'Bấn loạn' trước biểu cảm ghen tuông dễ thương của Park Seo Joon trong phim 'Thư ký Kim'

Trong 'What's Wrong With Secretary Kim' tập 3 mới lên sóng thì Phó chủ tịch kiêu ngạo Lee Young Joon đã có những màn ghen tuông đầy hài hước!

Nối tiếp tập trước sau khi nhờ bạn mình hẹn thư ký Kim đến công viên trò chơi, Lee Young Joon đã nhẹ nhàng sải bước ra như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Khỏi phải nói cô nàng Mi So đã ngạc nhiên đến mức nào. Chưa kịp nói với nhau được mấy câu thư ký Kim của chúng ta đã được anh boss của mình tiếp đãi một màn chào đón đấy nhiệt tình. Nào thì đi tàu siêu tốc, ngồi tàu hải tặc, cứ gọi là sướng mê ly. À quên có vẻ như người vui sướng ở đây chỉ có anh Phó chủ tịch Lee thôi, còn thư ký Kim của chúng ta thì đã bị dọa cho một trận sợ xanh mắt.

May sao sau một hồi nghỉ ngơi Lee Young Joon cũng đã chịu để ý đến cảm nhận của Mi So nên đã đưa cô đi chơi trò ngựa gỗ mà cô yêu thích. Nhìn cô nàng cười vui như trẻ con bất giác anh cũng nở nụ cười theo cô.

Chiếu theo những gì thu lượm từ tờ khảo sát mà Kim Mi So điền mấy ngày trước, Lee Young Joon còn đưa cô đi du thuyền hóng gió, rồi còn cho bắn cả pháo hoa cho cô ngắm nữa. Nhờ vậy mà Kim Mi So cũng dần dần thả lỏng bản thân tận hưởng mọi thứ, dù sao đối với một người lần đầu được hẹn hò đúng nghĩa như Mi So thì đây quả là một màn đón tiếp đầy ấn tượng rồi.

Thế nhưng trên đường về nhìn thấy vẻ tự đắc vì đạt được mục đích của Lee Young Joon, Kim Mi So mới chột dạ nhớ đến nội dung cuộc khảo sát mấy ngày hôm trước. Xuống xe cô còn chưa kịp hỏi gì thì đã được Lee Young Joon tặng cho cô một chú bò bông siêu siêu đáng yêu. Đến lúc này thì Mi So chắc chắn là anh boss của mình đã giở trò sau lưng. Nhưng dù vậy cô vẫn thấy rất vui vẻ vì cuộc đi chơi ngày hôm nay. Trước khi vào nhà Lee Young Joon còn định tặng cô một nụ hôn lãng mạn trước cửa nhà cho đúng kịch bản nhưng đã bị Mi So khéo léo tránh né.

Vì buổi hẹn hò bất chợt hôm trước mà cảm xúc của Kim Mi So dành cho Lee Young Joon cũng có những chuyển biến rõ rệt, như khi thắt cà vạt cho anh cô đã bắt đầu thấy ngại ngùng. Trong suốt buổi xem mắt được sắp xếp ngày hôm đó trong đầu Kim Mi So toàn tràn ngập hình ảnh anh boss của mình. Thấy cái gì cô cũng so sánh với những lúc ở bên Lee Young Joon, lẽ nào thư ký Kim đã đổ trước màn tấn công của anh Phó chủ tịch?

Mặt khác nghe thấy phong thanh thư ký Kim đi xem mắt, Phó chủ tịch Lee như ngồi trên đống lửa. Dù ngoài mặt vẫn cứng rắn tỏ vẻ không quan tâm nhưng chỉ cần nhìn vào một bức hình Mi So cười tình tứ với anh chàng kia thôi cũng đủ làm Lee Young Joon thấy sôi máu. Anh chàng đã phi bằng tốc độ thần thánh đến để ngáng chân cuộc xem mắt đáng ghét kia. Vừa đến đập vào mắt anh boss chính là màn thắt cà vát thần sầu mà trước giờ chỉ mình anh được hưởng thụ. Nghe thấy giọng gầm lên quen thuộc của Lee Young Joon, tý nữa thì Kim Mi So đã gây án mạng cho người ta rồi.

Dù theo bản năng ghen tuông chạy đến nhưng chính bản thân Lee Young Joon cũng không biết mình bị trúng tà gì. Thế nên khi bị Kim Mi So hỏi lý do anh chàng chỉ biết chối quanh chối co chống chế.

Có thể nói trong tập 3, Phó chủ tịch Lee đã có một trận ghen tuông mệt nghỉ. Vừa xong đối thủ xem mắt thì anh lại gặp ngay đối thủ mới đáng gờm hơn. Đó là Go Gwi Nam ( Han Chan Sung) chàng trai độc thân đang được săn đón nhất công ty. Trong ngày hội thể thao vì cùng đội thi đấu với nhau nên Go Gwi Nam đã chủ động đến bắt chuyện cùng thư ký Kim.Chứng kiến màn này anh chàng Lee Young Joon lại bắt đầu nổi cơn tam bành. Chưa hết lúc chạy cùng nhau vì để phối hợp nhịp nhàng Kim Mi So còn vòng tay qua eo Go Gwi Nam đầy thân thiết. Cô không biết rằng từ phía xa ánh mắt của Phó chủ tịch Lee đang ngày càng rừng rực lửa.

Ngươi ta nói ghen quá thì mù quáng, và đúng là Lee Young Joon đã bị quáng mắt thật nên đã bị ngã cầu thang ngay khi anh hậm hực rời khỏi đại hội. Hậu quả là anh chàng bị sưng mắt cá chân. Sau khi nổi giận với anh boss một trận nên thân thư ký Kim đã cùng anh về nhà và cô đã chườm nước đá cho anh. Cũng vì chuyện này mà lần đầu tiên trong suốt 9 năm Kim Mi So được nhìn thấy vết sẹo đáng sợ trên cổ chân của Lee Young Joon.

Vừa chườm đá hai người vừa đấu khẩu nhau. Lee Young Joon đã chua giọng nói cô có vẻ rất thân thiết với anh chàng Go Gwi Nam kia. Đáp lại Kim Mi So chỉ cho rằng đơn giản là tham gia thi đấu nên cô thấy không vấn đề gì. Cuối cùng Lee Young Joon đã nắm tay lôi Mi So nằm đè lên người mình, 4 mắt nhìn nhau như thế này đây.

What’s Wrong With Secretary Kim sẽ tiếp tục lên sóng những tập tiếp theo vào tối thứ tư, năm hằng tuần! Xin mời quý khán giả chú ý theo dõi!

Amy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ban-loan-truoc-bieu-cam-ghen-tuong-de-thuong-cua-park-seo-joon-trong-phim-thu-ky-kim-2987650.html