Bản án thích đáng cho 2 kẻ nhẫn tâm

Là mẹ và cậu ruột của những đứa trẻ từ 2 đến 11 tuổi nhưng 2 đối tượng Đào Thị Gái (39 tuổi, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và Đào Văn Bé (25 tuổi) lại nhẫn tâm chăn dắt và ép con, cháu mình đi ăn xin. Khi không xin được số tiền do chúng quy định, những đứa trẻ đó lại bị đánh đập, bỏ đói.

Các bị cáo Đào Thị Gái và Đào Văn Bé tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo Đào Thị Gái và Đào Văn Bé tại phiên tòa sơ thẩm.

BỊ CÁO SAI RỒI

Ngày 12/5, TAND huyện Xuyên Mộc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Đào Văn Bé và Đào Thị Gái về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hành hạ con, cháu” theo Điều 134 và Điều 185, Bộ Luật Hình sự.

Ngồi ở hàng ghế bị hại là 5 đứa con của bị cáo Gái. Đứa nhỏ nhất mới hơn 3 tuổi, lớn nhất 11 tuổi. Người thân duy nhất luôn bên cạnh những đứa trẻ đó là bà Trần Thị Rí (56 tuổi, trú tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) - bà nội của các bé. Lẽ thường, đứa trẻ nào cũng khát khao tình mẹ, mong được mẹ ôm ấp, vỗ về sau thời gian xa cách. Nhưng 5 đứa trẻ này thì khác. Các em không hề có cảm xúc nhớ nhung hay muốn gặp mẹ. Trái lại, các em tỏ ra sợ hãi khi thấy mẹ.

Tại phiên tòa, bị cáo Bé (em cùng mẹ khác cha của Gái) khai vòng vo, chối tội khi cho rằng chỉ đánh các cháu vài lần do các bé quậy phá, không nghe lời chứ không phải không xin được tiền như cáo trạng. Còn Gái khai, Bé đánh các con mình 5-6 lần. "Bị cáo bắt các con đi ăn xin là do bị Bé xúi giục, áp đặt. Bé là người nóng nảy, có tính côn đồ nên bị cáo không dám trái lời. Trong thời gian sống chung, Bé đã nhiều lần đánh các cháu. Bị cáo biết và có can ngăn nhưng Bé không nghe lời nên không thể làm gì được", Gái trình bày.

Cũng theo Gái, mỗi ngày Gái và Bé giao cho các cháu "chỉ tiêu" phải xin đủ 900 ngàn đồng, nhưng thực tế chỉ xin được 200-300 ngàn đồng nên thường xuyên bị Gái bỏ đói. Bản thân Gái và Bé cũng đi ăn xin và chăn dắt các bé. Tiền do các bé xin được, Gái dùng để chi trả tiền nhà và phục vụ sinh hoạt, ăn uống hàng ngày.

Chủ tọa phiên tòa phân tích: "Một con gà mẹ sẵn sàng xù lông, lao tới tấn công kẻ thù khi con nó gặp nguy hiểm. Dưới trời mưa, gà mẹ sẵn sàng dang rộng đôi cánh để ấp ủ, che chở cho con mình. Còn bị cáo là người mẹ sao lại đối xử với con mình vậy? Những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học, cần sự bảo vệ, chăm sóc của bị cáo. Trách nhiệm của bị cáo là phải lao động để nuôi các con, đằng này bị cáo lại bắt các cháu lao động để nuôi bị cáo. Bị cáo có còn là con người không? Có xứng đáng là một người mẹ không?".

Nghe vậy, Gái bật khóc và nói: "Bị cáo sai rồi, bị cáo không xứng đáng làm mẹ".

XÓT XA LỜI CON TRẺ

Đối chất tại tòa, các cháu D. (11 tuổi), Tr. (9 tuổi) và T. (7 tuổi) đều khẳng định lời khai của mẹ và cậu là không đúng sự thật. D. khẳng định, mẹ và cậu nhiều lần đánh các bé, bỏ đói chị em D. khi không xin được đủ số tiền mà các bị cáo yêu cầu hàng ngày. Tr. cho biết, không muốn đi ăn xin nhưng bị mẹ và cậu bắt đi, nếu không đi sẽ bị đánh. "Mẹ và cậu dùng tiền tụi con đi xin về để trả tiền trọ và đi đánh bài. Buổi sáng, tụi con chỉ được cho ăn cơm nguội và nước tương rồi đi ăn xin từ 4 giờ sáng. Chị em con có ý định bỏ trốn thì bị mẹ và cậu phát hiện và đánh rất đau", Tr. vừa nói vừa khóc, mắt lấm lét nhìn về phía 2 bị cáo.

Nghe lời khai của các cháu nhỏ, những người có mặt ở phiên tòa ai cũng nghẹn ngào vì xót thương những đứa trẻ ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới". Lẽ ra ở độ tuổi này, các cháu phải được vui chơi, ăn học như bạn bè cùng trang lứa. Đằng này, các cháu đã bị buộc phải đi ăn xin để mang tiền về cho mẹ và cậu.

Bà Rí cho hay, quan điểm xuyên suốt của bà đối với vụ án này là đề nghị HĐXX xử lý nghiêm Đào Văn Bé với khung hình phạt cao nhất. Bởi hành vi của gã là quá tàn ác và vô nhân tính. Đối với Đào Thị Gái, bà Rí mong muốn pháp luật khoan hồng để bị cáo có cơ hội sớm trở về chăm lo cho 5 đứa trẻ. “Tôi già rồi, không biết còn có thể sống được bao lâu. Các cháu vẫn rất cần mẹ. Tôi mong pháp luật giơ cao đánh khẽ để bị cáo sớm trở về chăm lo cho các cháu, làm lại cuộc đời”, bà Rí bày tỏ.

Bị cáo Gái cho biết, sau thời gian bị bắt tạm giam, xa con, bị cáo rất ân hận và nhớ các con. Trong suốt phiên xét xử, Gái thường xuyên gạt nước mắt, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía các con, nhưng các bé đều lảng tránh.

Trong lúc tòa đang nghị án, bà Rí đưa 5 đứa nhỏ đến gặp mẹ. Khi được Gái bế trên tay, bé út hơn 3 tuổi đã bật khóc, mắt nhìn mẹ sợ hãi và nhất quyết không cho mẹ bế. Được nói lời cuối cùng tại tòa, bị cáo Gái bày tỏ sự hối hận và mong HĐXX xử nhẹ cho bị cáo, để bị cáo sớm trở về làm ăn chân chính và chăm sóc các con, chuộc lại lỗi lầm.

Sau thời gian nghị án, xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Đào Văn Bé 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, 5 năm tù về tội "hành hạ cháu"; tuyên phạt Đào Thị Gái, 6 năm 6 tháng tù với 2 tội danh trên theo Điều 134 và Điều 185, Bộ Luật Hình sự.

BẠO HÀNH, CHĂN DẮT CON, CHÁU ĐI ĂN XIN

Theo lời kể của bà Rí, bà có một người con trai duy nhất là anh N.Đ.Tr. (SN 1986). Năm 2010, anh Tr. và Gái lấy nhau. Gái đã có một đời chồng và có 2 người con gái riêng là V.T.T.L. (20 tuổi) và Đ.T.H. (17 tuổi). Trong thời gian chung sống với anh Tr., Gái sinh được 5 người con gồm: N.T.M.D. (SN 2010), Đ.N.Tr.Tr. (2012), Đ.N.Tr.T. (2014), Đ.N.Tr.H. (2016), N.Tr.N (2017). Năm 2018, anh Tr. đột ngột qua đời.

Theo cáo trạng, tháng 12/2018, Đào Văn Bé đến nhà của bà Rí ở nhờ. Trong thời gian này, Bé và Đ.T.H. (con riêng của Gái) xảy ra mâu thuẫn với bà Rí, nên Bé đã dẫn H. bỏ nhà đi thuê trọ tại TP . Bà Rịa để ở. Bé và cháu H. cùng nhau đi xin ăn và trong thời gian này hai người đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Về vụ việc này, ngày 23/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc ra quyết định tách vụ án “Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” do Bé gây ra với H. để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Năm 2019, Bé đưa H. về huyện Xuyên Mộc và liên hệ với Gái dẫn theo 5 người con của mình từ nhà bà Rí về huyện Xuyên Mộc để cùng hành nghề ăn xin. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, Bé và Gái đã bạo hành, chăn dắt D. và Tr. đi ăn xin hàng ngày từ địa bàn huyện Xuyên Mộc đến TP. Bà Rịa và ngược lại. Hai đối tượng luôn theo sau để canh chừng. Bé và Gái giao chỉ tiêu mỗi ngày nếu các bé mang về đủ 900 ngàn đồng thì chỉ được ăn cơm với nước tương. Ngày nào các cháu không xin đủ số tiền nêu trên sẽ bị Bé và Gái chửi mắng, dùng tay, roi tre, dây điện, vợt muỗi điện đánh, chích điện vào người và bỏ đói.

Đầu tháng 2/2020, khi Bé và Gái cùng các cháu đang ăn xin tại huyện Xuyên Mộc thì bị Công an thị trấn Phước Bửu phát hiện, nghi vấn chăn dắt ăn xin nên mời lên làm việc, nhưng cả hai không chấp hành. Sau đó, Bé và Gái dẫn các cháu rời đến TP. Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) thuê nhà trọ để ở và tiếp tục ép buộc các cháu bé đi xin ăn, rồi lại chuyển địa bàn về TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và TP. Bà Rịa.

Cuối tháng 6/2020, lợi dụng lúc Gái không để ý, 2 cháu D. và Tr. đã bắt xe buýt trốn về nhà bà Rí ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai và kể toàn bộ sự việc cho bà biết. Sau đó, bà Rí đến Công an xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ tố cáo vụ việc. Công an xã Xuân Bảo đã báo tin đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc để điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bé và Gái.

-Bài, ảnh: TRÚC GIANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202105/ban-an-thich-dang-cho-2-ke-nhan-tam-925221/