Bản án lương tâm cho kẻ hủy hoại nhan sắc người tình bằng a-xít

Cho rằng người tình có người đàn ông khác nên nhiều lần tránh mặt mình, Phong âm thầm mang 1,5 lít a- xít chờ cơ hội hủy hoại nhan sắc chị này. Khi phát hiện người tình đi xe máy về nhà, Phong bám theo chặn đầu xe, tạt a-xít, khiến nạn nhân bị thương tật 58%.

Bị cáo Phong tại phiên xét xử.

Bị cáo Phong tại phiên xét xử.

Ghen cuồng vì bị cự tuyệt

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 anh chị em, Võ Văn Phong, SN 1980, ngụ thị trấn Cái Tàu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp học đến lớp 5 rồi nghỉ. Lớn lên, Phong không nghề nghiệp ổn định, ngược xuôi khắp nơi làm thuê kiếm sống. Mải mê với việc mưu sinh nên Phong chưa lập gia đình như bao thanh niên khác ở địa phương cùng trang lứa.

Khoảng giữa năm 2007, Phong và chị Nguyễn Thị Ph., SN 1979, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau thời gian tìm hiểu, giữa năm 2019, cả hai quyết định dọn về một nhà sống chung như vợ chồng ở thị trấn Cái Tàu nhưng không đăng ký kết hôn. Thời gian đầu chung sống, giữa Phong và chị Ph. thường xảy ra mâu thuẫn.

Đầu năm 2020, chị Ph. chủ động quay về nhà mình ở xã An Phú Thuận. Phong thường tìm chị Ph. hàn gắn tình cảm nhưng đều bị chị Ph. tìm cách tránh mặt. Qua tìm hiểu, Phong biết chị Ph. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên ghen tức và nảy sinh ý định hủy hoại nhan sắc người tình cho hả giận. Phong nghĩ đến 1,5 lít dung dịch a-xít mà thời gian làm thuê cho một công ty ở Vũng Tàu từng mang về nhà cất giấu. Phong có ý định sẽ dùng lượng a-xít này hủy hoại nhan sắc chị Ph..

Ngày 14/3, Phong điện thoại hẹn chị Ph. đi uống cà phê nhưng chị Ph. từ chối. Nghi ngờ chị Ph. đi gặp người đàn ông khác, Phong lấy can nhựa đựng a-xít, điều khiển xe gắn máy đến gần nhà chị Ph. đợi cơ hội gây án.

“Nói chuyện” với người tình bằng a-xít

Khi thấy chị Ph. điều khiển xe gắn máy về hướng cầu Mỹ Thuận, Phong chạy xe bám theo sau. Đến đoạn khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Phong chặn đầu xe chị Ph. lại và 2 người xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Phong bất ngờ lấy can a- xít tạt vào người chị Ph..

Thấy nóng và rát, chị Ph. bỏ chạy vào một căn nhà ven đường và dùng tay chặn cửa lại. Phong chạy theo truy đến cùng, đạp cửa xông vào tiếp tục tạt phần a-xít còn lại vào người chị Ph.. Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân tiếp tục bỏ chạy, Phong rời đi, sau đó đến Công an phường Tân Ngãi đầu thú.

Kết luận giám định của phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, dung dịch lỏng Phong tạt vào người chị Ph. là a xít sulfu- ric, khi tiếp xúc với cơ thể người sẽ gây bỏng.

Việc Phong cố ý gây thương tích kinh hoàng bằng a-xít đã khiến chị Ph. bị thương tật 58%. Sau khi củng cố chứng cứ, Công an TP.Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phong về hành vi cố ý gây thương tích quy định tại khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên sơ thẩm TAND TP.Vĩnh Long vào cuối tháng 12/2020, bị cáo Phong thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Sau khi gây án, bị cáo đầu thú, đồng thời nạn nhân có đơn bãi nại cho bị cáo. HĐXX nhận định, bị cáo Phong thực hiện hành vi phạm tội đến cùng nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong 4 năm tù giam. Đây được xem là bản án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Với Phong, bản án lương tâm mới là nghiệt ngã nhất...

Thanh Lâm

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Chủ Nhật (1)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ban-an-luong-tam-cho-ke-huy-hoai-nhan-sac-nguoi-tinh-bang-a-xit-a352211.html