòng trạng thái trên Facebook của nữ ca sĩ Thủy Tiên đăng lúc sáng sớm ngày 13/10. Đây cũng là thời điểm mà những hình ảnh người dân cả nước xem qua truyền hình chỉ thấy nước lũ đục ngầu tràn ngập mọi ngóc ngách thôn xóm của người dân ở các tỉnh miền Trung. Còn có cả những tiếng kêu cứu xé lòng của trẻ em, phụ nữ, người già đang bấu víu chênh vênh trên nóc nhà, mái ngói lúc nửa đêm về sáng...

Ngỡ ngàng và đau xót!

Đó hình như là tâm trạng và cảm xúc chung của hầu hết người dân cả nước khi từng phút từng giờ đón nhận toàn tin dữ với những mất mát quá lớn từ vùng rốn lũ…

Ca sĩ Thủy Tiên cũng là một trong những người có chung sự lo lắng như vậy. Và cô đã quyết định lên đường đến trận địa nơi “thần Thủy Tinh” đang lồng lộn gào thét vì nỗi hận tình từ hàng ngàn năm trước.

Thủy Tiên tự mình đi thuyền vào tận những nơi người dân bị lũ cô lập

Cũng là một người đàn ông, một người chồng, tôi cứ hình dung mãi cảnh tượng Công Vinh - chồng của ca sĩ Thủy Tiên - mới sáng sớm thức giấc đã đọc được tin trên… mạng internet về việc người vợ yêu quý của mình dám cả gan bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con đi ra miền Trung “nghịch nước lũ”... Chắc chắn anh ấy sẽ hốt hoảng, lo lắng,... và có cả giận giữ, thậm chí “nổi trận lôi đình” với sự liều lĩnh và cả tùy tiện của Thủy Tiên…

Sao mà không lo lắng cho được khi mà một cô ca sĩ mảnh mai, mỏng manh cứ như một cành liễu, như một con chim họa mi chỉ biết mang tiếng hót thật hay của mình dâng cho đời,... thế mà giờ đây “thân gái dặm trường” chênh vênh trên chiếc ghe nhỏ lạc giọng gọi từng hộ dân đang ngập sâu trong lũ để phát từng chai nước, cái bánh, gói mì tôm.

Thủy Tiên tận tay trao từng suất quà gồm nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân đang bị lũ bủa vây

Sao mà không xót cho được khi chứng kiến một tiểu thư mặt hoa da phấn dường như chỉ quen với ánh đèn sân khấu, với nhung lụa ấm êm thế mà giờ đây đang quần xắn lên cao, mong manh tấm áo mưa và chiếc nón lá lội nước vào tận nhà dân đang mắc kẹt trong lũ để trao cho những cụ bà và đứa trẻ đang lã đi vì đói rét những suất ăn kịp thời.

Sao mà không thương cho được khi nhìn đôi bàn tay của nàng thiếu nữ, vốn mềm mại, nõn nà, và đáng được trau chuốt nâng niu bằng các loại mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền nhất giờ đây nhăn nhúm quắt queo vì mấy ngày liền ngâm trong nước bẩn.

Thủy Tiên đang húp vội bát mì tôm ngay tại hiện trường để kịp đi cứu trợ thêm nhiều người dân hơn

Và khi nhìn cảnh Thủy Tiên vừa đứng vừa húp vội tô mì tôm, trên mình vẫn còn mang áo mưa ướt nhẹp nước hay lúc cô ấy vừa run vì rét vừa ngậm ống hút bịch sữa trong khi chiếc thuyền mà cô ấy đang ngồi cứ chòng chành trên sóng nước thì tôi tự cảm thấy thấy xấu hỗ với bản thân khi đang ngồi trong căn phòng khô ráo ấm áp, “ngóng” tin từ miền Trung và… buồn.

Đói, rét, và cả hiểm nguy vẫn không thể ngăn nổi Thủy Tiên đến với người dân vùng lũ miền Trung

“Cô vợ trời hành” chính là câu cảm thán của Công Vinh khi biết tin (một cách muộn màn) rằng, Thủy Tiên đã kịp tước đi quyền làm chồng của mình mà cô biết chắc là sẽ bị ngăn cản nếu bàn trước với Công Vinh về chuyến đi làm từ thiện tận miền Trung ngay lúc cả khu vực rộng lớn này đang chìm trong đỉnh lũ.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu, và là “bản năng gốc” rất con người của bất cứ “cánh mày râu” nào khi đối diện với hoàn cảnh tương tự như của Công Vinh. Thế nhưng, tôi tin rằng, hơn ai hết, Công Vinh rất hiểu vợ mình, và sẽ càng tự hào hơn khi mình may mắn “sở hữu” một người vợ có trái tim rộng mở và nhân hậu đến thế. Chắc chắn anh cũng không thể giận được vợ mình, khi biết lý do vì sao không thể liên lạc được với Thủy Tiên trong suốt những ngày vừa rồi, bởi “Em không dám nghe điện thoại của chồng vì chắc chắn mở máy lên là sẽ bị chửi”.

Thủy Tiên đã bật khóc khi gặp những người phụ nữ bị đói và ốm đau ngay trong khi lũ vẫn đang bủa vây tứ phía

Còn với Thủy Tiên, tôi tin chắc rằng, ngay lúc trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ phải rời nhà để đến với bà con vùng lũ miền Trung thì cô cũng đang tuân theo sự thôi thúc của “bản năng gốc”, của mệnh lệnh từ chính trái tim mình khi nghĩ về 3 chữ thiêng liêng - Nghĩa đồng bào!

Công Vinh, tôi, và tất cả cánh đàn ông (tôi tin thế) không chỉ lo lắng, xót xa, và thương Thủy Tiên. Chúng tôi yêu em – cô tiên thật sự giữa đời thường.

Nguyễn Thuận

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ban-nang-goc-cua-thuy-tien-khien-canh-dan-ong-kham-phuc-121528.html