Bạn gái nhắn nhủ xúc động, vẫn nghi vấn về cái chết của Cao Dĩ Tường

Trên trang Instagram, bạn gái kém 13 tuổi của Cao Dĩ Tường nhắn nhủ: 'Anh và em sẽ luôn tìm thấy nhau'.

Sự ra đi đột ngột của Cao Dĩ Tường ở tuổi 35 để lại nhiều xót xa, tiếc nuối trong dư luận Trung Quốc. Nhưng đau đớn nhất, bên cạnh gia đình, là bạn gái anh – Bella Su (Tô Tương Hàm).

Mới đây, người đẹp 9x thay đổi tiểu sử trên Instagram với câu nhắn nhủ đến bạn trai quá cố: “Dù chúng ta là gì đi nữa… Anh và em sẽ luôn tìm thấy nhau”.

Bạn gái kém 13 tuổi nhắn nhủ lần cuối đến Cao Dĩ Tường.

Bạn gái kém 13 tuổi nhắn nhủ lần cuối đến Cao Dĩ Tường.

Dòng chia sẻ ngắn ngủi nhưng đủ khiến cho dân mạng nghẹn ngào trước mối tình đẹp đang chờ ngày kết trái lại “đứt gánh giữa đường”.

Cao Dĩ Tường và Bella hẹn hò từ năm 2014, được cho là sắp bàn chuyện cưới hỏi. Truyền thông Trung Quốc cho hay, lúc biết tin bạn trai qua đời, cô gái sinh năm 1997 vô cùng sốc, khóc hết nước mắt. Sau đó, cô lập tức đặt vé máy bay đến Ninh Ba (Chiết Giang) và cùng gia đình họ Cao túc trực bên linh cữu ngôi sao “Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên”.

Cao Dĩ Tường và Bella yêu đương lâu năm, sắp tính chuyện kết hôn thì bi kịch ập đến.

Bella Su không hoạt động showbiz, nhưng sở hữu ngoại hình không kém ngôi sao nổi tiếng.

Theo kế hoạch, sau tang lễ ở Ninh Ba – nơi Cao Dĩ Tường qua đời khi tham gia gameshow, gia đình đưa thi hài anh về quê Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để hỏa táng. Ngoài ra, gia đình cũng tổ chức một tang lễ khác để bạn bè, đồng nghiệp có cơ hội tiễn đưa nam diễn viên lần cuối.

Thông tin mới nhất tiết lộ, hiện đã hoàn tất quá trình bảo quản thi hài Cao Dĩ Tường, sau đó sẽ chuyển từ Ninh Ba đến Hàng Châu, và dự kiến sẽ về đến Đài Loan vào khoảng Chủ nhật (1/12) hoặc thứ Hai (2/12).

Đài Chiết Giang lại gây phẫn nộ

Bên cạnh bầu không khí tang thương, dân mạng Trung Quốc đang rất phẫn nộ trước cách hành xử từ phía Đài truyền hình Chiết Giang.

Mặc dù nhà đài từng tuyên bố nhận trách nhiệm và ngừng quay “Đuổi theo tôi đi” sau cái chết của khách mời Cao Dĩ Tường, gameshow này vẫn được lên lịch phát sóng vào tối 29/11.

Không chỉ vậy, một nhân viên của đài đến địa điểm tưởng niệm do fans lập ra gần trường quay “Đuổi theo tôi đi” yêu cầu dọn dẹp hiện trường.

Người hâm mộ lập điểm tưởng niệm Cao Dĩ Tường.

Nhiều người chỉ trích, trong khi cha mẹ của Cao Dĩ Tường trong hoàn cảnh đau khổ nhất vẫn an ủi ê kíp sản xuất gameshow, phía nhà đài lại có hành động vô cảm đến như vậy.

Trước đó, ê kíp sản xuất “Đuổi theo tôi đi” bị tố không cấp cứu kịp thời lúc Cao Dĩ Tường ngất xỉu, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cứu sống anh.

Đáp trả nghi vấn này, quản lý của tài tử người Canada gốc Hoa cho hay, ê kíp lập tức hành động ngay sau khi chứng kiến Cao Dĩ Tường ngất xỉu qua màn hình quan sát, nhưng mất chút ít thời gian để chạy đến cấp cứu,

Đáng nói, những nhân chứng giấu tên tại hiện trường lại cung cấp thông tin trái ngược. Cụ thể, loạt bài đăng trên mạng xã hội, các nhân chứng xác nhận, phía chương trình đã bỏ lỡ “4 phút vàng” được cho là khoảng thời gian quý giá nhất để cứu sống ngôi sao 8x.

Theo đó, Cao Dĩ Tường ngã quỵ ở vị trí gần cuối chặng đường đua. Ban đầu anh chỉ ngồi xuống, sau đó ngả người ra sau và nằm xoài dưới đất. Một người chơi nhận thấy Cao Dĩ Tường bị ngất, tri hô mọi người. Nhân viên cứu hộ không xuất hiện lập tức, mà phải 5-6 phút sau mới có mặt tại hiện trường, tiếp theo đó là các nghệ sĩ khác như Hoàng Cảnh Du…

Vẫn còn nghi vấn xung quanh cái chết của tài tử họ Cao.

Những thông tin trái ngược nhau về thời điểm Cao Dĩ Tường đột tử khiến dân mạng hoang mang, không biết tin vào ai. Nhiều người bình luận, các chương trình tạp kỹ nên đặt an toàn của khách mời lên hàng đầu. Ngoài ra, chính nghệ sĩ cũng phải tự lượng sức, học cách bảo vệ bản thân.

Tú Oanh

Theo Sina, Instagram

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/ban-gai-nhan-nhu-xuc-dong-van-nghi-van-ve-cai-chet-cua-cao-di-tuong-1492352.tpo