Balotelli: 'Từ khi về Italy, tôi chẳng gây rắc rối cho ai'

'Ngựa chứng' của bóng đá thế giới chia sẻ anh đang tập luyện và thi đấu rất nghiêm túc từ ngày quay trở lại Serie A, chơi bóng cho CLB Brescia.

Mới đây trong trận đấu giữa Brescia và Cagliari, tiền đạo Mario Balotelli đã nhận thẻ đỏ sau hành vi xúc phạm trọng tài. Tấm thẻ đỏ này khiến "Super Mario" bị treo giò 2 trận tiêp theo tại Serie A.

Tiền đạo này lý giải về hành vi nói trên: "Tôi chỉ buột miệng mà thôi, và chẳng may trọng tài nghe được rồi đuổi tôi khỏi sân. Nhưng đó chỉ là do tôi lỡ lời. Từ ngày trở về Italy, tôi chẳng gây rắc rối cho ai".

"Tôi tập luyện đầy nghiêm túc và không để lại ấn tượng xấu gì trên sân. Tôi thích nghi rất nhanh với lối chơi của HLV và các đồng đội. Tôi thậm chí còn chơi ở hàng tiền vệ trong một số trận đấu", Football-Italia dẫn lời Balotelli.

 Balotelli trong màu áo CLB Brescia, tại Serie A. Ảnh: Getty.

Balotelli trong màu áo CLB Brescia, tại Serie A. Ảnh: Getty.

Balotelli bắt đầu chơi bóng cho Brescia từ đầu mùa giải 2019/20 sau quãng thời gian phiêu bạt ở Pháp. Tới nay, anh đã có 5 pha lập công nhưng chừng đó là không đủ để giúp Brescia thoát khỏi những vị trí xuống hạng.

Từ ngày trở về Brescia, Balotelli không gây ra rắc rối nào như thói quen trước đó của mình. Anh cho hay bản thân đang nỗ lực để góp mặt trong đội hình tuyển Italy tham dự Euro 2020 tới đây.

Khi được hỏi về các tiền đạo ưa thích tại Serie A, Balotelli đưa ra lựa chọn của mình: "Tôi thích Romelu Lukaku. Có người bảo cậu ấy chậm chạp, nhưng như thế là họ chẳng hiểu gì về bóng đá. Lautaro Martinez cũng khiến tôi cảm thấy ấn tượng".

"Một cầu thủ rất tốt nữa là Gonzalo Higuain. Nhưng nếu phải chọn một người, tôi sẽ ưu tiên Paulo Dybala. Tôi là fan của Dybala".

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/balotelli-tu-khi-ve-italy-toi-chang-gay-rac-roi-cho-ai-post1044393.html