Bài thuốc chữa tiểu đường của bà lang xứ Mường

Từ lá cây rừng, kinh nghiệm sau nhiều năm gắn bó với nghề mua bán thuốc Đông y, bà lang Nguyễn Thị Phú đã nắm giữ được bí quyết 'có một không hai' của bài thuốc giúp ổn định đường huyết, ngăn chặn biến chứng suy thận, mờ mắt, tim mạch, xương khớp của căn bệnh mãn tính.

Kinh nghiệm làm thuốc nhiều đời giúp bà Phú bén duyên với nghề

Sinh ra trong một gia đình có nhiều đời làm nghề mua bán thuốc Đông y, ngay từ khi còn rất nhỏ bà Nguyễn Thị Phú - trú tại Lương Sơn - Hòa Bình đã được tiếp xúc với nhiều loại cây thuốc quý hiếm, được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều thầy Lang nổi tiếng khắp các vùng Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Giang, Điện Biên, …

Mới đầu giờ sáng mà bệnh nhân khắp cả nước tìm về nhà bà lang Phú rất đông

Chính những chuyến đi dài ngày, “nằm vùng”tại các bản làng để có được thuốc quý hiếm mang về xuôi bán lại cho nhiều nhà thuốc đã khiến bà Phú có được những kiến thức sâu rộng trong nghề thuốc. Nhìn bằng mắt, sờ bằng tay bà có thể biết được đâu là thuốc quý, thuốc tốt, chất lượng. Thậm chí, bà Phú còn có thể đọc vanh vách tên và nhớ rõ công dụng của từng loại thảo dược quý hiếm.

Bước ngoặt lớn nhất khiến bà Phú quyết định chọn nghề bốc thuốc chữa bệnh chính là biến cố lớn của gia đình người em trai. Năm 1996, bà Phú hay tin bà Trần Thị Ngọc - em dâu của bà Nguyễn Thị Phú đang trong tình trạng nguy kịch. Được biết bà Ngọc bị bệnh tiểu đường tuyp 1 nhiều năm không khỏi. Gia đình đã chạy chữa nhiều nơi, từ việc tốn kém hằng ngày tiêm thuốc insuline để ổn định đường huyết đến chi phí chạy chữa thuốc Nam, thuốc Bắc khắp mọi nơi.

Thời gian kéo dài càng làm sức khỏe bà Ngọc suy giảm, tiền của trong nhà thay nhau đội nón ra đi. Sau khi thế chấp căn nhà nhỏ để vay lãi ngân hàng điều trị bệnh cho bà Ngọc nhưng kết quả không khả quan, gia đình bà Ngọc quyết định đưa bà về nhà chăm sóc. Riêng bản thân bà Ngọc rất bi quan, cảm thấy bất lực và tự trách bản thân làm khổ gia đình nên chỉ mong “được chết sớm” để không làm khổ người thân. Nghe được tình hình về gia đình người em trai, bà Phú tức tốc cầm 10 thang thuốc do chính tay tự bốc về thăm em dâu. Sau khi được bà Phú ngỏ lời muốn thử chữa bệnh cho bà Ngọc, gia đình người em dâu liền lập tức đồng ý, hi vọng “còn nước, còn tát”, mong sẽ có một phép màu xảy ra cứu sống bà Ngọc.

Bệnh nhân ra về với những thang thuốc chữa tiểu đường

Tâm sự với chúng tôi, bà Phú nhớ lại tình hình người “bệnh nhân đầu tiên” của mình, “Lúc đó em dâu tôi rất yếu, hầu như chỉ nằm một chỗ, đến vệ sinh cũng phải có người nhà phục vụ. Do chữa ngắt quãng vì không có đủ tiền tiêm insuline nên em dâu tôi chuyển sang biến chứng suy thận giai đoạn đầu. Hằng đêm bà ấy thường xuyên đi tiểu, có hôm còn tiểu dầm ra chăn gối mà không hề hay biết. Mắt càng ngày càng kém, cơ thể thì mẩn ngứa khó chịu. Tôi liền đích thân vào bếp, sắc mỗi thang thuốc chia làm ba ngày. Tôi cho bệnh nhận uống rền trong một tháng. Dần dần em dâu tôi khỏe trở lại, có thể tự làm vệ sinh cá nhân, cơ thể cũng bớt mẩn ngứa. Tôi trở về nhà và cắt thêm hai tháng thuốc nữa gửi về quê, dặn người nhà không được sắc thuốc bằng củi xoan và kiên trì cho bệnh nhân uống đúng liều dùng như tôi chỉ định”.

Bệnh nhân chờ lấy thuốc đứng tràn cả ra ngoài sân

Được biết, đã hơn hai mươi năm kể từ ngày thoát khỏi lưỡi hái tử thần, bà Trần Thị Ngọc vẫn sống chung với căn bệnh tiểu đường một cách “hòa bình”. Hiện tại bà Ngọc rất khỏe mạnh, bà hằng ngày vẫn trông 3 đứa cháu nhỏ cho các con đi làm.

Bà Ngọc phấn khởi cho biết, “Tôi vẫn đều đặn uống thuốc ổn định đường huyết của chị Phú. Định kỳ 3 tháng một lần tôi đến bệnh viện kiểm tra, lượng đường huyết của tôi hiện tại đang ở mức 7.3mmol/L. Ngoài uống thuốc tôi còn tập luyện và áp dụng chế độ ăn kiêng dành cho người tiểu đường hằng ngày.”

Bài thuốc ổn định đường huyết từ bàn tay bà lang Nguyễn Thị Phú

Tại cơ sở khám bệnh của bà lang Nguyễn Thị Phú tại Lương Sơn- Hòa Bình suốt từ sáng sớm, rất đông bệnh nhân từ khắp các tỉnh lân cận như Sơn La, Lai Châu, Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang,…với nhiều xe lớn nhỏ đủ các loại xếp dọc con đường vào nhà bà lang phú lấy thuốc.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Phú cho biết, bài thuốc chữa tiểu đường của bà bao gồm những vị thảo dược có lịch sử chữa bệnh từ thời Hải thượng Lãn ông cách đây ba nghìn năm như thục địa, đảng sâm, táo nhân, bạch thược, xuyến khung, trần bì, giảo cổ lam, cỏ ngọt, chuối hột,…kết hợp với một số vị thuốc quý hiếm bà Phú đã học hỏi được qua quá trình gặp gỡ nhiều vị lang y lão làng có được. Bà lang Phú cho biết đó là bí quyết không thể tiết lộ. Chỉ biết rằng, sau quá trình từ một đến 3 tháng, bệnh nhân dùng thuốc của bà Phú đều khỏe mạnh trở lại, tình trạng mờ mắt, đi tiểu nhiều, tiểu tiện không tự chủ, mẩn ngứa khắp người không còn nữa. Các bệnh nhân đều khẳng định lượng đường huyết của họ trở về mức ổn định từ 7-8mmol/L.

Bác Trần Bình Minh (58 tuổi, Bắc Giang) cho biết, bác Minh bị tiểu đường tuyp 2 đã 3 năm nay. “Tôi còn bị thêm bệnh xơ gan nên bác sĩ nói không nên dùng thuốc tây nhiều. Tôi thường xuyên mệt mỏi, mờ mắt, ăn không ngon miệng, có lúc lại rất thèm ăn. Thời gian gần đây tôi còn bị nổi ngứa, mẩn đỏ khắp cơ thể. Cách đây 3 tháng, tôi đi xét nghiệm máu tại bệnh viện Nội tiết Trung ương thì gặp được cô Trần Thị Mỹ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng bị tiểu đường tuyp 2. Cô Mỹ vừa cho tôi xem kết quả đường huyết còn 7,8mmol/L vừa giới thiệu tôi đến địa chỉ của bà lang Nguyễn Thị Phú tại Lương Sơn- Hòa Bình. Cô ấy nói với tôi rằng, sau 3 tháng uống thuốc, lượng đường huyết của cô Mỹ đã trở về mức ổn định. Không chỉ mình cô Mỹ mà rất nhiều bệnh nhân theo chữa thuốc của bà Lang Nguyễn Thị Phú cũng có cùng kết quả như trên”.

Hiện tại, bác Minh đang dùng đến tháng thuốc thứ 4 của bà lang Nguyễn Thị Phú, bác cho biết tình trạng sức khỏe đã tốt lên rất nhiều. “Tôi không còn bị mờ mắt, nổi mẩn ngứa khắp người. Tôi vẫn kiên trì dùng thuốc và luyện tập để sức khỏe ổn định như mức hiện tại. Mong những ai bị tiểu đường giống tôi sớm gặp được thuốc của bà lang Nguyễn Thị Phú”, bác Minh nói thêm.

Nhà lương y Phú luôn có bệnh nhân ra vào suốt cả ngày

Chị Phạm Thị Huệ (Lạng Sơn) cũng chia sẻ, “Chồng tôi năm nay 44 tuổi, bị bệnh huyết áp cao năm năm nay và bệnh tiểu đường hơn một năm. Đường huyết lên đến 14 mmol/L. Chồng tôi đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh được bác sĩ kê đơn cho uống thuốc, uống được 10 ngày thì đường huyết giảm xuống còn 7mmol/L, nhưng dừng thuốc thì đường huyết lại tăng lên 14. Nhiều người bị bệnh tiểu đường lâu năm khuyên chồng tôi không nên điều trị tiểu đường bằng thuốc tây vì lâu sẽ dẫn đến suy thận và xơ gan. Nghe có nhiều người nói bài thuốc trị tiểu đường của bà lang Nguyễn Thị Phú rất có hiệu quả mà chi phí rẻ hơn thuốc Tây rất nhiều nên tôi tìm tới đây”.

Chị Huệ nói thêm, chồng chị mới uống thuốc của bà lang Nguyễn Thị Phú hơn hai tháng nay. So với chi phí điều trị tại bệnh viện chỉ bằng một phần năm, chưa kể anh có thể điều trị tại nhà, không ảnh hưởng đến công việc và không phải mất công đi lại như trước đây. “Chồng tôi uống hết tháng thuốc đầu tiên thì lượng đường huyết đã trể về mức 7.3mmol/L, từ đó đến nay chồng tôi vẫn đều đặn uống thuốc của bà lang Phú và duy trì được lượng đường trong máu ổn định.”

Qua những câu chuyện chữa bệnh tiểu đường được mắt thấy tai nghe, chúng tôi tin rằng bài thuốc của bà lang Nguyễn Thị Phú thực sự có tác dụng ổn định đường huyết kỳ diệu như báo đài vẫn nhắc tới. Chính nhận xét của bệnh nhân là cái nhìn khách quan nhất. Hi vọng rằng, bà lang Nguyễn Thị Phú vẫn tiếp tục cống hiến hết mình với người bệnh như thời gian qua để ngày một nhiều bệnh nhân tiểu đường sớm được trở về với cuộc sống bình thường khỏe mạnh nhờ bài thuốc diệu kỳ từ bàn tay bà Phú.

Để được tư vấn các vấn đề liên quan đến bệnh tiểu đường, đôc giả có thể liên hệ bà lang Phú theo số điện thoại: 0981.077.102.

P.V

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/song-khoe/bai-thuoc-chua-tieu-duong-cua-ba-lang-xu-muong-d101981.html