Bạn gái hai lần sống cùng người đàn ông khác dù yêu tôi

Yêu xa chỉ kéo dài được vài tháng thì tôi phát hiện em yêu và sống cùng một người đàn ông Hàn Quốc.

Ảnh minh họa

Tôi 28 tuổi, người yêu tôi 27. Chúng tôi yêu nhau khi cả hai cùng sang Hàn Quốc lao động. Tôi luôn yêu thương và quan tâm, lo lắng cũng như chăm sóc hết mình cho em. Thời gian đầu chúng tôi làm cách nhau không xa nên có nhiều cơ hội gặp gỡ và tình yêu luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Quãng thời gian đẹp đẽ đó kéo dài được gần một năm thì em chuyển chỗ làm mới khiến chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Tuy vậy nhưng cả hai vẫn thấy hạnh phúc.

Nhưng yêu xa chỉ kéo dài được vài tháng thì tôi phát hiện em yêu và sống cùng một người đàn ông Hàn Quốc. Tôi đau khổ và tìm mọi cách níu kéo trong vài tháng trời. Cuối cùng chỗ làm hết việc nên em phải nghỉ và chuyển về gần chỗ tôi để tôi xin việc cho em.

Khỏi phải nói tôi hạnh phúc và vui sướng đến nhường nào khi lại được ở bên và chăm sóc cho em. Được vài tháng em lại đòi chuyển chỗ làm khác. Tôi đồng ý và cả hai chỉ gặp nhau vào cuối tuần khi được nghỉ.

Nhưng làm mới được vài tuần em đã yêu và sống cùng ông giám đốc người Hàn Quốc nơi em làm việc. Tôi lại đau khổ, dằn vặt bản thân và không thể hiểu nổi vì sao em dễ thay đổi như vậy, trong khi miệng em luôn nói chỉ có mình tôi tốt nhất với em.

Xin chuyên gia và bạn đọc cho tôi lời khuyên làm thế nào để níu kéo vì tôi yêu em nhiều và rất khó để quên em. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thành

Nhà tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:

Chào Thành,

Đọc thư của bạn chắc rất nhiều bạn gái thích, quý mến sự chung thủy và vị tha của bạn. Tuy nhiên, phần nhiều nam giới sẽ không thích tình yêu mà bạn dành cho bạn gái đó. Trong thư, bạn đặt câu hỏi: “Không hiểu vì sao em dễ thay đổi như vậy?”.

Thực ra, bạn gái của bạn không thay đổi gì cả. Khi ở gần, cần bạn chăm sóc và giúp đỡ, cô ấy yêu bạn. Khi ở xa, có người khác chăm sóc và giúp đỡ, cô ấy yêu người khác. Sự việc này lặp đi lặp lại đến hai lần và có xu hướng tăng lên đến lần thứ ba, thứ tư....

Như vậy, cách bạn gái bạn yêu nam giới là không có gì thay đổi theo năm tháng và hoàn cảnh sống của cô ấy. Có chăng bạn là người không thay đổi nên vẫn còn yêu cô ấy mà thôi.

Bạn hỏi làm thế nào để níu kéo vì còn yêu bạn gái rất nhiều và khó để quên trong khi cô ấy thay đổi người yêu liên tục như vậy. Câu hỏi đặt ra là bạn yêu cô ấy ở điểm gì nhất? Thông thường, nam giới yêu say đắm một người phụ nữ khi người đó xinh đẹp hoặc dịu dàng, đoan trang và trong trắng; cũng có khi vì người phụ nữ ấy mang lại cảm xúc ấm áp khi nam giới ở xa gia đình; hoặc người phụ nữ giúp nam giới thăng hoa trong đời sống tình dục... Bạn cần trả lời được câu hỏi này một cách chính xác, khi đó bạn mới có thể tiếp tục yêu hoặc chia tay cô ấy.

Một vấn đề nữa bạn cũng phải làm sáng tỏ với chính mình đó là bạn quan niệm như thế nào về tình yêu? Trong tình yêu liệu có sự chia sẻ người mình yêu với người đàn ông/phụ nữ khác không? Tức là tình yêu tay ba. Thông thường tình yêu tay ba sẽ mang lại tổn thương cho người yêu thật lòng.

Trong hoàn cảnh đó, chia tay mang lại đau khổ nhưng chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định, sau đó sẽ nguôi ngoai. Còn nếu tiếp tục yêu, đau khổ sẽ kéo dài và không biết bao giờ mới hết, mà xen giữa mỗi lần đau khổ ấy là một chút vui mừng và hạnh phúc ngắn ngủi.

Chúc bạn có những quyết định sáng suốt.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/ban-gai-hai-lan-song-cung-nguoi-dan-ong-khac-du-yeu-toi-513997.htm