Balo, điện thoại và mảnh vỡ nổi trên biển sau vụ rơi máy bay Lion Air

Đội cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng Lion Air vớt được mảnh vỡ, điện thoại di động, túi, sách và nhiều vật dụng khác nổi trên biển Java.

Nhiều mảnh vỡ ở hiện trường chiếc máy bay Lion Air rơi Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường chiếc máy bay Lion Air rơi ghi lại hình ảnh mặt biển Java lềnh bềnh mảnh vỡ và các vật dụng của hành khách.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia, đăng lên Twitter hình ảnh mảnh vỡ từ máy bay Lion Air gặp nạn. Điện thoại bị nát, sách, túi và nhiều vật dụng khác được đội cứu hộ thu thập trên biển. Ảnh: Twitter/Sutopo_PN.

Truyền hình Indonesia đăng tải hình ảnh dầu loang và một khu vực đầy mảnh vỡ trên biển tại hiện trường vụ tai nạn. AP dẫn lời ông Nugroho cho biết trên máy bay gặp nạn có 181 hành khách - trong đó có 1 trẻ em và 2 trẻ sơ sinh, và 7 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, hiện có cả thông tin máy bay chở đến 189 người. Ảnh: Twitter/sadharan_indian.

"Chúng tôi xác nhận một chiếc máy bay của hãng đã mất tích. Vị trí chính xác của phi cơ này chưa được xác định", phát ngôn viên Danang Mandala Prihantoro của hãng Lion Air cho biết. Chuyến bay gặp nạn mang số hiệu JT610, máy bay khởi hành tại Jakarta lúc 6h20 và dự kiến đáp xuống Pangkal Pinang, thành phố lớn nhất đảo Bangka, lúc 7h20. Máy bay được cho là mất liên lạc lúc 6h33. Ảnh: BNPB Indonesia.

Trang web giám sát hàng không Flightradar24 tiết lộ chiếc Boeing 737 MAX 8 gặp nạn mới được sản xuất và chỉ được vận hành cách đây vài tháng, được chuyển đến hãng Lion Air từ tháng 8. Ông Paul Lewis, phát ngôn viên của Boeing, khẳng định công ty đang "giám sát tình hình một cách chặt chẽ". Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết về chiếc máy bay. Ảnh: Twitter/Sutopo_PN.

Ông Sindu Rahayu, lãnh đạo bộ phận hàng không dân dụng của Bộ Giao thông Indonesia, cho hay máy bay gặp nạn đã yêu cầu quay lại nơi cất cánh trước khi biến mất trên màn hình radar. Ảnh:Twitter/Sutopo_PN.

"Chúng tôi không rõ có ai sống sót không. Chúng tôi hy vọng, cầu nguyện nhưng chúng tôi chưa thể xác nhận điều gì", ông Muhammad Syaugi, người đứng đầu cơ quan phòng chống thảm họa, nói trong một cuộc họp báo ở Jakarta. Trong ảnh, nhân viên Lion Air tại sân bay Depati Amir ở Pangkal Pinang kiểm tra danh sách hành khách trên chuyến bay JT610. Ảnh: Reuters.

Người thân của các hành khách trên chuyến bay JT610 bật khóc tại sân bay Depati Amir ở Pangkal Pinang khi hay tin. Ảnh: Reuters.

Đội cứu hộ thu thập mảnh vỡ máy bay gặp nạn trên biển Java. Theo New York Times, vụ tai nạn là một thất bại khác của ngành hàng không đang phát triển của Indonesia. Những năm trước đây, Indonesia đối mặt nhiều chỉ trích về vấn đề an toàn hàng không, nhưng thời gian gần đây quốc gia này thể hiện nhiều nỗ lực cải thiện. Ảnh: Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia.

Bà Feni cho biết em gái sắp cưới của bà đang có mặt trên chuyến bay JT610 để đến Pangkal Pinang gặp người thân. "Chúng tôi đến sân bay Pangpal Pinang để ngóng chờ tin tức về em gái tôi, chồng sắp cưới và gia đình chồng nó cùng một người bạn của họ", bà cho biết. Ảnh: AP.

"Chúng tôi không có thông tin gì", bà Feni nói trong lúc cha bà lau đôi mắt đỏ ngầu. "Không ai cho chúng tôi biết tin tức cần thiết. Chúng tôi đang rất bối rối. Chúng tôi hy vọng người thân mình vẫn còn sống". Ảnh: AP.

Hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy đội cứu hộ mang vật giống túi đựng thi thể. Ảnh: Getty.

Theo Channel NewsAsia, cơ quan điều tra đang tập trung tìm hộp đen của chiếc Boeing 737 MAX 8 nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đêm hôm trước, chiếc máy bay được cho là gặp vấn đề kỹ thuật, nhưng đã được sửa chữa. Ảnh: Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/balo-dien-thoai-va-manh-vo-noi-tren-bien-sau-vu-roi-may-bay-lion-air-post888035.html