Bắn bạn vì dám khuyên người khác không cho mình vay tiền

Do bực chuyện bạn mình khuyên người khác không nên cho mình vay tiền, Duy dùng súng tự chế bắn bạn gục tại chỗ rồi tẩu thoát.

Theo hồ sơ, tối ngày 21/6/2019, anh Nguyễn Mậu Cường đi dự sinh nhật bạn tại nhà hàng Leon số 85 Phạm Văn Chiêu, phường 14, Gò Vấp. Đến nơi, Cường thấy Nguyễn Tú Duy đang ngồi uống bia với nhóm người, nên đến mời ly bia xả giao.

Duy nhớ lại, trước đây anh Cường có nói xấu chuyện mình vay tiền không trả, và khuyên một người bạn không nên cho mình vay tiền nên có ý định trả thù. Duy liền lấy xe máy chạy về nhà lấy súng tự chế, nạp một viên đạn quay lại quán.

Bị cáo Duy tại tòa.

Bị cáo Duy tại tòa.

Sau khi vào phòng vệ sinh kiểm tra đạn và súng, Duy tìm đến phòng sinh nhật của anh Cường rồi nhắm thẳng anh Cường bóp cò. Nạn nhân bị bắn trúng bụng gục xuống, Duy lên xe chạy thoát. Mọi người liền đưa anh Cường đi bệnh viện cấp cứu.

Duy điều khiển xe máy về Đồng Nai nghe ngóng tin tức, biết không thể trốn thoát, ngày 17/7/2019, Duy đến Công an Quận Gò Vấp đầu thú và giao nộp khẩu súng tự chế, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Duy khai, súng tự chế và đạn được mua của một người không rõ lai lịch ở Đắc Lắc. Tổng cộng 15 viên, đã bắn thử 2 viên, số đạn còn lại dự trữ ở nhà. Trước đó, Duy từng nghiện và phải đi cai nghiện, trước khi phạm tội, đối tượng không nghề nghiệp.

Với hành vi cố ý bắn anh Cường, Cơn quan công an kết luận, Duy cố ý giết người nhưng không thành, có cơ sở quy tội giết người theo điều 123, Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Viện KSND TP HCM đồng ý truy tố Duy ra tòa với tội danh trên.

Ngày 3/9, TAND TP HCM mở phiên xét xử vụ án, quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tú Duy 17 năm tù giam.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/ban-ban-vi-dam-khuyen-nguoi-khac-khong-cho-minh-vay-tien-54512.html