Bán kết World Cup: 3 cựu vương góp mặt

(Chinhphu.vn) - Vòng bán kết World Cup 2014 trở thành màn đấu kinh điển trong lịch sử bóng đá thế giới với sự góp mặt của 3 cựu vô địch và "kẻ thách thức" Hà Lan.

3 đội tuyển và 10 chức vô địch

Brazil, Đức và Argentina - 3 cái tên đã đưa vòng bán kết World Cup 2014 đi vào lịch sử giải đấu khi quy tụ nhiều nhất các chức vô địch (10/19). Đó là Brazil với 5 lần (1958, 1962, 1970, 1994, 2002); Đức 3 lần (1954, 1974, 1990) và Argentina lên ngôi vào các năm 1978, 1986.

Cũng cần phải nói thêm rằng, 9 chức vô địch World Cup còn lại thuộc tới 5 đội bóng và đáng kể nhất cũng chỉ có Italy với 4 lần và Uruguay 2 lần là có thể so sánh với nhóm 3 cựu vương kể trên.

Và như thế, dù phía trước vẫn còn vòng bán kết và cả trận chung kết trên sân Maracana huyền thoại, nhưng với Brazil, hay Đức hoặc Argentina, thì lần lên ngôi này đều viết lên một chương mới cho lịch sử World Cup và lịch sử của chính mình.

Với chủ nhà Brazil, đó là cú Hexa (chức vô địch thế giới thứ 6) vĩ đại khi mà kể từ lần lên ngôi tại Nhật Bản vào năm 2002, Selecao đánh mất chính mình khi 2 vòng chung kết liên tiếp sau đó (2006 và 2010) chỉ vào đến tứ kết.

Lần đăng quang gần nhất của người Đức cũng cách đây tới 24 năm (Italy 1990) và dù 3 kỳ World Cup gần đây đều lọt vào top 4 với dàn cầu thủ trẻ tài năng, nhưng chức vô địch thứ 4 vẫn là thách thức lớn.

Tương tự với Argentina, cũng phải mất 24 năm mới lại có mặt ở một vòng bán kết và sau thế hệ của Maradona, chưa bao giờ, bóng đá xứ Tango gần với chức vô địch World Cup như lần này.

Ai sẽ lên ngôi thêm 1 lần nữa? Một phần của câu trả lời sẽ có sau vòng bán kết, nhưng cơ hội thì chẳng chia đều bởi Brazil và Đức sẽ lâm vào cảnh "một mất, một còn" ở vòng đấu này. Còn Argentina cũng phải vượt qua Hà Lan ở trận bán kết còn lại.

Và "kẻ thách thức" Hà Lan

Cho dù chưa từng 1 lần lên ngôi tại World Cup, nhưng Hà Lan với biệt danh "Cơn lốc màu da cam" luôn được xếp vào hàng đại gia của làng cầu thế giới với lối đá tổng lực mà chính họ đã sản sinh ra vào những năm 1970.

Ba lần vào đến chung kết thì tới 2 lần họ thất bại trước đội chủ nhà (Tây Đức 1974 và Argentina 1978), lần gần nhất là thất bại trước một Tây Ban Nha hùng mạnh trên đất Nam Phi năm 2010.

Sức mạnh của Hà Lan bắt đầu từ thời của Johan Cruyff kéo dài tới tận mùa hè này trên đất Brazil với những siêu sao trên hàng công: Robin van Persie-Wesley Sneijder-Arjen Robben đã đưa "Cơn lốc màu da cam" vào đến tận bán kết bằng lối chơi tấn công vũ bão.

Và không chỉ duy trì được sức mạnh quen thuộc, Hà Lan đang đứng trước cơ hội thoát khỏi nỗi ám ảnh "về nhì" tại World Cup lần này với tài thao lược của ông thầy dạn dày kinh nghiệm Louis van Gaal.

Không chỉ áp dụng đấu pháp, đội hình chiến thuật phù hợp với từng đối thủ cho từng trận đấu, van Gaal còn tỏ ra "cao tay ấn" với những quyết định thay người cực kỳ hiệu quả. Tại vòng 1/8, với việc rút ra chân sút hàng đầu van Persie để thay bằng các tiền đạo trẻ, Hà Lan đã ngược dòng thành công trước Mexico. Tới tứ kết, quyết định thay thủ môn cũng giúp Hà Lan đánh bại Costa Rica ở loạt đá luân lưu 11m.

Nam Mỹ-châu Âu, chiếc Cúp vàng FIFA thứ 20 trong lịch sử chắc chắn sẽ thuộc về 1 trong 2 châu lục. Nhưng trước đó, một phần câu trả lời sẽ được hé mở với 2 trận bán kết kinh điển sắp tới.

Hoàng Hà

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/van-hoa-the-thao/ban-ket-world-cup-3-cuu-vuong-gop-mat/203065.vgp