Bán chung cư, đôi vợ chồng trẻ mua căn nhà nát ở Gò Vấp và tự decor lại, đẹp như studio chụp hình
Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng chị Thủy đi làm tích góp mua được căn nhà cũ chỉ 40m2, quyết định xây lại và decor theo ý thích khiến chị cực kỳ ưng ý.
Sau vài năm đi làm và có sự nghiệp ổn định thì hầu hết mọi người đều ước mơ về một căn nhà cho riêng mình để có nơi trở về sau một ngày đi làm vất vả và đoàn tụ bên gia đình. Tuy nhiên, nhiều người lại đau đầu vì không biết nên chọn nhà chung cư hay nhà phố dưới mặt đất. Đó cũng chính là câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy (TP.HCM) về việc mua nhà.
Được biết hai vợ chồng chị Thủy đều là dân quê vào TP.HCM đi học rồi đi làm. Từ hai bàn tay trắng, anh chị cố gắng làm việc để dành dụm tiền mua một căn nhà. Chị tâm sự: "Lúc mới yêu nhau, thỉnh thoảng đi dạo qua mấy căn chung cư cao tầng, bọn mình chỉ ao ước sau này có tiền trả góp được căn chung cư, dù vẫn biết với mức lương hiện có, điều đó là vô cùng xa xỉ. Mình nói nếu không có điều kiện thì sau này mua miếng đất nhỏ, 20m2 cũng được, ở xa xa, thế là cùng nhau kiếm tiền!"
Thế rồi từ bỏ công việc làm hiện tại, dù lúc đó mức lương của cả hai khá ổn, vợ chồng chị tự kinh doanh, cuối cùng thì cũng có tiền trả góp căn một căn chung cư, ngày ngày đi ngang qua ngóng nhìn chỉ chờ ngày bàn giao nhà, rồi lại cố gắng thêm tí nữa. Nhưng đến ngày nhận nhà, chị lại cảm thấy nhà chung cư chưa phù hợp với gia đình. Thế là chị quyết định bán căn chung cư đi để mua miếng đất nhỏ chỉ vỏn vẹn 40m2, là một căn nhà nát ở Gò Vấp. Quyết định xây lại và tự tay chị decor mọi thứ, thành quả là một căn nhà xinh đẹp lại tiện nghi như trong phim Hàn Quốc.
Vì để thuận tiện cho việc kinh doanh nên chị mua nhà tương đối gần trung tâm thành phố, chị Thủy chia sẻ: "Bọn mình muốn xây nhà theo ý thích nên cố tình tìm đất hoặc đất có nhà nát, mình tìm nhà trên các hội nhóm nhà để mua được chính chủ".
Căn nhà nằm trong khu dân cư yên tĩnh, ít xe cộ, nhà hướng đông bắc mát mẻ, vì gia đình có con nhỏ nên điều đó là ưu tiên. Vốn là một fan cứng của phim Hàn Quốc nên chị Thủy lựa chọn nội thất theo kiểu Hàn và mix với phong cách Bohemian (hay còn gọi là Boho) nhằm tạo sự mộc mạc và phóng khoáng cho căn nhà.
Căn nhà được thiết kế theo tông màu trắng và gỗ. Phòng khách được trang trí đơn giản với chiếc ghế gỗ dài và bàn uống nước, điểm đặc biệt là phòng khách của chị không có tivi, lý giải cho việc này chị chia sẻ: "Vì nhà có con nhỏ nên bọn mình không sắm tivi phòng khách, mình muốn là chỗ con chơi, và khách đến nhà là để nói chuyện, không muốn mở tivi nhiều. Con nít nó mê tivi lắm ấy, mình chỉ sắm một tivi trong phòng ngủ, tối cuối tuần, con ngủ rồi vợ chồng mình mở lên xem phim".
Khu vực bếp được liên thông với phòng khách nhằm tiết kiệm diện tích, bàn ăn được đặt ở giữa để ngăn cách với không gian phòng khách một cách tương đối. Mặt bếp làm bằng gỗ sồi, được bảo trì lau dầu chống thấm mỗi tháng một lần để đảm bảo độ bền cho bề mặt gỗ. Vì căn nhà theo tông màu trắng là chủ đạo nên hầu hết các vật dụng chị đều lựa chọn màu trắng, từ chiếc tủ lạnh cho đến các dụng cụ bếp như lò nướng, nồi chiên không dầu,… đều được chị Thủy nghiên cứu cẩn thận: "Khi xây nhà ngoài việc nghiên cứu decor, mình chọn đồ dùng cũng hết sức tỉ mỉ, vì mua đồ không có ý đồ thì decor sẽ không đẹp, mà lỡ mua rồi decor không hợp thì không dám vứt vì tiếc nên mua gì cũng suy nghĩ lâu lắm luôn!
Mình 28 tuổi thôi, nên còn mê phim Hàn Quốc dữ lắm, đồ dùng bếp toàn thích dùng mấy cái xinh xinh như trên phim, ra tiệm decor mua rất mắc tiền nên mình tự đặt về hết cho rẻ"
Vì nhà có diện tích khá hẹp nên chị không chừa sân phơi. Thay vào đó chị mua chiếc máy giặt có tích hợp vừa giặt vừa sấy, lấy đồ ra là có thể treo vào tủ luôn. Chị chia sẻ thêm: "Mình mua nó lúc còn ở trọ, và cũng chọn màu trắng luôn. Khi đó con này giá hơi cao nên mình trả góp hihi, khi nào muốn phơi thì mình đem lên sân thượng phơi 2 tiếng nắng Sài Gòn là khô héo luôn".
Phòng ngủ mang đậm phong cách Hàn Quốc với nội thất được làm bằng gỗ, từ giường ngủ, tủ quần áo, lát sàn, chiếc tủ kê đầu giường,… làm cho không gian thêm ấm cúng, gắn liền với thiên nhiên mà chất liệu của các đồ nội thất gỗ mang lại. Bên cạnh đó, phong cách Boho mang nét hoang dã cũng được tinh tế mix vào, như tấm macrame treo đầu giường, thảm trải sàn, bọc ghế hay chiếc gối nhỏ. Với những đường nét bắt mắt, họa tiết hoang dã, nó là điểm nhấn đặc biệt làm cho căn phòng tràn đầy sức sống.
Ngoài ra, căn nhà còn được chị tự tay decor nhiều góc "sống ảo" cực chất. Chị cho biết: "Mình kinh doanh quần áo nên tự decor một vài góc cho bé nhân viên lên chụp ảnh, khỏi tốn tiền thuê studio, tiết kiệm được khối tiền".
Không có sân vườn rộng, hai vợ chồng chị quyết định sẽ trồng cây trên sân thượng để có không gian xanh cho gia đình quây quần, con nhỏ có thêm chỗ vui chơi, hạn chế tiếp xúc với tivi. Để trang trí cho góc sân này một cách tiết kiệm nhất, vợ chồng chị Thủy tự làm hết những gì có thể, từ cây cối, đồ trang trí đến kệ, chậu đều do hai người tự trồng, tự tìm mua gỗ về và tự đóng hết tất cả. Phải nói rằng, căn nhà của chị Thủy nhìn góc nào cũng đều thấy chill phết.
Chia sẻ về chi phí xây lại căn nhà với 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và đổ sân thượng hết 1 tỷ 700 triệu (đã bao gồm nội thất). Đây là thành quả mà vợ chồng chị cố gắng để có được, chị tâm sự: "Suốt 10 năm ở trọ tại Sài Gòn thì cuối cùng mình cũng có thể có một cuộc sống hiện đại, cùng chồng và cô con gái nhỏ. Đối với mình 40m2 là đủ ấm cúng".
Có thể thấy với tông màu trắng và gỗ, kết hợp cùng phong cách nội thất Hàn Quốc mix Boho mang lại sự hiện đại, tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng căn nhà vẫn rất sang trọng và xinh xắn.
Nguồn: Nhân vật cung cấp