Bại tướng của HLV châu Âu muốn đánh bại HAGL để giành vé vào bán kết

HLV Nhật Tiến của U19 An Giang muốn đánh bại lứa đàn em Công Phượng trong lượt trận cuối cùng để giành vé dự vòng bán kết.

Hai bàn thắng của Tấn Thành và Tẩy Văn Toàn đã giúp cho U19 PVF có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước U19 An Giang. Pha lập công duy nhất của đội bóng trẻ miền Tây được thực hiện do công của Thượng Phúc.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mauro Jeronimo của U19 PVF cho hay: "Ngay từ những phút đầu tiên U19 PVF đã nắm thế chủ động của trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu các tiền đạo tận dụng tốt, trong hiệp 1 phải có ít nhất 3 bàn thắng.

Tương tự trong hiệp 2, nếu dứt điểm tốt hơn, tỉ số đã có thể là 3 hay 4-0. Thế nhưng tương tự như trận đầu tiên, họ vẫn không giải quyết được ở những tình huống quan trọng cuối cùng. Tuy nhiên, học trò của tôi còn trẻ, họ cần thời gian và tôi vui mừng với chiến thắng này.

Tôi và các học trò hoàn toàn không có áp lực gì tại giải đấu này. Tôi xem tất cả trận đấu đều như nhau, nếu không nói là bình thường. Nếu có áp lực thì việc cuối trận các cầu thủ bị chấn thương hoặc bị chuột rút, đấy mới là vấn đề đáng lo lắng".

U19 PVF có được chiến thắng quan trọng trước U19 An Giang. Ảnh: Hải Lan.

U19 PVF có được chiến thắng quan trọng trước U19 An Giang. Ảnh: Hải Lan.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Hồ Nhật Tiến cho biết: "Hôm nay U19 An Giang thua U19 PVF, nhưng cánh cửa vào chơi vòng bán kết vẫn còn rộng mở với tôi và học trò. Lượt trận cuối gặp U19 HAGL 2, mục tiêu của toàn đội không gì khác là đánh bại họ để tiếp tục được thi đấu tại VCK U19 Quốc gia năm nay.

Trận thua này đối với U19 An Giang hoàn toàn bình thường. U19 PVF với nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam. Thế nhưng, điều khiến tôi hài lòng là các học trò không hề nản lòng sau những bàn thua. Họ vẫn bình tĩnh cầm bóng triển khai lối chơi và có được bàn gỡ. Hi vọng tinh thần này sẽ tiếp tục được duy trì khi đối đầu với U19 HAGL 2".

Ở trận đấu diễn ra trước đó giữa U19 HAGL 1 gặp U19 TP.HCM. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Quốc Việt đã giúp cho lứa đàn em Công Phượng có được chiến thắng sát nút 1-0. Thầy trò HLV Graechen gần như đặt 1 chân vào bán kết, khi ở lượt trận cuối họ chỉ cần cầm hòa U19 An Giang là xong.

U19 An Giang quyết tâm đánh bại U19 HAGL 2 ở lượt trận cuối cùng để giành vé vào chơi bán kết. Ảnh: Hải Lan.

Như vậy, kết thúc lượt trận thứ 2 của bảng A, U19 PVF vươn lên dẫn dầu bảng với 4 điểm. Có cùng số điểm trên nhưng U19 HAGL 1 xếp thứ 2 vì thua hiệu số bàn thắng bại. U19 An Giang với 3 điểm có được, xếp ở vị trí thứ 3. U19 TP.HCM với 2 trận thua đã phải sớm nói lời chia tay với giải đấu.

Với kết quả này, cả 3 đội U19 PVF, U19 HAGL 1 và U19 An Giang vẫn còn nguyên cơ hội giành vé dự vòng bán kết. Ở lượt trận cuối U19 PVF sẽ đối đầu với U19 TP.HCM. Trong khi đó, U19 HAGL 1 sẽ chạm trán với U19 An Giang. Nếu đánh bại lứa đàn em Công Phượng, thầy trò HLV Nhật Tiến sẽ giành vé vào chơi bán kết.

Vào chiều mai 23/6, VCK U19 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra hai trận đấu. Vì là lượt trận cuối vòng bảng nên cặp đấu này sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 16h00. U19 HAGL 2 đối đầu với U19 Bình Dương sân tự nhiên số 2. Trong khi đó, U19 CAND chạm trán với U19 SLNA tại sân chính trong trung tâm PVF.

Hải Bình - Ảnh: Hải Lan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bai-tuong-cua-hlv-chau-au-muon-danh-bai-hagl-de-gianh-ve-vao-ban-ket-8202022621243490.htm