Bạn của chồng...

Tôi có rất nhiều bạn, bạn từ thời bắn bi, tắm mưa ở quê cho đến bạn thời đi học, rồi sau này là bạn đồng nghiệp, đồng môn, bạn hàng xóm láng giềng…

Bạn bè nhiều, nên hầu như ngày nào tôi cũng có người í ới “gầy độ”, tuần nào cũng có thiệp mời tiệc tùng, tháng nào cũng có khách ghé chơi. Vợ méo mặt khi cuối tháng kết sổ khoản tiền ma chay, hiếu hỉ của chồng, lần nào cũng cằn nhằn: “Sao anh không bỏ bớt vài mối?” trong khi tôi gãi đầu: “Toàn chỗ thân tình, từ chối coi sao đặng”.

Từ chỗ bực bội chồng hao phí thời gian, tiền của cho khoản quan hệ xã hội, vợ đâm ác cảm với bạn tôi, có chuyện gì là tha hồ chỉ trích họ. Cậu bạn nối khố lúc nhỏ đưa người nhà lên thành phố khám bệnh, thiếu tiền mượn tôi vài triệu, rồi từ đó “không liên lạc được” khiến vợ ngày nào cũng nhìn lịch mong mau đến ngày về quê ăn tết để giáp mặt. Một đồng nghiệp thường ngày hay trao đổi chuyên môn với tôi, một câu sư huynh, hai câu cũng sư huynh, thế mà ngủ một đêm dậy lên chức phó phòng, trở mặt chèn ép tôi, không còn những tối “rồng đến nhà tôm” nữa, khiến vợ tôi cười cợt hát vang vài câu châm biếm. Rồi cậu bạn thân của tôi, người duy nhất vợ tôi có thiện cảm, được vợ tôi chính tay đưa mượn một số tiền sau khi công ty riêng của cậu ấy sụp đổ và gia đình phân ly, gần một năm nay cậu ấy lặn mất tăm, khiến vợ tôi từ thương cảm chuyển sang thất vọng, thỉnh thoảng lại đay nghiến: “Bạn của anh không chơi xấu thì cũng côn đồ, không lợi dụng thì cũng gạt gẫm. Anh còn nói anh biết nhìn người nữa thôi”.

Làm sao tôi kể lể bạn bè đã cùng tôi “vào sinh ra tử” thế nào. Vợ tôi cứ lấy “chuyện đàn bà” ra so sánh khiến không ít lần tôi thầm mong đến ngày cô ấy “sáng mắt” vì mấy bà mẹ bỉm sữa mà cô ấy đêm ngày thủ thỉ tâm tình. Nhưng khi ngày đó đến, quả thật tôi không hả hê như mình vẫn tưởng. Vợ tôi giấu tôi rút sổ tiết kiệm hùn hạp với bạn kinh doanh online, thắng đậm được vài chuyến đầu, sau đó thì thất bại thảm hại, còn bị bạn lừa luôn một vố. Nhìn vợ vật vã khóc lóc xin tôi tha thứ, đau đớn vì mất tiền, mất bạn, tôi mới hiểu cảm giác xót xa của vợ bấy lâu, khi thấy bạn bè vô tình hay cố ý đánh cắp lòng tin ở tôi.

Chỉ có điều, đàn ông và phụ nữ thể hiện cảm giác đó khác nhau…

HỮU SANG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-%C4%91%C3%ACnh/ban-cua-chong