Bản lĩnh đàn ông không phải trên bàn nhậu

Tôi không nhớ trong cuộc đời đã bao nhiêu lần từ chối lời mời uống rượu bia. Hai lý do tôi đưa ra để từ chối là 'bác sĩ không cho uống' và 'chút em còn phải chạy xe về'. Thường thì sau những câu trả lời này, lời mời kết thúc, mọi người cùng vui vẻ, ai thích gì uống nấy.

Tôi tôn trọng những người uống rượu bia vì đấy là sở thích riêng của mỗi người nhưng không bao giờ tôn trọng những người “dai như giẻ rách”, tìm mọi cách nài ép, bắt người khác phải uống bằng được dù đã nói rõ lý do chỉ chạm ly chứ không thể uống được.

Một trong những kiểu hành xử của những người này là tìm cách khích bác, chọc tức và hạ nhục người khác, mà phổ biến nhất là “đàn ông không biết uống rượu bia là đàn bà, là mặc váy”, “anh cứ đổi tên thêm chữ thị vào tên của anh thì tôi không mời nữa”…

Thường những trường hợp này, tôi không phản ứng lại theo kiểu “Xin lỗi anh, họ tên tôi là cha mẹ đặt, anh không là cái gì để mà yêu cầu hay khiến tôi đổi tên nhé”… Không , việc gì phải làm căng vậy, tôi chỉ cười và lịch sự nói: Anh à, chắc anh nhầm rồi, thật ra đàn ông mà uống rượu bia vào mới trở thành đàn bà đấy.

Đương nhiên họ sẽ sửng sốt: Ai nói? Tại sao?…

Và tôi mới từ từ vừa cười vừa giải thích:

Các nhà khoa học khi nghiên cứu rượu bia đã phát hiện ra trong men rượu bia có 1 loại hoocmon có tác dụng làm gia tăng nữ tính, nên khi đàn ông uống rượu bia, họ sẽ có các biểu hiện đặc trưng của đàn bà như sau:

1/ Nói nhiều, thậm chí luyên thuyên

2/ Dễ cảm xúc: Dễ khóc, dễ cười, dễ vui, dễ giận…

3/ Không giữ được bí mật

4/ Hay bắt lỗi người khác

5/ Không nhận thấy hay thừa nhận họ sai

6/ Tay lái yếu đi

Chính vì các yếu tố trên, xin phép anh tôi không uống để không trở nên “giàu nữ tính”!

Thường đến đây thì cả bàn đều cười, ngay cả những người có uống rượu bia trên bàn cũng cười, họ hiểu là tôi không có ý nhắm vào họ, còn người nào đó vừa phát ngôn thì sượng trân, cứng họng không biết nói gì. Nhưng cũng có anh mặt hầm hầm khó chịu. Có những dạng người như vậy, không đụng chạm gì đến họ cũng tìm cách khiêu khích, gây sự nhưng bị “phản ứng” thì tức tối… Kệ.

Nếu bị ép rượu bia và bị so với đàn bà mà cảm thấy không nhịn được, bạn có thể thử áp dụng cách trả lời tôi đã dùng trong mấy chục năm qua như trên xem sao, cũng ít nhiều có tác dụng. Còn bây giờ thì tôi hy vọng với Nghị định 100 mới ban hành, việc mời ép rượu bia sẽ giảm và hy vọng ít ai bị so sánh với đàn bà nữa…

Công Thủy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/ban-linh-dan-ong-khong-phai-tren-ban-nhau-tintuc456429