Bám biên cương trả lại sự bình yên cho đất

Thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn (RPBM), vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS)-những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, Đại đội 17, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên kiên trì bám biên cương rà phá, tháo gỡ bom, mìn, trả lại sự an toàn cho từng mét vuông đất trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Nhiệm vụ “đặc biệt”

Khi ánh nắng cuối chiều đang dần tắt trên điểm cao 468 tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cũng là lúc từng đội quân của Đại đội 17 lần lượt trở về lán trại kết thúc một ngày RPBM. Cả ngày bám thực địa cùng bộ đội căng thẳng và thấm mệt, nhưng Đại tá Nguyễn Xuân Trinh, Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên vẫn tập hợp đại đội, nghe các tổ, đội báo cáo tình hình, đề xuất công việc của ngày mới. Theo anh Trinh: Hà Giang là tỉnh có diện tích đất bị ô nhiễm do bom, mìn, vật liệu nổ lớn trên địa bàn Quân khu 2. Trên mảnh đất ấy, biết bao HCLS vẫn đang nằm lại, chưa được quy tập. Thực hiện Quyết định số 294/QĐ-BTL ngày 25-2-2020 của Tư lệnh Quân khu 2 về việc RPBM, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập HCLS trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh đã điều động lực lượng là những cán bộ, chiến sĩ có lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, nghiệp vụ chuyên môn giỏi để RPBM dọc tuyến biên giới. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tính chất nguy hiểm, để kịp tiến độ, bảo đảm an toàn, đơn vị đã tổ chức lại biên chế của Đại đội 17 thành 7 đội, phụ trách RPBM trên các khu vực biên giới.

 Đại đội 17, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn tại Vị Xuyên (Hà Giang).

Đại đội 17, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn tại Vị Xuyên (Hà Giang).

Theo chân đội số 1, Đại đội 17, chúng tôi hành quân lên núi Nậm Ngặt, khu vực sát biên giới. Vừa đi, Thiếu úy Phạm Hồng Sơn, Đội trưởng Đội số 1 vừa dặn dò tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn, như: Người sau đi đúng vết chân người trước, đi đường nào, khi về phải đi đúng đường đó, không được vội vàng... Trên đồi cao thuộc mốc 33, cỏ cây um tùm hun hút gió, 5 chiến sĩ bắt đầu vào vị trí RPBM. Chiến sĩ Sùng A Của đi đầu làm nhiệm vụ dọn mặt bằng. Của dùng thuốn dò bước chân, sau đó dùng xẻng, dao cán dài xúc đất xử lý độ sâu an toàn từ 7 đến 10cm. Một chiến sĩ khác theo sau, chân bước đúng vị trí an toàn, dùng máy dò mìn kiểm tra bom, mìn, vật cản ở độ sâu 10-60cm. Mỗi lần máy dò phát tín hiệu, chiến sĩ số 2 liền cắm cờ đỏ báo hiệu...

Thiếu úy Phạm Hồng Sơn cho biết: "Theo nguyên tắc, khi dò thấy bom, mìn, các chiến sĩ phải báo cáo để cán bộ trực tiếp xử lý. Với những loại mìn bình thường thì xử lý khá gọn nhẹ, tháo gỡ ngòi nổ, đưa về nơi tập kết là xong. Nhưng nguy hiểm nhất là gặp phải hai loại mìn bộ binh 652A, 652B, tuy giống nhau nhưng nguyên lý nổ khác nhau. Nếu là mìn 652A thì xử lý tại chỗ, nhưng loại 652B có thể phát nổ ngay (phạm vi sát thương 2m), bởi vậy phải có phương án xử lý riêng. Cũng có những trường hợp chúng tôi gặp “mìn lạ” không có trong giáo án thì sẽ tiến hành xử lý nổ ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, dù là loại mìn nào thì điều cần nhất là chiến sĩ phải bình tĩnh, tự tin, vận dụng kiến thức đã được huấn luyện để xử lý".

Trước giờ xuất phát, các đội trưởng quán triệt nguyên tắc an toàn, phân công nhiệm vụ trong ngày.

Đúng tiến độ, bảo đảm an toàn

Hơn 4 tháng có mặt tại biên giới Vị Xuyên, Thượng úy Mai Văn Vĩnh, Chính trị viên Đại đội 17 không quên được những vất vả khó khăn ngày mới đến nơi này. Cả đại đội phải ở nhờ nhà dân. Xa trung tâm nên các anh phải nuôi thêm gà, vịt, trồng rau xanh để bảo đảm nguồn thực phẩm, chăm lo tới sức khỏe cho bộ đội. Nước sạch khan hiếm, cán bộ, chiến sĩ phải tìm nguồn nước trên đỉnh núi sau đó dùng đường ống dẫn về.

Hà Giang là vùng đất khí hậu khắc nghiệt, đồi núi hiểm trở, nên việc tìm kiếm, tháo gỡ bom, mìn gặp rất nhiều khó khăn. Ðại úy Lèng Văn Sơn, Ðại đội trưởng Ðại đội 17, cho biết: “Khó khăn nhất là những hôm trời mưa, đường trơn trượt, lên đồi núi cao thì gặp muỗi, vắt. Có đội làm xa phải dựng lán, ăn cơm, nghỉ tại thực địa. Nếu gặp sấm sét thì dừng mọi hoạt động”. Khó khăn là vậy nhưng với tinh thần “đoàn kết, đúng tiến độ, an toàn”, Đại đội 17 đã RPBM được hơn 34ha/80ha được giao; thu gom được hơn 215 quả mìn các loại; hơn 100 quả đạn pháo, đạn cối... Nhiều chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như Giàng A Nhìa, có ngày phát hiện được hơn 10 quả mìn. Hay chiến sĩ Lò Văn Phong, biết tin bà nội mất, dù đau buồn nhưng vẫn xác định tư tưởng, ở lại hoàn thành tốt nhiệm vụ... Quá trình đóng quân, cán bộ, chiến sĩ đã giúp nhân dân bản Nà La, xã Thanh Thủy phát dọn đường làng ngõ xóm, tu sửa nhà cửa tạo mối quan hệ tốt với nhân dân.

Đại đội 17, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn tại Vị Xuyên (Hà Giang).

Đại tá Nguyễn Thanh Nghị, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, cho biết: “RPBM, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập HCLS là trọng trách lớn với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, an toàn, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17 đang nỗ lực hoàn thành kịp tiến độ, trả lại sự bình yên cho vùng đất biên giới. Đây cũng là nghĩa cử cao đẹp của bộ đội thời bình trong việc giải quyết công tác hậu phương quân đội”.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/bam-bien-cuong-tra-lai-su-binh-yen-cho-dat-632739