Bale: Chúng tôi thi đấu thoải mái hơn khi không còn Ronaldo

Gareth Bale khẳng định kể từ khi siêu sao Cristiano Ronaldo ra đi, Real Madrid thi đấu giống một đội bóng đúng nghĩa hơn, không vì bất cứ cá nhân nào.

Sau khi Ronaldo rời Real Madrid để đến Juventus với bản hợp đồng trị giá 130 triệu USD, Bale hồi sinh mạnh mẽ khi thoát khỏi cái bóng quá lớn của siêu sao người Bồ Đào Nha. Với Real Madrid, đội bóng này đã thắng 3 trong 4 trận đầu tiên ở La Liga 2018-2019.

Bale đang được xem là vũ khí chính của Real Madrid ở cả La Liga và Champions League mùa giải này. Trước trận tiếp đón Roma ở SVĐ Santiago Bernabeu vào rạng sáng 20-9 (giờ Việt Nam), Bale đã chia sẻ về việc Real Madrid thay đổi thế nào khi không còn Ronaldo.

"Real Madrid có nhiều thay đổi khi không còn một cầu thủ lớn như Ronaldo. Chúng tôi thi đấu thoải mái hơn khi không còn Ronaldo. Tôi cho rằng chúng tôi giống một đội bóng đúng nghĩa hơn, thi đấu như một khối thống nhất chứ không vì bất cứ cá nhân nào".

Gareth Bale khẳng định Real Madrid thi đấu giống một đội bóng đúng nghĩa hơn khi không còn Ronaldo. Ảnh: Reuters

Gareth Bale khẳng định Real Madrid thi đấu giống một đội bóng đúng nghĩa hơn khi không còn Ronaldo. Ảnh: Reuters

Trước khi đến Juventus, Ronaldo là một nhân tố cực kỳ quan trọng giúp Real Madrid gặt hái nhiều thành công, trong đó có cú hat-trick Champion Leagues vô tiền khoáng hậu.

Trong trận chung kết Champions League 2017-2018 với Liverpool, Bale phải ngồi dự bị và khi được tung ra sân, cầu thủ xứ Wales đã lập cú đúp mang về chiến thắng 3-1 cho "đội bóng hoàng gia". Khi nói về điều này, Bale thừa nhận anh cảm thấy bực tức khi không được HLV Zindine Zidane cho ra sân từ đầu.

"Quả thực, tôi bực tức. Khá bực tức. Rõ ràng, tôi cảm thấy tôi xứng đáng được tung ra sân từ đầu. Trước đó, tôi đã ghi được các bàn thắng. Vì thế, tôi nghĩ rằng rất khó để gạt sự tức giận sang một bên khi không được ra sân từ đầu" – Bale chia sẻ.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bale-chung-toi-thi-dau-thoai-mai-hon-khi-khong-con-ronaldo-20180918081240611.htm