Bản án cuối cùng cho 'con bạc' sát hại người tình

Có một cuộc sống hạnh phúc, con cái nếp tẻ đủ đầy, kinh tế dư giả nhưng chỉ vì ham mê cờ bạc mà Đặng Xuân Lợi, SN 1965, trú tại Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phá nát gia đình, xuống tay sát hại người tình. Để rồi kết cục hắn phải nhận bản án cao nhất của pháp luật…

Còn nhớ vào sáng sớm của ngày đầu tháng 3-2013, CA huyện Bình Giang nhận được tin báo từ người dân xã Vĩnh Tuy về việc phát hiện thi thể một phụ nữ đang mang thai nằm cạnh thửa ruộng ven đường trên địa bàn, với nhiều vết thương trên cơ thể.

Quá trình xác minh, CQCA xác định nạn nhân là Trần Thị Lệ, SN 1977, trú tại thị trấn Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ 1 chiếc ví bên trong có giấy phép lái xe mang tên nạn nhân và số tiền 6,3 triệu đồng. Trang sức trên người nạn nhân vẫn còn nguyên.

Tiếp tục khám nghiệm, hiện trường là con đê qua cánh đồng nhỏ, nơi vắng người qua lại. Những vết đâm vào người nạn nhân rất mạnh, chứng tỏ kẻ gây án phải có sức vóc lớn và truy sát đến cùng. Bên cạnh đó, trinh sát nắm được nguồn tin từ chủ một nhà nghỉ ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, 3 hôm trước có một đôi nam nữ đi ô tô 4 chỗ màu đen đến thuê phòng.

Đặng Xuân Lợi đã phải trả giá cho tội ác của mình

Đến rạng sáng 1-3 thì họ trả phòng, người phụ nữ lấy xe ô tô chở người đàn ông đi. Qua hình ảnh của nạn nhân, chủ nhà nghỉ cho biết đúng là người phụ nữ này. Về lai lịch của nạn nhân, quê Lệ ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi bố mẹ ly hôn lúc Lệ còn nhỏ, bố Lệ đi bước nữa và có thêm người con trai tên Trần Thế Hùng. Mối quan hệ giữa Lệ và em trai cùng cha khác mẹ từ bé đến lớn khá hòa thuận. Sau đó, Lệ lấy chồng và sinh sống ở tỉnh Bắc Ninh rồi lao vào cờ bạc. Năm 2012, Lệ trở về Bắc Giang và lừa em trai hơn 1 tỷ đồng, tìm đủ lý do để trốn nợ nhưng vì tình chị em nên anh Hùng không tố cáo đến CQCA.

Là một trùm cờ bạc có tiếng tại Bắc Ninh, hàng ngày Lệ thuê ô tô chở các “con bạc” đến các sới bạc, chuyên cho các “con bạc” vay tiền với lãi suất cao. Đã có chồng con và đang mang thai nhưng Lệ thường xuyên dạt nhà đến các sới bạc. Và Đặng Xuân Lợi chính là một trong những “con bạc” mà Lệ thường đưa đi, hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

Vụ án được thông báo rộng rãi, CQCA vận động người dân với phong trào tố giác tội phạm. Từ đó, “nút thắt” vụ án được mở khi CQCA được một người dân tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cung cấp thông tin. Khoảng 4g sáng cùng ngày 1-3, người này dậy sớm lo công việc thì bất ngờ phát hiện chiếc xe ô tô BKS 29A-142.39 đỗ ven QL, ngay gần nhà mình.

Thấy lạ nên người này tiến lại gần hỏi han thì được Lợi nhờ đẩy chiếc xe hết xăng đến cây xăng Minh Đức cách đó khoảng vài trăm mét. Khi đẩy chiếc xe, người đàn ông này ngó vào trong xe thì giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày của phụ nữ cùng nhiều vết máu loang lổ trên ghế ngồi. Người này đã âm thầm gọi điện thoại trình báo cho CA xã Minh Đức.

Tại cây xăng, Lợi luống cuống vì không biết mở nắp bình xăng phải nhờ trợ giúp của nhân viên bán xăng. Sau khi đổ xăng xong, Lợi thanh toán tiền nhưng chiếc xe vẫn không chịu nổ máy. Phải mất một lúc khởi động, chiếc xe mới lăn bánh nhưng đi được khoảng vài chục mét thì lực lượng CA ập đến kiểm tra. Lợi lao ra khỏi xe để bỏ trốn, song nhanh chóng bị tóm gọn.

Tại CQĐT, Đặng Xuân Lợi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, trước khi sa chân vào cờ bạc, vợ chồng Lợi làm nghề bán than tổ ong nên kinh tế dư giả. Có vốn, vợ chồng Lợi chuyển qua kinh doanh bất động sản, vận chuyển vật liệu xâu dựng và làm ăn rất tốt.

Thế nhưng, khi có tiền, Lợi lại đổ đốn lao vào trò đỏ đen. Vợ con hết lời khuyên ngăn nhưng bất lực, Lợi bỏ bê việc làm ăn, vùi đầu vào chiếu bạc khiến tán gia bại sản. Năm 2011, vợ chồng Lợi ly hôn, hai đứa con về ở với vợ, Lợi sống một mình. Phần tài sản nhỏ sau khi ly hôn được tòa phân xử Lợi cùng dùng để đánh bạc. Khi trắng tay, Lợi về quê sống với người mẹ già ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng hắn vẫn không từ bỏ cờ bạc.

Ngày 28-2-2014, Lợi cùng Lệ đi đánh bạc tại Quảng Ninh, đến 17g chiều quay về thuê nhà nghỉ ở Cẩm Giàng. Tại đây, hết tiền đánh bạc, Lợi nghĩ cách xoay tiền nên hỏi vay của Lệ nhưng bị từ chối và hai bên có lời qua tiếng lại, Lợi nảy sinh ý định phạm tội.

Đến rạng sáng 1-3, Lợi nhờ Lệ chở về nhà bằng chiếc xe ô tô do Lệ thuê của một Cty ở Hà Nội. Trên đường đi, hai bên tiếp tục cãi vã nhau, đến đoạn đường liên thôn thuộc xã Vĩnh Tuy, gần nhà Lợi là con đường đê vắng vẻ. Lợi tạo cớ mâu thuẫn nên dùng tay huých mạnh vào người Lệ dẫn đến giằng co, vật lộn trong xe khiến hộc xe ở gần vị trí lái bật ra.

Lúc này, Lợi nhìn thấy chiếc kéo bên trong nên nhanh tay chộp lấy rồi đâm một nhát vào bụng Lệ. Theo phản xạ, Lệ vùng vẫy mở cửa xe thoát ra ngoài. Lợi cùng lao ra khỏi xe đuổi theo Lệ rồi liên tiếp đâm vào mặt, mắt, đùi, bụng của người phụ nữ đang mang thai, cho đến khi Lệ không cử động được nữa hắn mới dừng tay.

Sau đó, Lợi kéo xác nạn nhân vứt xuống rìa ruộng sát lề đường đê, lấy ĐTDĐ của nạn nhân rồi lên xe ô tô tẩu thoát về Hưng Yên. Đến xã Minh Đức xe hết xăng…khi đổ xăng xong thì Lợi sa lưới.

Với tội ác của Lợi, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về các tội: “Giết người” và “Cướp tài sản". Đó là cái giá mà gã đàn ông ham mê cờ bạc phải trả.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ban-an-cuoi-cung-cho-con-bac-sat-hai-nguoi-tinh-128146.html