Bạn đã nghe 'Rước đèn tháng Tám' phiên bản… 'chế-lời-điên-đảo' từ 'chú Cuội' Noo Phước Thịnh chưa?

Đoạn clip đang khiến người hâm mộ anh chàng 'đau bụng' vì cười hơn lúc nào hết.

Mới đây, cộng đồng mạng cũng như fan của Noo Phước Thịnh đang rất thích thú và cùng nhau chia sẻ đoạn clip anh chàng hát tặng khán giả đêm trung thu. Cụ thể, trên trang fanpage chính thức, nam ca sĩ đăng tải clip hát ngẫu hứng ca khúc Rước đèn tháng Tám trong khi giao lưu cùng người hâm mộ. Thế nhưng việc Noo hài hước tự nhận “không có tuổi thơ” và chế lời “điên đảo”, thay vì các loại đèn lồng dễ thương được nhắc đến trong ca khúc, Noo liền hát thành “đèn con ma” khiến cho người xem không nhịn nổi cười.

Hình ảnh cùng dòng trạng thái hết sức “lầy lội” của Noo Phước Thịnh.

Nghe chú cuội Noo hát “rước đèn con ma”, không biết có bé nào dám đi chơi trung thu không nhỉ?

Cùng nghe Rước đèn tháng Tám phiên bản… Halloween có 1-0-2 từ anh chàng Noo.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Noo trở về tuổi thơ và hát những ca khúc thiếu nhi. Trước đó tại Giọng hát Việt nhí 2016, nam ca sĩ cũng đã từng hóa thân làm học sinh để cùng tỏa sáng với dàn học trò cưng của mình khi thể hiện hai ca khúc Cặp ba lá - Chuồn chuồn ớt. Hẳn khán giả sẽ khó mà quên được hình ảnh cậu học trò Noo đeo chiếc kính Nobita với khăn quàng đỏ và đáng yêu hết cỡ thế nào trên sân khấu.

Nhìn “bé” Noo có cưng không cơ chứ!

Phần trình diễn Cặp ba lá - Chuồn chuồn ớt của Noo và dàn trò tại Giọng hát Việt nhí 2016

Hằng Bùi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/ban-da-nghe-ruoc-den-thang-tam-phien-ban-che-loi-dien-dao-tu-chu-cuoi-noo-phuoc-thinh-chua-3707454.html