Bán kết Europa League: Chelsea và Arsenal có lợi thế cho trận lượt về

Từ việc có tới 6 đại diện lọt vào Tứ kết các cúp châu Âu mùa giải này, bóng đá Anh có nguy cơ sạch bóng sau vòng bán kết Champions League. Nhưng đêm qua, Chelsea và Arsenal đã thắp lại hy vọng cho người Anh tại đấu trường Europa League.

Hai cặp đấu lượt đi bán kết Europa League đêm qua đều diễn ra theo cách kịch tính nhất. Chelsea hành quân tới nước Đức trong chuyến làm khách trên sân của Frankfurt, trong khi Arsenal tiếp đón đại diện đến từ Tây Ban Nha là Valencia trên sân nhà Emirates.

Ở trận đấu giữa Frankfurt và Chelsea, có vẻ như HLV Maurizio Sarri vẫn muốn dành sức cho mặt trận Premier League hơn khi ông cất Eden Hazard, cầu thủ chơi hay nhất của Chelsea, trên băng ghế dự bị.

Việc không có Eden Hazard trong đội hình xuất phát đã khiến lối chơi của Chelsea trở nên xơ cứng và bế tắc trong mỗi đường lên bóng. Thêm vào đó, các cầu thủ chủ nhà Frankfurt luôn áp sát ngay khi đối phương có bóng khiến cho hầu như các cầu thủ Chelsea chỉ có thể thực hiện những đường chuyền một chạm, chỉ cần một thoáng mất tập trung là có thể bị đối phương lấy mất bóng.

Trước lối chơi áp sát của đội chủ nhà Frankfurt, một số cầu thủ của Chelsea như tiền vệ Ruben Loftus-Cheek hay hậu vệ trái Emerson thường xuyên để mất bóng hoặc chuyền sai địa chỉ.

Việc lựa chọn lối chơi như vậy đã giúp cho Frankfurt sớm cụ thể hóa sự hiệu quả bằng bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 23.

Luka Jovic (áo đen) mở tỷ số cho Frankfurt ở phút 23.

Luka Jovic (áo đen) mở tỷ số cho Frankfurt ở phút 23.

Đó là tình huống đội trưởng Cesar Azpilicueta dễ dàng bị Filip Kosticqua mặt, trước khi tiền vệ này căng ngang cho Luka Jovic đưa bóng vào góc xa khung thành của Chelsea, trước sự tham gia phòng ngự một cách hời hợt của trung vệ David Luiz.

Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, tiền vệ người Tây Ban Nha Pedro đã giúp Chelsea đưa trận đấu về vạch xuất phát, sau pha kiến tạo của Loftus-Cheek.

Pedro (phải) và Emerson ăn mừng bàn san bằng tỷ số vào cuối hiệp 1 cho Chelsea.

Bàn thắng quý giá trên sân khách là liều thuốc tinh thần cực kỳ hiệu quả với đại diện đến từ nước Anh. Các cầu thủ Chelsea tỏ ra lấn lướt hơn hẳn trước đội chủ nhà trong hiệp 2, nhất là sau khi Eden Hazard vào sân thay cho Willian ở phút 61.

Hàng loạt cơ hội được tạo ra xuất phát từ đôi chân ma thuật của Hazard, nhưng rất tiếc cho Chelsea khi các cơ hội này đều không thể cụ thể hóa thành bàn thắng trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà Frankfurt.

Đáng tiếc nhất là hai tình huống suýt thành bàn của David Luiz. Ở tình huống thứ nhất, trung vệ người Brazil thực hiện cú sút phạt đẹp mắt bên ngoài khu vực 16m50 của Frankfurt, bóng chạm xà ngang trong sự tiếc nuối của các CĐV Chelsea.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của David Luiz ở cuối trận.

Ít phút sau đó, Eden Hazard sút phạt hàng rào đưa bóng đến đúng vị trí của David Luiz. Trong tình huống đối mặt với thủ môn, nhưng anh lại đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Kevin Trapp.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Chelsea thậm chí suýt chút nữa đã phải đón nhận bàn thua thứ hai ở cuối trận khi Kante và Jorginho không hiểu ý nhau, dẫn đến mất bóng ngay trước vạch 16m50. Rất may cho Chelsea là David Luiz đã kịp thời can thiệp, giải nguy khi đưa bóng đi hết đường biên ngang.

Hòa 1-1 trước Frankfurt, có thể nói Chelsea có chút lợi thế cho trận lượt về bởi họ đã ghi được 1 bàn trên sân khách.

Đội hình thi đấu của hai đội:

Eintracht Frankfurt (3-4-3): Trapp, Abraham, Hinteregger, Falette, Da Costa, Fernandes (Paciencia 73’), Hasebe, Rode, Gacinovic, Kostic, Jovic.

Dự bị không sử dụng: Roennow, N'Dicka, de Guzman, Willems, Torro, Chandler

Ghi bàn: Jovic 23’

Chelsea (4-3-3): Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Loftus-Cheek (Kovacic 82’), Pedro, Giroud, Willian (Hazard 62’).

Dự bị không sử dụng: Alonso, Barkley, Higuain, Caballero, Zappacosta

Ghi bàn: Pedro 45’

Ở trận còn lại, Arsenal trên sân nhà đã ngược dòng đánh bại Valencia 3-1 bằng hai pha lập công liên tiếp của Alexandre Lacazette trong hiệp 1 và bàn còn lại được ghi ở phút bù giờ do công của Pierre-Emerick Aubameyang.

Vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp tại Premier League, các cầu thủ Arsenal khiến người hâm mộ đặc biệt lo lắng khi Valencia mới là đội có bàn thắng dẫn trước ngay phút thứ 11.

Lacazette (9) tỏa sáng với hai bàn thắng vào lưới Valencia.

Tuy nhiên, trong ngày hàng công của Arsenal hoàn toàn lột xác đã giúp cho Pháo thủ có lợi thế lớn trong trận lượt về trên đất Tây Ban Nha. Bởi dù cho Valencia ghi được 1 bàn thắng sân khách thì cách biệt 2 bàn cũng tạm khiến cho những người yêu bóng đá Anh có chút yên tâm và nghĩ về một trận chung kết trong mơ giữa hai đội bóng thành London.

Tuy nhiên, trước khi điều này trở thành hiện thực, cả Chelsea và Arsenal còn phải vượt qua 2 trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 10/5 tới đây.

Các cầu thủArsenal ăn mừng bàn thắng.

Đội hình thi đấu của hai đội:

ARSENAL (3-4-3): Cech; Sokratis, Koscielny (Monreal 82'), Mustafi; Maitland-Niles, Xhaka, Guendouzi (Torreira 58'), Kolasinac; Ozil (Mkhitaryan 75'); Lacazette, Aubameyang

Dự bị không sử dụng: Leno, Elneny, Iwobi, Nketiah

Ghi bàn: Lacazette 18', 25', Aubameyang 90'

VALENCIA (3-4-3): Neto; Gabriel Paulista, Garay, Diakhaby, Roncaglia; Piccini, Soler (Wass 71'), Parejo, Gaya; Rodrigo, Guedes (Gameiro 71')

Dự bị không sử dụng: Domenech, Toni Lato, Ferran Torres, Mina, Sobrino

Ghi bàn: Diakhaby 11'

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ban-ket-europa-league-chelsea-va-arsenal-co-loi-the-cho-tran-luot-ve-post298264.info