Bản án chung thân cho người phụ nữ Hàn Quốc bạo hành con gái

Bé Jung In từng xuất hiện trên đài EBS bên cạnh những kẻ giết hại mình với tư cách là gia đình nhận nuôi trẻ kiểu mẫu, hạnh phúc.

Cái chết của bé Jung In là vụ bạo hành trẻ em dã man từng gây rúng động mạnh mẽ dư luận Hàn Quốc. Em bé 16 tháng tuổi này được cặp vợ chồng Jang và Ahn nhận nuôi từ đầu năm 2020, nhưng sau 10 tháng chung sống, sự tàn nhẫn từ đòn roi của bố mẹ nuôi đã đẩy em tới cái chết thương tâm.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi chính thức được công bố, Jung In tử vong vì vết thương nặng ở bụng và chảy máu bên trong do bị tác động bởi "ngoại lực mạnh". Chuyên gia nhận định có vẻ như ai đó đã dùng chân đạp vào người em dẫn đến vỡ tụy và xuất huyết dạ dày, lượng máu chảy ra trong bụng là khoảng 600 ml.

Xét theo độ tuổi cũng như cân nặng của bé Jung In (9,5 kg), lượng máu ấy chiếm khoảng 90% thể tích máu trong người em. Ngoài ra, pháp y tìm thấy nhiều dấu vết của việc bạo hành kéo dài trên cơ thể cô bé. Xương của em bị gãy và cơ thể nhỏ bé chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau.

 Hình ảnh bé Jung In 16 tháng tuổi nạn nhân của vụ bạo hành

Hình ảnh bé Jung In 16 tháng tuổi nạn nhân của vụ bạo hành

Người vợ đã biện hộ sự ra đi của bé là tai nạn ngoài ý muốn, cô ta thậm chí gào khóc thảm thiết trước cửa phòng cấp cứu khi các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống Jung In. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó phát hiện ra nước mắt của Jang chỉ là giả dối, cô ta thậm chí nhắn tin nhờ bạn mình mua hàng online trong lúc bé Jang In nguy kịch. “Hy vọng pháp y không phát hiện dấu hiệu gì bất thường”, là đoạn tin nhắn cô ta gửi cho bạn mình ngay khi nhận tin con gái nuôi đã chết.

Với các bằng chứng thuyết phục, tòa án ngay sau đó tuyên cô ta tội bạo hành trẻ em và giết người. Tòa cho biết thêm, Jang bắt đầu bạo hành bé như thói quen sau khi nhận nuôi được một tháng. Cô ta cũng hoàn toàn nhận thức được việc tấn công vào bụng đứa trẻ có thể gây ra tử vong, nhưng vẫn tàn nhẫn ra tay. Những hành vi của Jang đã chà đạp lên mạng sống và danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Tách cô ta ra khỏi xã hội vô thời hạn là điều đúng đắn cần làm.

Người cha nuôi, họ Ahn, đã bị kết án 5 năm tù vì tội ngược đãi trẻ em và tiếp tay cho hành vi bạo hành Jung In đến chết của vợ mình. Tuy nhiên, phán quyết này không đáp ứng được nguyện vọng của công chúng. Họ cho rằng hình phạt này là quá nhẹ, không bù đắp được tổn thương mà Jung In phải chịu cũng như không đủ tính răn đe.

Phẫn nộ thay, việc Jung In bị bạo hành không phải lần đầu bị người khác phát hiện. Giáo viên ở trường mẫu giáo đã phát hiện nhiều chấn thương bất thường trên cơ thể Jung In và báo với cơ quan chức năng, nhưng bé vẫn không nhận được sự hỗ trợ nào.

Không chỉ giáo viên mà cả hàng xóm cũng từng báo cho cảnh sát khu vực về việc Jung In bị ngược đãi. Cặp vợ chồng Ahn và Jang đã 3 lần bị tố giác, nhưng vẫn thoát tội vì sự lơ là của cảnh sát địa phương. Sau đó, cảnh sát trưởng quận Yangcheon, khu vực bé Jung In sinh sống, đã bị đình chỉ công tác. Còn các viên cảnh sát từng tiếp nhận các khiếu nại về hành vi bạo hành con gái nuôi của vợ chồng Jang và Ahn nhưng không giải quyết triệt để cũng bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc này đã dấy lên hồi chuông cảnh báo cho tình trạng bạo lực gia đình nghiêm trọng ở Hàn Quốc. Người dân mong đợi tòa án sẽ đưa ra những phán quyết phù hợp để làm tiền đề cho những trường hợp tương tự.

Thùy Dung

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-an-chung-than-cho-nguoi-phu-nu-han-quoc-bao-hanh-con-gai-post1337440.html