Bán hết nhà cửa, cô giáo người Chăm vẫn thiếu 600 triệu đồng để thoát chết

Cô giáo mầm non người dân tộc Chăm Xích Thị Cầm thẫn thờ khi nhà cửa đã bán hết để chữa bệnh cho mình, nhưng căn bệnh kỳ lạ vẫn đang xâm lấn hốc mắt trái không chỉ gây suy giảm thị lực mà còn khiến mặt bệnh nhân bị biến dạng và khó thở, đang đe dọa đến tính mạng.

Bệnh nhân Xích Thị Cầm đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - Ảnh: PV

Bệnh nhân Xích Thị Cầm đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - Ảnh: PV

Nằm ở Khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM với khuôn mặt sưng húp và thở rất khó khăn, cô giáo mầm non Xích Thị Cầm (30 tuổi, dân tộc Chăm, ngụ ở Bình Thuận) thều thào cho biết, khi đang mang thai 24 tuần tuổi, các bác sĩ phát hiện chị bị u hạt kèm viêm đa mạch vùng mũi và sỏi túi mật.

Tại Khoa Tai mũi họng, chị phải liên tục trải qua 3 cuộc phẫu thuật để nạo vét khối u tại hốc mũi trái để tránh xâm lấn đường thở.

Sau nhiều lần hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh, đó là u do nấm Mucormycosis, khối u xâm lấn hốc mắt trái không chỉ gây suy giảm thị lực mà còn khiến mặt chị biến dạng và khó khăn khi hô hấp. Cũng vì phải dồn sức đấu tranh với bệnh tật mà thai nhi hiện đang ở tuần thứ 29 bị chậm phát triển, ước chỉ nặng hơn 800 gam.

Theo lời chị Cầm suốt một thời gian điều trị, chị phải bán hết vườn tược cùng căn nhà nhỏ của mình để chữa bệnh, nhưng bệnh tật vẫn cứ trêu ngươi, tình trạng bệnh vẫn còn phải điều trị kéo dài, nhất là phải sử dụng kháng sinh đắt tiền để kháng nấm.

Điều mà cô giáo mầm non người dân tộc Chăm này lo lắng nhất chính là từ ngày mình bị bệnh đến nay không còn đi làm được nữa, mà bản thân lại là trụ cột của gia đình, còn chồng phải nghỉ đi làm thuê thời vụ để ở nhà chăm sóc cho chị. Cuộc sống vốn khó khăn, giờ càng khó khăn hơn.

Trong suốt thời gian điều trị vừa qua, chị cũng đã nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm được gần 50 triệu đồng, họ hàng bà con cũng đã dốc hết lòng nhưng bệnh tình vẫn chưa đi đến đâu. Căn bệnh của chị được đánh giá là rất nguy hiểm, nếu không tiếp tục điều trị thì sẽ đe dọa đến tính mạng.

Hiện chị Cầm cũng không biết làm sao, vì nhà cửa giờ đã cầm cố hết, lại còn nợ nần, cuộc sống đang không lối thoát.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc (Khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM), hiện bệnh nhân đang mang thai được 29 tuần. Các bác sĩ dự định sẽ phải mổ bắt thai ở tuần thứ 30 để có thể tiếp tục điều trị căn bệnh nguy hiểm trên của chị.

“Sắp tới, khi thai kỳ được 30 tuần có thể sẽ mổ bắt thai để nuôi em bé trong lồng kính, người bệnh được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng nấm trong một thời gian dài. Chi phí cho thuốc kháng nấm chị Cầm sử dụng trong thời gian tới tính sơ sơ cũng lên đến hơn 600 triệu đồng”, bác sĩ Ngọc cho biết.

Căn bệnh nguy hiểm này vẫn đang đe dọa tính mạng của chị nhưng giờ đây với số tiền quá lớn như trên, chị gần như phó mặc cho số phận.

“Gần 1 tháng điều trị vừa qua, gia đình đã phải bán hết ruộng vườn, và căn nhà nhỏ dưới quê để lo cho tui, nhưng giờ bệnh vẫn chưa hết, giờ không biết phải làm sao...”, chị Cầm ứa nước mắt nói.

Tính mạng của chị đang rất mong manh. Rất cần những tấm lòng hảo tâm, những nhà từ thiện, hảo tâm giúp bệnh nhân vượt hoàn cảnh bi thương này, có đủ điều kiện chữa trị căn bệnh nguy hiểm để thắp lên niềm hy vọng cho cuộc đời của cô giáo người dân tộc Chăm.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/nhip-cau-nhan-ai-c-89/ban-het-nha-cua-co-giao-nguoi-cham-van-thieu-600-trieu-dong-de-thoat-chet-128640.html