Bạn đọc cám ơn Báo Lao Động đã vạch trần vụ truyền bá 'vong báo oán'

Liên quan đến việc truyền bá 'vong báo oán' ở chùa Ba Vàng, nhiều bạn đọc cho rằng đây là việc làm hết sức hoang đường. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để người dân khỏi bị 'tiền mất, tật mang'. Đây là hành vi lợi dụng lòng tin của dân chúng để trục lợi cho một nhóm người.

 Bà Phạm Thị Yến cho rằng vụ án đau lòng làm cả xã hội lên án là do nhân quả.

Bà Phạm Thị Yến cho rằng vụ án đau lòng làm cả xã hội lên án là do nhân quả.

Sáng 20.3, Báo Lao Động có đăng tải phóng sự điều tra “Truyền bá chuyện "vong báo oán", chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ”. Theo nội dung bài viết, hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh).

Mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, Báo Lao Động nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc. Một số người tỏ ra kinh ngạc khi đã có cả một nhóm người lợi dụng để trục lợi, gây hoang mang cho nhiều người.

Phản hồi của bạn đọc về những rao giảng hoang đường của bà Phạm Thị Yến.

Bạn đọc Dương Mạnh Dũng cho rằng: “Báo chí rất cần những bài viết như vậy. Xin cảm ơn các bạn ở Báo Lao Động. Việc bôi đen một nạn nhân đáng thương và nếu có một cái “nghiệp” thì chính những người hạ nhục người đã khuất đang tạo khẩu nghiệp cho chính mình”.

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Bình cho biết, người dân rất cần những phóng viên, những cây bút dũng cảm đã phơi bày thực trạng trên. Cần phải phổ biến nội dung như của bài báo đến rộng rãi nhân dân để tránh đi những điều hoang đường.

Còn bạn đọc Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, đây là một phóng sự điều tra về “nạn cướp" mang danh nghĩa nhà chùa. Đây là việc kinh doanh béo bở của những kẻ bất nhân, lợi dụng sự kém hiểu biết của nhiều người để làm giàu cho bản thân.

“Đọc nội dung bài viết làm tôi sởn gai ốc. Làm sao họ có thể biết tiền kiếp nữ sinh giao gà đã có những loại nghiệp nào? Không lẽ người đàn bà "quyền lực" Phạm Thị Yến có thể biết được tiền kiếp, hiểu rõ nghiệp của người khác” – bạn đọc Thạch Tử đặt câu hỏi.

Là người đã chứng kiến cảnh “gọi vong”, bạn đọc T.V chia sẻ, đã có một số kẻ lợi dụng những điều hoang đường để thu tiền bất chính dưới danh nghĩa tâm linh. Thậm chí, có người mê tín quá về giấu cả chồng con, bán hết gia sản để có tiền nộp. Nếu cứ đà này, nhiều nhà sẽ mất hết cả cơ nghiệp vì tin vào những điều hoang đường mà bà Phạm Thị Yến đã và đang gieo rắc.

Những kênh tuyên truyền được bà Yến sử dụng.

Không quá ngạc nhiên, bạn đọc Phạm Văn Long nói, chuyện này đã diễn ra và kéo dài rất lâu, gây nhiều bức xúc, thiệt hại tiền của nhiều người. Khi khuyên giải thì người trong cuộc như bị u mê, khó dứt ra được. Đây là những hoạt động lừa gạt, chiếm đoạt tài sản, gieo nỗi sợ hãi cho người khác. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ sự tình.

“Đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam xem quan điểm của những người truyền bá vong hồn ma quỷ về vấn đề này thế nào. Những việc đó có đúng với lời Phật dạy không, quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ra sao? Xem có phải là những người này làm tiền trên nỗi thống khổ của người dân không” – bạn đọc Phạm Bình nói.

Nói về sự việc này, bạn đọc Đặng Đức Hải cho rằng, với những chuyện nhảm nhí như vậy, chính quyền sở tại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh cần vào cuộc mạnh mẽ, chấm dứt hoàn toàn vụ buôn thần bán thánh này.

Nhóm PV Lao Động

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/ban-doc-cam-on-bao-lao-dong-da-vach-tran-vu-truyen-ba-vong-bao-oan-663701.ldo