Bạn gái Huỳnh Anh: 'Yêu xa không khó như người ta nghĩ'

Phạm Ngọc Y-Vân (27 tuổi) - bạn gái diễn viên Huỳnh Anh - lần đầu chia sẻ về mối tình yêu xa 2 năm giữa cô gái làm chính trị và chàng hot boy nổi tiếng.

Phạm Ngọc Y-Vân (27 tuổi) là cô gái gốc Việt, sinh ra, lớn lên và hiện sinh sống ở Bỉ.

Y-Vân không hoạt động nghệ thuật nhưng lại nhận được sự chú ý lớn của dân mạng Việt Nam kể từ khi công khai chuyện tình cảm với chàng diễn viên, hot boy Huỳnh Anh.

Hiện tại, cô là nhân viên ngoại giao ở một tỉnh cách thủ đô Bruxelles chừng 1 giờ chạy xe.

"Hoạt động trong ngày của mình không có gì đặc sắc, sáng đi làm, tối về nhà, 1 tuần 1 lần lên thủ đô gặp bạn bè. Chính vì thế, mình chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ trở thành bạn gái người nổi tiếng", Y-Vân kể.

Y-Vân - bạn gái diễn viên Huỳnh Anh sinh ra và lớn lên ở Bỉ. Ảnh: Instagram NV.

Y-Vân - bạn gái diễn viên Huỳnh Anh sinh ra và lớn lên ở Bỉ. Ảnh: Instagram NV.

Cô gái 27 tuổi giải thích tình cảm của mình với Huỳnh Anh đến từ chữ "duyên".

Mọi chuyện bắt đầu từ dòng tin nhắn vu vơ của Y- Vân, rồi tiếp tục bằng "con đường yêu xa", người Bỉ, kẻ Việt, chênh nhau 5 giờ đồng hồ và hơn 10 tiếng bay.

Trong cuộc trò chuyện với Zing.vn, Y-Vân nói nhiều về tình yêu sau 2 năm gắn bó, chuyện yêu xa, mối tình trong quá khứ của bạn trai. Cô cũng bật khóc khi nhắc tới những lần Huỳnh Anh gặp scandal mà không thể giúp đỡ.

Yêu online 7 tháng mới gặp mặt lần đầu

Trên chuyến xe từ Phan Thiết về Sài Gòn vào mùa hè năm 2017, Y-Vân vô tình xem bộ phim có mặt Huỳnh Anh.

Nhanh chóng quyết định, cô chụp màn hình bộ phim và gửi tin nhắn tới "thần tượng". Một tháng trôi qua, Y-Vân không nhận được hồi đáp. Cô tiếp tục nhấn nút gửi thêm một câu nói vu vơ: "Phim này hay nhỉ".

"Cũng chính dòng tin nhắn ngắn gọn đó mà mình chính thức rơi vào 'con đường' yêu xa, việc mà trước đến nay chưa từng nghĩ tới".

Tháng 9/2017, sau một tháng, Huỳnh Anh đáp lại tin nhắn của Y-Vân và gợi ý cô xem một bộ phim tương tự khác.

Vốn là người đặt nặng vấn đề giờ giấc, Y-Vân không nghĩ có ngày lại yêu chàng trai có thói quen ung dung, chậm rãi.

"Chắc nhìn mình có vẻ hiện đại nên Huỳnh Anh trả lời chứ có cả trăm cô gái nhắn cho anh ấy mỗi ngày".

Kể từ đây, 2 người dành nhiều thời gian trò chuyện hơn. Ba tháng sau đó, họ trở thành một cặp theo cách tự nhiên nhất.

"Không ai nói lời yêu ai, cả hai cảm thấy giữa 2 đứa có cái gì đó, chắc là tình yêu đấy".

Nhắc đến mẫu bạn trai lý tưởng của mình, Y-Vân vui vẻ nói: "Mình không có gu nào cụ thể. Nhưng chắc chắn phải là người Việt".

Dù sinh ra và lớn lên ở Bỉ nhưng cô luôn giữ suy nghĩ mình là con gái Việt Nam. Cũng vì lẽ đó, cô không có cảm xúc với trai ngoại quốc và cũng không muốn sau này phải giao tiếp với bạn đời bằng ngôn ngữ nào khác tiếng Việt.

Y-Vân - Huỳnh Anh có 7 tháng yêu qua tin nhắn, qua facetime mà chưa được gặp nhau trực tiếp. "Lúc ấy mình cũng hơi lo lo, vì biết chắc kiểu gì ngoài đời cũng có những điều mà mạng xã hội không bộc lộ ra được", Y-Vân bày tỏ.

Trước lần gặp mặt đầu tiên, Y-Vân chấm Huỳnh Anh 8/10 điểm. Sau lần trở về vào tháng 7/2018, Huỳnh Anh chỉ còn 5 điểm trong mắt người yêu.

"Huỳnh Anh làm gì cũng từ từ, chậm rãi, sát giờ mới tới khiến mình rất khó chịu", cô bày tỏ.

Gần nhất, 9X giận bạn trai tới nỗi định bỏ về khi cả hai đang đi xem phim. "Phim chiếu lúc 21h30 nhưng 21h45 Huỳnh Anh mới có mặt. Từng góp ý nhiều lần nhưng anh ấy luôn từ từ, chậm rãi vậy đó", bạn gái chàng hot boy kể lại.

Khi được hỏi suy nghĩ về mối quan hệ "đình đám" của bạn trai trong quá khứ, Y-Vân khẳng định Huỳnh Anh gặp người ấy khi chưa biết tới sự tồn tại của mình.

"Mình tôn trọng quá khứ của bạn trai, xấu hay đẹp gì thì cũng từng là một phần cuộc sống của anh ấy. Thỉnh thoảng, mình hay nói vui rằng sao không đi kiếm ai xinh hơn, nổi tiếng hơn mà yêu thì nhận được câu trả lời 'Lỡ rồi, biết sao giờ'".

Nếu có vô tình chạm mặt tình cũ của người yêu, cô cho rằng mình sẽ gửi lời chào.

"Chị ấy không làm gì mình, mình cũng chẳng làm gì chị ấy, thì tại sao lại phải hằn học nhau?".

Y-Vân không có gu bạn trai nào cụ thể nhưng nhất định phải là người Việt.

Bất lực khi tất cả đều quay lưng với bạn trai

Trong thời gian yêu Y-Vân, Huỳnh Anh gặp 2 scandal đi trễ, bỏ quay liên tiếp.

Tháng 6/2018, với lý do mất điện thoại nên quên lịch ghi hình, Huỳnh Anh bỏ quay chương trình Tần số tình yêu dù phía BTC đã gọi anh 78 cuộc điện thoại.

Hành động này của nam diễn viên sinh năm 1992 khiến danh hài Việt Hương bức xúc và quyết định livestream "bóc phốt" trên trang cá nhân.

Tiếp theo, đến tháng 4/2019, Huỳnh Anh bị tố không xuất hiện trong ngày quay phim Truyền thuyết về Quán Tiên, khiến đoàn làm phim phải "lao đao" dù trước đó anh đã nhận ứng trước 50% cát-xê. Nam diễn viên sau đó lý giải là phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm.

Nhắc lại scandal của Huỳnh Anh, Y-Vân cảm thấy rất buồn vì khoảng thời gian đó bận công việc, không thể về nước an ủi bạn trai.

"Sự việc hồi tháng 6/2018, Huỳnh Anh sai hoàn toàn, không có gì để biện minh. Tuy nhiên tới tháng 4 vừa rồi, anh ấy bị ngộ độc rất nặng tới mức không thở được", Y-Vân chia sẻ.

Trước lần gặp mặt đầu tiên, Y-Vân chấm Huỳnh Anh 8/10 điểm.

Cô khóc, khóc vì thương người yêu bị mọi người quay lưng, khóc vì lúc ấy nếu cô ở Việt Nam thì đã có thể nhắn tin cho đoàn làm phim khi Huỳnh Anh bị bệnh.

9X không giấu được cảm xúc khi nhắc lại khoảng thời gian khó khăn của "nửa kia".

"Việc bạn trai hành xử sai là điều không thể phủ nhận. Nhưng là người yêu, mình hiểu rõ anh ấy là người thế nào, phải trải qua những gì nên rất buồn khi đọc những dòng bình luận 'chua cay' của dân mạng", Y-Vân nói.

Thế nhưng, theo cô, một diễn viên trẻ tự học tất cả mọi thứ, vào nghề được hơn 10 năm mà gặp từng ấy chuyện thì không phải là gì quá to tát.

Theo cô, vì tất cả chuyện đó cùng dồn vào một khoảng thời gian nên nhiều người cho rằng Huỳnh Anh luôn gắn liền với các loại scandal đi trễ.

"Huỳnh Anh sống thật, không biết mưu mô, tính toán. Ai nói gì, chửi gì thì anh ấy nghe vậy". Chính vì thế, Y-Vân ngày càng thương bạn trai nhiều hơn.

"Huỳnh Anh mới 27 tuổi, mình nghĩ còn trẻ, còn đủ thời gian để cố gắng. Quan trọng là anh ấy yêu nghề và luôn cố gắng hết sức cho từng vai diễn", Y-Vân bày tỏ.

Cũng vì liên tiếp gặp scandal nên Huỳnh Anh trở thành tâm điểm so sánh của dân mạng. Nhiều người nói rằng dù đã xuất hiện trên màn ảnh được hơn 10 năm, tham gia kha khá phim nhưng tên tuổi chàng diễn viên vẫn chỉ dừng ở mức đó, không có gì đặc biệt.

Là người luôn ở bên, lắng nghe chia sẻ của bạn trai, Y-Vân hiểu rằng áp lực từ khán giả, người hâm mộ là không nhỏ. Nhưng với cô, trụ lại ở showbiz đã là khó, nổi tiếng còn phải chờ thời cơ.

"Huỳnh Anh mới 27 tuổi, mình nghĩ còn trẻ, còn đủ thời gian để cố gắng. Quan trọng là anh ấy yêu nghề và luôn cố gắng hết sức cho từng vai diễn", Y-Vân bày tỏ.

Yêu xa không khó như người ta nghĩ

Hai năm yêu nhau nhưng chỉ có 3 lần về nước thăm bạn trai, Y-Vân vẫn khẳng định: "Yêu xa không khó, cũng không kinh khủng như người ta vẫn đồn".

Theo cô, cả hai người đều không thuộc tuýp "kè kè bên người yêu", ai cũng bận rộn nên cần một người biết lắng nghe, chia sẻ.

Trong suốt thời gian bên nhau, Y-Vân - Huỳnh Anh chưa lần nào cãi vã gay gắt. Họ không có nhiều bất đồng quan điểm, mọi giận hờn đều bắt nguồn từ những hành động nhỏ nhặt mỗi ngày.

Nhớ lại lần cả hai "chiến tranh lạnh" 10 ngày, không tin nhắn, không cuộc gọi do Huỳnh Anh đi nhậu với bạn nhưng nói dối người yêu, Y-Vân coi đây là kỉ niệm vừa buồn, vừa vui. Lúc ấy, vì nóng tính, cô đã nói chia tay thẳng thừng không suy nghĩ.

Huỳnh Anh cũng không phải kiểu người sẽ chạy theo hay năn nỉ bạn gái tha thứ. Anh im lặng, tới khi cảm giác "nửa kia" đã bình ổn mới ngỏ lời xin lỗi.

"Sau lần ấy, mình chắc chắn sẽ không bao giờ nói chia tay khi mình chưa về nước hẳn. Chừng nào chưa làm mọi giá để níu giữ tình yêu thì chưa được phép nói lời chia tay", Y-Vân bày tỏ quan điểm.

2 năm yêu nhau, Y-Vân - Huỳnh Anh không gặp bất đồng quá to tát mà chủ yếu xuất phát từ những hành động hàng ngày.

Theo dự định, khoảng 6 tháng nữa, Y-Vân sẽ về hẳn Việt Nam và vẫn duy trì công việc ngoại giao. Tuy vậy, cô cần tìm một công việc chắc chắn mới dám đưa ra quyết định.

"Mình là tuýp người đặt sự nghiệp lên trên hết nên phải thật vững vàng về tài chính, có thể tự lo cho bản thân thật tốt mới nghĩ đến kết hôn. Huỳnh Anh cũng vậy. Vì thế, 2 đứa chưa nghĩ tới chuyện lâu dài, cứ yêu đã", Y-Vân thẳng thắn.

Khi được hỏi về những lo lắng của mối tình yêu xa, rằng cô có lo sợ bạn trai có người thứ ba hay không? Y-Vân nói: "Mối quan hệ cần nhất là sự tin tưởng. Nếu không có nó, sẽ không thể yêu xa được 2 tháng chứ không phải là 2 năm".

Dương Ong
Ảnh: Trường Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ban-gai-huynh-anh-minh-bat-khoc-khi-nghi-toi-scandal-cua-nguoi-yeu-post975908.html