Bamford: Đứa trẻ bị ruồng bỏ sẽ quay lại ám Chelsea

Tiền đạo đang đứng thứ 4 trong danh sách Vua phá lưới Premier League mùa này là Patrick Bamford từng là người của Chelsea. Nhưng 6 năm ở Stamford Brigde chỉ gói gọn bằng số 0 tròn trĩnh và giờ là lúc Bamford trả lại tất cả.

Tối nay, một Chelsea đang vào phom với 11 trận bất bại trên mọi đấu trường sẽ hành quân tới sân của Leeds - đội bóng đã thua 4/5 trận gần nhất. Đánh giá khái quát, rõ ràng đội chủ sân Elland Road không phải đối thủ xứng tầm của Chelsea.

Tuy nhiên, đây là đội bóng của gã "bác học điên" Marcelo Bielsa nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cùng với đó, trong đội hình của Leeds có một cái tên rất muốn xé lưới Chelsea để chứng tỏ bản thân. Không ai khác, là Bamford.

Khi Leeds thăng hạng lên giải đấu cao nhất nước Anh mùa này, việc Bielsa không mua một trung phong tên tuổi khiến nhiều người hoài nghi khả năng trụ hạng của đội bóng này. Bởi lẽ Bielsa vẫn tin tưởng vào Bamford.

Đúng là Bamford đã ghi 16 bàn tại Championship mùa trước và đóng góp lớn lao vào thành tích thăng hạng của Leeds. Nhưng kinh nghiệm tại Premier League của anh rất hạn chế. Đặc biệt khi trong hồ sơ của anh vẫn còn một khoảng đen mang tên Chelsea.

Ký ức của Bamford trong màu áo Chelsea chỉ ở những trận giao hữu

Ký ức của Bamford trong màu áo Chelsea chỉ ở những trận giao hữu

Năm 2012, Chelsea chiêu mộ Bamford lúc đấy mới 18 tuổi từ Nottingham Forest với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng mãi cả 5 năm sau, anh không có nổi trận ra mắt chính thức đội một The Blues.

Trên thực tế, Bamford bắt đầu kiếp du mục, chu du qua 5 bến đỗ theo dạng cho mượn là MK Dons, Middlesborough, Crystal Palace, Norwich và Burnley. Từ một sao mai hứa hẹn, Bamford trở thành một ngôi sao chổi.

Giai đoạn tiền mùa giải năm 2014, Bamford có vài phút ít ỏi thi đấu trong màu áo Chelsea ở trận giao hữu không mấy người quan tâm gặp đối thủ vô danh Ljubljana.

Kể cả khi đã ghi tới 17 bàn và giành danh hiệu cá nhân Cầu thủ xuất sắc nhất Championship mùa 2014/15 cùng với Boro, Bamford cũng chẳng được Chelsea bén mảng tới khi họ vẫn còn đó Radamel Falcao và Alexandre Pato đang ngồi dự bị cho cặp sao Diego Costa cùng Loic Remy.

Chuyện buồn đến với Bamford lúc thi đấu thời vụ cho Crystal Palace. HLV Sean Dyche cho rằng Bamford là gã trai "ngậm thìa vàng" và chưa bao giờ cố gắng hết sức để giành lấy suất thi đấu. Nhớ lại thời gian đó, Bamford ấm ức:

"Tôi có mối quan hệ tốt với các cầu thủ Burnley nhưng riêng với Dyche thì mâu thuẫn. Tôi có thể ngồi xuống, trò chuyện thân mật với ông ấy vào thời điểm này nhưng chúng tôi từng bất đồng mọi ý kiến trong bóng đá. Tôi không được trao bất cứ cơ hội nào.

Dyche bình luận một vài điều khi đó, đại khái là vì tôi được nuôi dạy ở Chelsea, và vì cái cách tôi trưởng thành như vậy nên tôi chưa bao giờ phải chiến đấu vì điều gì.

Nền tảng của tôi không phải thế, tôi thậm chí còn chẳng đến từ Chelsea. Tôi bắt đầu sự nghiệp ở Nottingham Forest bằng cách lau chùi nhà vệ sinh và cọ rửa sàn tắm. Vì thế nói tôi không khát khao là một sự xúc phạm".

Chỉ đến khi Boro mua đứt Bamford vào năm 2016, anh mới thật sự có một nơi để an cư. Trong mùa thứ 2 thi đấu chính thức cho Boro, chân sút sinh năm 1993 đã ghi 13 bàn sau 44 lần ra sân và lọt vào mắt xanh của Leeds.

Bamford thực sự trở lại với quỹ đạo phát triển của mình bằng hợp đồng 4 năm rưỡi với Leeds trị giá 10 triệu bảng vào năm 2018. Dưới bàn tay nhào nặn của Bielsa, Bamford được mặc định một suất đá chính khi hoàn thiện toàn bộ bộ kỹ năng của mình.

Bielsa tin tưởng tuyệt đối vào Bamford và giờ đã được đền đáp. Trong lần trở lại Stamford Bridge vào tháng 12 năm ngoái trong trận lượt đi giữa 2 đội, trung phong của Leeds khiến các khán đài của đội bóng cũ vốn đã vắng lặng lại càng âm u sau bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 4.

Dù Leeds thua chung cuộc 1-3 nhưng với Bamford, anh đã khiến người xưa phải nhìn lại mình bằng con mắt khác. Ở trận tái đấu vào đêm nay, đối đầu hàng thủ chắc chắn của The Blues sẽ là tiền đạo đã ghi tới 13 bàn và đóng góp 5 kiến tạo sau 27 trận tại Premier League mùa này.

Nên nhớ, chân sút tốt nhất của Chelsea tại giải quốc nội mùa này chỉ ghi được 6 bàn. Hai tân binh đắt giá Havertz và Werner thậm chí cũng chỉ ghi tổng cộng 6 bàn. Một mình Bamford có được số bàn thắng bằng 30% tổng số pha lập công của The Blues.

Rõ ràng, người Chelsea vẫn có thể vỗ ngực tuyên bố họ không cần Bamford. Nhưng Bamford cũng chẳng còn cần bệ đỡ Chelsea nữa để khắc tên mình vào trí nhớ của những chuyên gia, nổi bật trong đó là HLV Gareth Southgate của ĐT Anh. Nếu tiếp tục phong độ cao như hiện nay, tương lai gần của Bamford là phá lưới Chelsea, còn tương lai xa là suất dự EURO 2020.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202103/bamford-dua-tre-bi-ruong-bo-se-quay-lai-am-chelsea-2524778/