Bản lĩnh của Liverpool được thử thách bởi triết lý robot của Leeds

Leeds xuất sắc trong việc phong tỏa Liverpool, nhưng kinh nghiệm của nhà vô địch đã giúp 'The Kop' vượt qua bất ổn để ca khúc khải hoàn trong ngày khai màn Premier League.

"Nếu các cầu thủ là robot, tôi sẽ không bao giờ thua" là câu nói nổi tiếng nhất của huấn luyện viên trưởng Leeds, Marcelo Bielsa. Nhà cầm quân người Argentina bị ám ảnh bởi bóng đá tấn công. Ông đề cao tính ưu việt của hệ thống hơn tài năng của các cá nhân.

Trước Liverpool, triết lý robot ấy của Bielsea suýt chút nữa giúp Leeds tạo ra cú sốc ở Anfield.

 "Gã điên" Bielsa để lại dấu ấn ngay trong ngày khai màn Premier League. Ảnh: Reuters.

"Gã điên" Bielsa để lại dấu ấn ngay trong ngày khai màn Premier League. Ảnh: Reuters.

Mộng mơ của Leeds

Lần gần đây Liverpool để lọt lưới 3 bàn tại Anfield là vòng áp chót mùa trước khi gặp Chelsea. Tuy nhiên, đó là cuộc đấu mất ít nhiều ý nghĩa khi Liverpool vô địch từ trước đó.

Trong điều kiện đầy đủ cạnh tranh, lần cuối Liverpool để lọt lưới 3 bàn trên sân nhà Anfield tại Premier League là câu chuyện từ tháng 1/2019 với đối thủ Crystal Palace. Từ đó tới nay, Man City, MU, Chelsea, Arsenal, Tottenham đều không thể ghi hơn 2 bàn trước thầy trò Juergen Klopp.

Vậy mà Leeds đã làm được. Thậm chí, đội bóng của Bielsa tạo ra bằng phong cách riêng biệt khi chọc thủng lưới Liverpool với cả 3 bàn từ bóng sống. Tất cả đều là những tình huống triển khai bóng, thoát pressing bài bản từ vị trí thủ môn.

Leeds suýt chút nữa tạo ra cú sốc tại ngày khai màn Premier League. Ảnh: Reuters.

Hiếm có CLB nào dám đối đầu Liverpool như cách Leeds đã làm. Bielsa đơn giản là "robot hóa" các cầu thủ Leeds khi buộc họ chạy liên tục để pressing Liverpool và tự tạo ra khoảng trống trong cả trận.

Bất kỳ thời điểm nào Liverpool có bóng, Leeds đều ập tới để gây sức ép, kể cả khi người cầm bóng là Alisson. Liverpool nổi tiếng chơi với hàng phòng ngự dâng cao quá vạch giữa sân khi triển khai tấn công, Leeds cũng không ngại làm điều tương tự.

Trước khi gỡ hòa 3-3, Leeds có thời điểm cầm bóng 72% để đe dọa khung thành Alisson. Khả năng chơi sát ván tuyệt đối này kết hợp cùng sự nghiên cứu kỹ lưỡng chiến thuật của Liverpool đã giúp Leeds gây khó dễ trong cả trận cho "The Kop".

Dĩ nhiên, HLV Bielsa không mơ mộng và điên rồ tới mức nghĩ chất lượng cầu thủ Leeds và Liverpool là ngang bằng để đôi công sòng phẳng. Thực tế cho thấy Leeds với sự táo bạo trong cách triển khai chiến thuật đã đẩy Liverpool vào cuộc hành xác thực sự trong các công đoạn chuyển đội trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại.

Hình ảnh "The Kop" thong dong dồn ép đối thủ với các pha lên bóng nhịp nhàng từ 2 biên như ở mùa trước hoàn toàn không tồn tại trước Leeds. Sự tăng động đầy ngổ ngáo của đội bóng dưới quyền Bielsa đẩy Liverpool vào cuộc chiến tay đôi suốt cả trận.

Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Leeds cũng đáng sợ không kém độ liều lĩnh của họ. Thống kê cho thấy Leeds tung ra đúng 3 cú sút, và cả 3 đều trở thành bàn thắng, đạt tỷ lệ chính xác 100%.

Liverpool tung ra 16 cú sút trong cả trận, ghi 4 bàn, đạt tỷ lệ 25%. Điểm khác biệt lớn nhất là cả 4 bàn Liverpool ghi vào lưới Leeds đều đến từ những tình huống tận dụng bóng chết, minh chứng cho việc "The Kop" gặp khó khăn như thế nào trong việc triển khai bóng sống để bắn hạ khung thành đội khách mới lên hạng.

Cú đá phạt đền định đoạt trận đấu của Liverpool thực tế bắt nguồn pha xử lý có phần nóng vội của Rodrygo trong vùng cấm hơn là việc Fabinho đã kiểm soát trái bóng quá xuất sắc. Liverpool đã kinh nghiệm hơn Leeds để thắng, chứ không thật sự vượt trội hơn đội bóng của Bielsa.

Leeds thể hiện sự hiệu quả tuyệt đối khi sút 3 vào 3. Ảnh: Guardian.

Thực tế, Liverpool đã chơi không hề tồi trong việc tạo cơ hội từ các tình huống bóng sống. Song chỉ Salah giữ được cảm giác bóng bên phía "The Kop", Firmino, Mane hay bộ đôi Alexander-Arnold và Robertson đều chơi dưới sức khi liên tục xử lý lỗi trong các pha bóng quyết định.

Virgil van Dijk thậm chí phạm liền 2 sai lầm trong các bàn thua khi không thể đọc tình huống trong bối cảnh các cầu thủ Leeds liên tục di chuyển.

Sự nóng vội, thậm chí mất bình tĩnh ấy của các cầu thủ Liverpool, rất có thể là hệ quả của việc bất ngờ trước thế trận đầy mơ mộng mà Leeds tạo ra trước họ ngay tại Anfield.

Tiếng chuông cảnh tỉnh nhà vô địch

Không dễ cho 18 đội còn lại tại Premier League sao chép lối đá của Leeds United để gây khó dễ cho Liverpool trong cả mùa giải. Triết lý robot của Bielsa quá tốn sức, không thích hợp để đua đường dài và càng không phải lối đá tạo nên nhà vô địch.

Bielsa, dù nổi tiếng là nhà truyền giáo hay bậc nhất bóng đá hiện đại, không giành được danh hiệu lớn nào ở cấp CLB trong 20 năm đổ lại chính bởi triết lý cực đoan này.

Song chiến thắng 4-3 trước Leeds rõ ràng sẽ buộc Liverpool phải nghĩ nhiều hơn về chính mình: Việc không có tăng cường đáng kể về lực lượng liệu có đang khiến họ bị các đối thủ kéo tụt khoảng cách?

Liverpool bắt đầu lộ ra những điểm yếu nhất định. Ảnh: Reuters.

Đội hình xuất phát của Liverpool trước Leeds đều có thâm niên ít nhất 2 năm tại Anfield. Mặt trái của sự nhuần nhuyễn trong lối chơi là việc dễ bị đối thủ bắt bài. Không CLB nào tại Premier League là không biết Liverpool triển khai bóng ra sao, Salah, Mane hay Firmino sẽ di chuyển như thế nào.

Bắt bài lối đá là chuyện cần nhiều thời gian và không phải cứ muốn là được. Song trước khi chờ đối thủ tìm ra cách hóa giải mình, Liverpool có chăng nên tự thay đổi và làm mới mình để đa dạng hóa sức mạnh?

"The Kop" đã ngắm nghía Thiago Alcantara của Bayern trong cả mùa hè. Đây là mẫu tiền vệ sẽ thay đổi bộ mặt tuyến giữa, tạo ra sức sống, và cả sự cạnh tranh cho các đồng đội. Song "The Kop" vẫn nhấn nhá mãi chưa quyết chi tiền để có Thiago dù khoảng cách giữa họ với Bayern là 10 triệu euro.

Có nhiều lý do để lý giải cho câu chuyện này. Từ việc Wijnaldum chưa rõ đi hay ở, đến việc Liverpool không muốn chi đậm trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh.

Tuy nhiên, trận hòa hú vía trước Leeds có thể là hồi chuông cảnh tỉnh tới đội ngũ lãnh đạo Liverpool. Đội bóng của Klopp rõ ràng không quá áp đảo phần còn lại và trước khi để bị bắt kịp, họ cần tự thay đổi chính mình.

Nhà vô địch cần sự cạnh tranh và làm mới từ chính bên trong. Một ngôi sao lớn hạ cánh xuống Anfield sẽ giúp Liverpool làm được điều đó. Giờ thì chi tiền thôi Liverpool!

MU phải gia cố hàng thủ để cạnh tranh với Liverpool Bình luận viên John Dykes cho rằng MU phải cải thiện hệ thống phòng ngự để có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League với Liverpool.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-linh-cua-liverpool-duoc-thu-thach-boi-triet-ly-robot-cua-leeds-post1130668.html