Bán kết lượt về: Việt Nam sẽ phá dớp buồn

Trước khi dự giải AFF Suzuki Cup năm nay, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu phải vào đến trận đấu cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam đủ bản lĩnh để quyết định số phận.

Và tính đến thời điểm hiện tại, nhiều khả năng VN và Thái Lan sẽ hẹn nhau ở trận chung kết, như dự đoán của đa số người hâm mộ.

Nỗi ám ảnh Mỹ Đình

Nhưng...trước khi nghĩ đến trận chung kết, thầy trò ông thầy họ Park trước hết phải vượt qua được nỗi ám ảnh mang tên Mỹ Đình.

Có một điều kỳ lạ, Mỹ Đình - sân nhà của VN lại....chưa bao giờ có duyên với ĐTVN! Trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (trước đây là Tiger Cup, hiện nay là AFF Suzuki Cup), ĐTVN chưa một lần giành chiến thắng tại các trận đấu BK hay chung kết trên sân vận động Mỹ Đình!

Và, Philippines là đối thủ đầy duyên nợ của bóng đá Việt Nam. Các con số thống kê cho thấy từ năm 1991 đến nay, hai đội đã chạm trán nhau cả thảy 9 lần, trong đó Phi chỉ thắng được 2, hòa 1 và để thua tới 6 trận (chủ yếu ở đấu trường SEA Games).

Thế nhưng, trong 3 lần gặp nhau gần nhất tại AFF Cup, Philippines lại thắng tới 2. Tại vòng bảng AFF Cup 2010, ĐT Phi đã gây chấn động khi đánh bại đương kim vô địch Việt Nam với tỷ số 2-0 ngay tại ‘chảo lửa’ Mỹ Đình!

Hai năm sau đó, với chính sách nhập tịch, Phi tiếp tục vượt qua ĐTVN 1-0 ở vòng bảng AFF Cup 2012.

Tới AFF Cup 2014, tuyển VN thắng được Philippines 3-1, và đó là lần duy nhất chúng ta có được 3 điểm trước đối thủ này kể từ lần lên ngôi vô địch vào năm 2008.

Một thống kê đáng chú ý khác nữa là 2 kỳ AFF Cup gần nhất, ĐTVN đều phải dừng chân tại BK sau trận lượt về tại Mỹ Đình. Theo đó, ĐTVN thắng Malaysia 2-1 trên sân khách, nhưng lượt về lại thảm bại 2-4 và để mất vé vào chung kết. Đây là một trận đấu khó hiểu nhất trong lịch sử giải đấu, khi VN để thủng lưới tới 4 bàn chỉ trong hiệp 1. Và CT VFF Lê Hùng Dũng phải nhờ cậy đến CA để điều tra nguyên nhân thất bại!

Hai năm sau, tại AFF Cup 2016, trước đối thủ Indonesia, ĐTVN cũng dừng bước khi hòa 2-2 (thua chung cuộc 3-4).

Xóa dớp giữ sạch vòng bảng nhưng không thể lên ngôi vô địch

Kết thúc vòng bảng AFF Cup 2018, thầy trò ông Park là đội duy nhất giữ sạch lưới. Thế nhưng, có điều trớ trêu, 3 đội giữ sạch lưới ở vòng bảng đều không thể lên ngôi vô địch. Đó là Thái Lan ở AFF Cup 2008, ĐT Indonesia năm 2004 và chính Việt Nam tại AFF Cup 2000.

Tin vào “Phù thủy” Park

Với những gì đã thể hiện tại VCK U 23 châu Á, ASIAD 18 và hành trình từ đầu giải đến nay tại AFF Cup 2018, người hâm mộ cả nước đang rất kỳ vọng thầy trò ông Park Hang Seo sẽ phá dớp buồn quá khứ, tự tin tiến vào chung kết (dự đoán VN sẽ thắng tiếp 2-1 vào tối mai, 6/12) và mang về chức vô địch sau tròn 10 năm chờ đợi!

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ban-ket-luot-ve-viet-nam-se-pha-dop-buon-82908.html