Bạn đã hiểu vì sao Liverpool thất bại trước PSG chưa?

Tỉ số thua sát nút có thể là một điều tiếc nuối, nhưng thực tế cho thấy đại diện đến từ nước Anh chơi lép vế so với chủ nhà Paris Saint-Germain.

Nếu theo dõi toàn bộ trận đấu này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra Thomas Tuchel đã 'lừa' thành công người tiền nhiệm tại Borussia Dortmund khi bố trí một đội hình tương đối lạ lẫm so với chính họ để thi đấu với đội bóng tấn công rực lửa như Liverpool.

Vị thuyền trưởng PSG đã rút ra bài học xương máu ở trận thua trên sân Anfield, và sử dụng một sơ đồ 4-4-2 (có lúc là 5-3-2) để bóp nghẹt hàng tiền vệ Liverpool. Đây là sự khác biệt rõ rệt nếu biết rằng các nhà ĐKVĐ nước Pháp từng thất bại với sơ đồ 4-3-3 hôm 18 tháng 9.

 Tuchel sử dụng hai tiền đạo và bố trí khu vực trung tuyến chắc chắn hơn.

Tuchel sử dụng hai tiền đạo và bố trí khu vực trung tuyến chắc chắn hơn.

Cũng giống như trận lượt đi, hiệp một hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. PSG khiến Liverpool phải quay như chong chóng với tài xoay trở của Marco Verratti, người đã vắng mặt ở lượt đi. Chưa cần nói đến Marquinhos, một mình ngôi sao người Italia đã bóp nghẹt hàng tiền vệ đội khách.

Cầu thủ 26 tuổi rõ ràng là điểm nhấn mạnh mẽ ở khu vực trung tuyến bởi một mình anh rê bóng gấp 3 lần hàng tiền vệ Liverpool (3 so với 0), tắc bóng gần bằng một nửa (3 so với 7). Đó là chưa kể đến tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 90% (cao nhất bên phía PSG).

Kỹ năng giữ bóng đỉnh cao của Verratti cũng giúp đội chủ nhà dễ dàng hóa giải những tình huống áp sát từ đối thủ ở khu vực giữa sân. Chứng kiến cầu thủ người Italia chơi bóng, có lẽ chúng ta nên liên tưởng anh giống với huyền thoại Andres Iniesta.

Verratti mạnh mẽ khi tranh chấp, nhưng khả năng kiểm soát thế trận của anh ăn đứt bất cứ ai trên sân.

Nhưng, điều tạo ra thống kê tồi tệ nhất trên sân khách tại Champions League của Liverpool phải kể đến cái tên Neymar, người bị chuyên gia Chris Sutton chỉ trích là một gã kịch sĩ xuất sắc nhất thế giới bóng đá. Dù vậy, những chỉ số của cầu thủ sinh năm 1992 đã nói lên tất cả.

Một mình anh tạo ra đến 9 pha rê bóng, chỉ kém con số tổng cộng bên phía Liverpool 2 đơn vị, và bằng cặp đôi chạy cánh Mohamed Salah - Sadio Mane cộng lại. Bất ngờ hơn, Neymar được đánh giá là gã lười nhác khi phòng ngự nhưng lại có đến 2 pha tắc bóng thành công (gấp đôi Virgil van Dijk).

Đặc biệt nhất, cựu ngôi sao Barca dứt điểm chính xác gấp 3 lần tất cả các cầu thủ đội khách cộng lại vì thực tế chỉ có Milner dứt điểm chính xác ở pha đá penalty vào lưới Gianluigi Buffon vào cuối hiệp một. Trong khi đó, hàng tấn công của Liverpool tê liệt hoàn toàn.

Neymar tạo ra 2 cơ hội ăn bàn, và nó chiếm 50% trong tổng số những pha bóng tương tự của Liverpool. Như vậy, có thể khẳng định rằng hàng công đội khách chơi rất tệ ở trận này và ngôi sao người Brazil cũng có được phong độ thăng hoa nhất dù phải đóng vai trò một tiền vệ cánh.

Biểu đồ các cú dứt điểm (trên) và số lần rê bóng của Neymar (dưới) cho thấy sự vượt trội so với Liverpool.

Dù nói gì đi nữa, sân khấu Stade de France rạng sáng cũng nên được nhớ tới bởi những điệu Samba. Neymar xuất sắc là thế, và hình ảnh cặp đôi Marquinhos - Thiago Silva 'ăn mừng' khi cản phá pha tấn công bên cánh trái đã chứng minh cho điều đó.

Liverpool không quá tệ hại trong phòng ngự, ngay cả khi Van Dijk mắc sai lầm, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Fabinho, một người rất hiểu PSG lại phải ngồi trên băng ghế dự bị, để rồi họ bị bóp nghẹt khu trung tuyến. Qua những quan điểm trên, có lẽ việc Liverpool thất bại trên đất Pháp là điều không bất ngờ.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/ban-da-hieu-vi-sao-liverpool-that-bai-truoc-psg-chua-d499230.html