Bản án cho bà mẹ 2 con trói chồng 'hờ' dẫn đến tử vong

Khi chồng 'hờ' say rượu và đánh mình, Hằng cùng con rể trói người này lại rồi bỏ đi. Ba tiếng đồng hồ sau khi bị trói, nạn nhân cứng người và tử vong.

Ngày 27/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Hằng (SN 1972, quê tỉnh Cà Mau) về tội Giết người. Bị cáo Hằng bị truy tố theo khoản 2, Điều 93, Bộ luật Hình sự.

Hằng lãnh 6 năm tù vì vô tình làm chết chồng "hờ".

Theo cáo trạng, năm 2011, anh Phạm Quốc V. sống như vợ chồng với Hằng cùng 2 người con của Hằng là Trần Cẩm T. và Trần Ngọc H. tại một nhà trọ thuộc xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Khoảng đầu tháng 3/2016, anh V. rủ Nguyễn Thanh Tâm và Bùi Quốc Tiến đến ở chung tại nhà trọ để thuận tiện cho việc đi làm thợ hồ. Quá trình chung sống, giữa Hằng và anh V. thường xuyên mâu thuẫn bởi khi uống rượu say, V. thường hay chửi bới, đánh đập Hằng.

Trưa 21/3/2016, Hằng và V. cùng đến nhà một người bạn tại huyện Nhà Bè để ăn trưa và có uống rượu. Đến 17h cùng ngày, V. chở Hằng về nhà trọ. Tại đây, V. tiếp tục lấy rượu ra uống thì Hằng không cho và vứt chai rượu ra ngoài sân.

Bực tức, V. nắm tóc định đánh Hằng nhưng được Tâm (con rể của Hằng) can ngăn. Sau đó, Hằng đi chợ mua thức ăn. Đến 18h, Hằng về phòng trọ thì tiếp tục cãi nhau với V. và cả 2 đánh nhau bằng tay không.

Hằng đè lên người V., đồng thời kêu Tâm đến cùng trói chân V. lại để người này khỏi giãy giụa. Sau khi bị trói, V. vẫn la hét, chửi bới Hằng nên đối tượng đã dùng 2 tay chém lên cổ V.. Một lúc sau, Hằng thấy V. la yếu dần rồi nằm im. Hằng lấy dây tiếp tục trói tay V. lại rồi đi làm chuyện riêng.

Khoảng 19h cùng ngày, con gái Hằng vào nhà trọ thấy V. bị trói nên tháo dây cho người này, đồng thời cùng với Tâm đưa V. đi tắm. Tiếp đến, con gái Hằng và Tâm khiêng V. ra đặt xuống nền phòng trọ, lấy chăn đắp lên cho V. rồi đi ra ngoài.

Đến 21h25 cùng ngày, anh Bùi Quốc Tiến đi làm về phát hiện V. bị cứng người nên đã cùng Tâm đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, V. đã tử vong trước đó.

Tại tòa, Hằng khai, hoàn toàn không có ý định giết anh V.. Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc xảy ra là có lỗi của Hằng nên xin được HĐXX xem xét, tuyên mức án khoan hồng.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Hằng là nguy hiểm cho xã hội. Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt Hằng mức án 6 năm tù giam.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-ba-me-2-con-troi-chong-ho-dan-den-tu-vong-a375653.html