Bản án thích đáng cho kẻ đâm bạn gái suýt chết, vì câu nói 'mắc cười quá'

Hận về quê tìm bạn gái để nối lại tình cảm thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Nghe bạn gái nói 'mắc cười quá', Hận tức giận dùng dao đâm bạn gái suýt mất mạng.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa hình sự xét xử đối với bị cáo Ngô Văn Hận, SN 1984, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, Hận và Nguyễn Lê Thị Mộng T., SN 1985, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long có quan hệ tình cảm. Từ năm 2013, cả hai thuê nhà trọ và sống như vợ chồng tại TP.HCM. Sau đó, giữa Hận và T. xảy ra mâu thuẫn, T. bỏ đi nơi khác.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Ngày 14/2/2018, Hận từ TP.HCM về nhà cha mẹ ruột của T. ở xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình) để gặp T. hàn gắn chuyện tình cảm. Khoảng 14h30 cùng ngày, Hận và T. ngồi nói chuyện. Lúc này, Hận yêu cầu T. nối lại tình cảm và tiến tới hôn T. nhưng bị người này từ chối. Hận nói một là quay lại, hai là cả hai cùng chết thì T. liền đáp lại là “mắc cười quá”.

Nghe vậy, Hận bực tức xuống bếp lấy con dao Thái Lan tấn công gây thương tích ở vùng cổ chị T.. Chưa dừng lại đó, Hận tiếp tục dùng dao đâm vào vùng lưng chị T., nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy vào buồng ngủ. Sau khi truy sát bạn gái, Hận có ý định dùng dao cứa cổ vào mình tự tử, nhưng được gia đình bạn gái phát hiện can ngăn.

Ngay lập tức, T. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nên thoát chết. Kết quả giám định pháp y, chị T. bị vết thương ở vùng cổ do vật sắc gây ra và vết thương xuyên thấu thận trái với tỷ lệ thương tật là 12%.

Được biết, Hận chỉ học đến lớp 5 rồi nghỉ, công việc chính là phụ hồ.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hận 9 năm tù giam.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-thich-dang-cho-ke-dam-ban-gai-suyt-chet-vi-cau-noi-mac-cuoi-qua-a438000.html