Bạn gái màn ảnh của Sơn Tùng MTP: Yêu hết mình sẽ nhận được điều xứng đáng

3 năm tham gia 10 bộ phim, diễn viên Hồng Loan đang là cái tên được nhiều đạo diễn lựa chọn cho các dự án phim ảnh. Với vẻ đẹp cuốn hút, tươi trẻ, được đào tạo bài bản với một mục tiêu làm nghề rõ ràng, nghiêm túc, cô gái này sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Cứ đóng phim và cống hiến hết mình

“Bạn gái màn ảnh của Sơn Tùng MTP” là cách nhiều người gọi Hồng Loan sau một MV rất thành công cô thực hiện với nam ca sĩ này. Đó là một “màn chào hỏi” ấn tượng của cô gái trẻ với khán giả cả nước.

Loan vui nhưng không lấy đó là cơ hội tạo scandal để nhanh chóng nổi tiếng. Cô lặng lẽ và nhất quyết chỉ làm việc chuyên môn, chú trọng phát triển sự nghiệp diễn xuất bằng chính sự tiến bộ trong từng vai diễn.

“Bạn gái màn ảnh của Sơn Tùng MTP” là cách nhiều người gọi diễn viên Hồng Loan sau một MV rất thành công cô thực hiện với nam ca sĩ này.

Ngay từ khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Diễn viên, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM, cô chọn con đường làm diễn viên tự do. “Tôi không thích bị khuôn khổ vào một công ty trực thuộc nào đó, bị bắt làm những việc mình không muốn. Sự gò bó khiến tôi thấy mình không thoải mái”, Hồng Loan cho biết. Từ những ngày đầu ngồi trên ghế nhà trường, cô đã thích tự thân vận động, tự kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống, học tập của mình.

3 năm sau ra trường, Hồng Loan đã có khoảng 10 bộ phim cả điện ảnh và truyền hình. Từ vai chính nữ quân nhân duy nhất trong dự án phim điện ảnh "Sứ mệnh trái tim", vai chính trong bộ phim điện ảnh "Gái xinh nổi loạn", phim "Hạ cuối tình đầu"... đến phim truyền hình "Con gái chị Hằng", "Tình khúc Bạch Dương" diễn xuất của cô biến hóa khá thú vị, mới mẻ.

Thực ra ban đầu, Loan đã từng có ý định theo nghiệp sân khấu. Nhưng rồi cô tự thấy sức khỏe không đáp ứng được, nên chỉ khi được mời vào những vở diễn nào đó, cô mới cân nhắc tham gia.

3 năm tham gia 10 bộ phim, diễn viên Hồng Loan đang là cái tên được nhiều đạo diễn lựa chọn cho các dự án phim ảnh.

Bây giờ ra đường, lên mạng nhan nhản những bộ ảnh nóng, lộ hàng, clip nóng, phát ngôn sốc, livestream khoe thân... nhưng tất cả những điều đó chỉ là một hào quang ảo nhất thời. Để rồi sau đó là sự nhếch môi xem thường của người đời, dù thời gian có qua đi thì trên mạng cũng còn những vết nhơ ấy. Đó là lí do vì sao Loan muốn mình có hướng đi khác, nhẹ nhàng thôi, cứ đóng phim và cống hiến hết mình với các vai diễn. Bên cạnh đó là kết hợp với việc kinh doanh để đem lại cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên.

Tiêu chuẩn cao nên vẫn... một mình

Hồng Loan nhận vai diễn Vân trong phim "Tình khúc Bạch Dương" từ sự giới thiệu của các đồng nghiệp. Khuôn mặt hiền lành, ánh mắt dịu dàng ngoài đời được “bê nguyên xi” vào vai diễn Vân. Khó khăn duy nhất mà Hồng Loan và các bạn diễn gặp là hóa thân vào nhân vật ở thời họ chưa sinh ra. Vì thế, để nhập vai, cô phải sử dụng nhiều nguồn khác nhau, từ những chia sẻ của người đi trước, từ kịch bản, từ đạo diễn và qua sách báo. Nữ diễn viên trẻ rất chú trọng tìm hiểu kĩ càng từ văn hóa, cách ăn nói, đi đứng đến tính cách của nhân vật.

Với vẻ đẹp cuốn hút, tươi trẻ, được đào tạo bài bản với một mục tiêu làm nghề rõ ràng, nghiêm túc, cô gái này sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Quá trình đóng phim cũng là khoảng thời gian cô hiểu thêm được nhiều điều về một mảng màu cuộc sống của thế hệ đi trước. Trong suy nghĩ của cô gái thế hệ 9X như Loan, du học là được ra với thế giới, mở rộng đầu óc, là sung sướng ở xứ sở văn minh, hiện đại. Nhưng với những thế hệ trước, đi du học còn là mưu sinh, phải trải qua những vất vả để kiếm tiền.

Những ngày đầu đặt chân đến Nga, Hồng Loan bị sốc nhiệt. Cô gái 9X sinh ra và lớn lên ở vùng đất quanh năm chỉ có nắng nóng chưa bao giờ trải qua một cái lạnh tê tái đến vậy. Vốn vài ba lần đi du lịch xứ lạnh, thấy lạnh quá là cô chui tọt vào nhà rồi.

Thế mà ròng rã tháng trời đóng phim giữa tuyết trắng, nhiệt độ 1-2 độ từ sáng đến tối, cô không tránh khỏi có lúc vừa diễn vừa run cầm cập. Rồi cũng có lúc bị ốm, sốt vì không chịu nổi. Tối về uống thuốc, xoa dầu, nghỉ một buổi rồi Loan lại ra phim trường cùng các đồng nghiệp. Ba mẹ có gọi điện hỏi thăm thì Hồng Loan cũng chỉ nói qua loa, cô không muốn người thân quá lo lắng. “Đi làm phim thì phải chịu được cực khổ”, Hồng Loan chia sẻ.

Hồng Loan cười khi được hỏi đến chuyện người yêu. Trong vô vàn lời tỏ tình, trái tim cô vẫn chưa rung động với chàng trai nào. Loan quan niệm, đàn ông giàu có cũng hấp dẫn, nhưng không phải vì thế cô sẽ yêu được. Cô tự nhận mình thuộc tuýp người khó tính trong tình yêu và cầu toàn trong công việc nên đến giờ vẫn... một mình.

Nhưng Loan mong rằng, mình sẽ tìm được một nửa phù hợp trong thời gian sớm nhất. Cô thích những người đàn ông trưởng thành, tự lập về tài chính, yêu thương chiều chuộng, quan tâm, chia sẻ và chung thủy. Những tiêu chuẩn đó là vậy, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là hãy yêu thương hết mình thì bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng.

Hiền Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/ban-gai-man-anh-cua-son-tung-mtp-yeu-het-minh-se-nhan-duoc-dieu-xung-dang-post44752.html