Bạn diễn của Kim Soo Hyun bị bệnh mù mặt hiếm gặp

Oh Jung Se không có lợi thế ngoại hình, anh còn mắc chứng bệnh đặc biệt. Jung Se chỉ có tâm hồn sôi nổi để theo đuổi môn nghệ thuật thứ bảy suốt 20 năm.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, khán giả đã được chứng kiến sự biến hóa khôn lường trong lối diễn của Oh Jung Se - người đàn ông âm thầm kiến tạo nên sức hút cho những bộ phim như Khi cây trà trổ bông (2019) và Điên thì có sao (2020).

Từ hình ảnh gã đàn ông giàu có, hợm hĩnh trong Khi cây trà trổ bông, Oh Jung Se “lột xác” thành người anh trai mắc chứng tự kỷ, chỉ có bốn mối quan tâm duy nhất là khủng long, hội họa, em trai và tác giả truyện thiếu nhi Go Moon Young (Seo Ye Ji) ở Điên thì có sao.

Gã trai xấu và “cơn nghiện” nghệ thuật

19 năm, ngót nghét 100 dự án phim điện ảnh, truyền hình lớn nhỏ, trung bình mỗi năm đóng 5 tác phẩm - đó là một con số khổng lồ so với tuổi 43 của Oh Jung Se và không tưởng đối với nhiều đồng nghiệp cùng tuổi với anh.

Nhưng phải như thế, tài tử mới được thỏa mãn “cơn nghiện” nghệ thuật, “cơn nghiện” làm việc.

 Oh Jung Se sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với gần 100 bộ phim lớn nhỏ.

Oh Jung Se sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với gần 100 bộ phim lớn nhỏ.

Nghệ thuật, đối với Oh Jung Se, mang một lực hấp dẫn khó cưỡng lại đến mức anh từ bỏ tấm bằng cử nhân Truyền thông đại chúng từ đại học Sun Moon, bất chấp ngoại hình kém nổi bật, bất chấp trong tay chẳng có một chút kiến thức, kỹ năng được đào tạo qua trường lớp bài bản để dấn thân. Giấc mơ trở thành diễn viên đã “ám ảnh” anh suốt thời đi học.

Từ vai diễn nhỏ trong bộ phim Address Unknown của đạo diễn Kim Di Duk, cho tới màn xuất hiện chớp nhoáng trong các bộ phim ngắn không tên tuổi, ngôi sao họ Oh bước từng bước vững chãi trên con đường chinh phục môn nghệ thuật thứ bảy, bằng sự chăm chỉ, cần mẫn và nhiệt huyết.

Tài tử thường vắt kiệt sức, khai thác tới tận cùng khả năng biến hóa của mình trong một thời gian ngắn. Từ 2019 tới hiện tại, anh đã tham gia 5 tựa phim truyền hình (chưa kể điện ảnh), bao gồm Touch Your Heart, When the Camellia Blooms, Hot Stove League, It’s Okay to not be Okay (Điên thì có sao) và sắp tới là The Good Detective.

Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm. Xuyên suốt chiều dài sự nghiệp, đã có không ít lần tài tử đóng tới 10 bộ phim, cả truyền hình lẫn điện ảnh trong vòng 365 ngày.

Tài tử đóng phim không ngơi nghỉ với tần suất trung bình 5 phim/năm, nhiều nhất là 10 dự án trong vòng 365 ngày.

Oh Jung Se thú nhận rằng anh đóng phim nhiều, dự án thành công có, nhưng thất bại cũng không ít. Song, càng thất bại, anh càng phấn đấu nhiều hơn. Mặc dù kết quả cho sự chăm chỉ đôi khi không mỹ mãn, đó vẫn sẽ là trải nghiệm khó quên.

Khi đóa trà nở muộn

Ở tuổi 43, sau non hai thập kỷ theo đuổi nghiệp diễn, Oh Jung Se mới thu về một chiến thắng thuyết phục tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc mảng truyền hình ở giải thưởng danh giá Baeksang Arts Awards lần thứ 56.

Tượng vàng được trao vì những cống hiến của tài tử trong vai diễn No Gyu Tae, phim When the Camellia Blooms (Khi cây trà trổ bông).

Với Oh Jung Se, đóa trà trong sự nghiệp của anh nở tuy muộn, nhưng rực rỡ và đúng lúc, khi kỷ niệm 20 năm vào nghề sắp tới. Tài tử từng nói anh muốn diễn nữa, diễn mãi cho tới năm 70 tuổi. Trong chặng đường còn lại, Oh Jung Se có thể sẽ có thêm những giải thưởng cao quý khác. Song, dấu mốc 20 năm với tượng vàng Baeksang ấy hẳn sẽ là kỷ niệm đầy cảm xúc và ý nghĩa nhất.

Ở tuổi 43, "đóa trà" trong sự nghiệp của Oh Jung Se mới nở rộ.

Trong phát biểu nhận giải, nam diễn viên giãi bày như một người truyền cảm hứng: “Tôi hy vọng các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc hay nản lòng. Bất kể bạn đang theo đuổi điều gì, hãy cứ theo đuổi đến cùng.

Chỉ cần bạn tiếp tục, ngày đó ắt sẽ tới, ngày mà bạn được công nhận sẽ cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Với tôi, đó là When the Camellia Blooms - Khi cây trà trổ bông. Tôi tin là bạn sẽ được tận hưởng ‘đóa trà’ của riêng mình sớm thôi. Khi đời trở nên khắc nghiệt và chẳng còn ai ở bên cạnh, hãy tự khích lệ bản thân rằng "đóa trà" của mình chắc chắn sẽ nở.

Và tôi tin, một khi trổ bông, (cây) hoa trà của bạn sẽ nở rộ”.

Chứng mù mặt

Trong chương trình Park Sun Young’s Cine Town, Oh Jung Se tiết lộ anh mắc chứng mù mặt (Prosopagnosia). Tình trạng này khiến tài tử quên mất ngoại hình, nét mặt của người khác. Anh gặp khó khăn trong việc nhận mặt con trai và đồng nghiệp.

“Nếu tôi bất chợt gặp bạn hoặc người quen nào đó trên đường, rất có thể tôi sẽ không nhận ra bất kỳ ai. Không phải do tôi không nhớ, mà là tôi không thể nhận diện những khuôn mặt khác nhau. Vì thế, đã có rất nhiều sự cố xảy ra khiến tôi cảm thấy có lỗi với những người xung quanh”, nam diễn viên bộc bạch.

Nam diễn viên mắc chứng bệnh hiếm gặp, chứng mù mặt.

Chứng mù mặt không chỉ khiến người bệnh đối diện với nguy cơ bệnh tật khác, thậm chí đánh mất khả năng nhận biết chính mình trong gương, mà còn vô tình tạo ra một vẻ ngoài không mấy thân thiện cho bản thân người đó.

Tuy nhiên, đằng sau gương mặt đôi khi tưởng chừng vô cảm do bị “mù” ấy là một tâm hồn sôi nổi với diễn xuất, một khả năng biểu cảm linh hoạt mỗi khi nhập vai. Điều này được thể hiện rõ ở vai diễn người đàn ông tự kỷ Moon Sang Tae của Oh Jung Se trong Điên thì có sao.

Nếu nam diễn viên họ Oh không khắc họa tốt chân dung Moon Sang Tae thì nam chính Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) - em trai, người có cuộc đời gắn liền với nhân vật trên - sẽ trở nên nhạt nhòa. Theo đó, cả bộ phim cũng sẽ mất đi một phần sức hút.

Vai diễn Moon Sang Tae của anh đã góp phần giúp Điên thì có sao? trở nên thú vị và ý nghĩa hơn.

Dù rất có thể, Oh Jung Se khó nhận diện gương mặt của Kim Soo Hyun, song, anh bắt nhịp, kết nối cảm xúc với bạn diễn rất “mượt mà”.

Moon Sang Tae là một vai diễn phức tạp. Nhân vật không có nhiều lời thoại. Diễn viên phải truyền tải nội tâm của người tự kỷ thông qua ánh mắt, nét mặt, cử chỉ và đôi khi, ngay cả tiếng thét của nhân vật này cũng phải có gì đó khác với bình thường.

Nếu làm không khéo, Moon Sang Tae sẽ biến thành một kẻ lố lăng, ồn ào, rắc rối, gây khó chịu cho người xem. Nhưng Oh Jung Se - bằng lối diễn duyên dáng, kỹ năng điêu luyện và sự nhập tâm cao độ - đã mang tới một Moon Gang Tae đáng yêu, đáng được tôn trọng, đáng được tự do quyết định cuộc đời mình, thay vì chỉ đáng thương và sống trong sự bao bọc như nhiều nhân vật tự kỷ khác.

Oh Jung Se sở hữu nét duyên trời phú, giúp anh có thể khắc họa nhiều kiểu vai khác nhau một cách tự nhiên và chân thực.

“Sang Tae là của Sang Tae” - người anh tự kỷ ấy đã hét lên với Moon Gang Tae như vậy trong một khoảnh khắc mất kiểm soát. Trong mắt người khác, đó có thể là hành động điên rồ, chỉ đơn thuần bắt chước câu nói của cậu em trai lúc nhỏ. Nhưng Sang Tae - lúc thốt ra lời nói ấy - có lẽ đang rất tỉnh táo trước khao khát được tự lập, được công nhận và được chứng tỏ giá trị của mình như một người bình thường.

Oh Jung Se nỗ lực truyền tải trọn vẹn những điều ấy, bởi anh mong rằng “nếu ai đó vô tình gặp một người mắc chứng tự kỷ như Sang Tae trên đường phố, sẽ thật tuyệt nếu họ nghĩ ‘mình muốn ở bên người này’ thay vì ‘tôi muốn giúp anh ta”.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-benh-mu-mat-ban-dien-cua-kim-soo-hyun-khong-nhan-ra-ai-o-doan-phim-post1105974.html