Bài toán… 'ế vợ'

Nguy cho đàn ông xứ mình rồi ông ơi?!

- Chuyện gì mà ông hốt hoảng vậy?

- Quỹ dân số Liên hợp quốc vừa báo động 4,3 triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ “ế vợ” vào năm 2050.

- Tưởng gì. Chuyện này đã được cơ quan chức năng cảnh báo từ nhiều năm nay vậy mà có ai nghe đâu.

- Ừ nhỉ! Đúng là vấn nạn này đã được đặt ra từ lâu nhưng chẳng ai quan tâm cả.

- Chừng nào trong xã hội chưa gạt bỏ tâm lý phải có con trai nối dõi, trọng nam khinh nữ; tùy tiện lựa chọn giới tính khi sinh thì nguy cơ “ế vợ” của đàn ông Việt ngày càng cao.

- Đã vậy lại còn có tình trạng “xuất khẩu cô dâu” đến các nước mới “chết” chứ. Theo ông thì nên giải bài toán “ế vợ” cho đàn ông xứ ta như thế nào?

- Tui nhớ có lần một lãnh đạo của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có chia sẻ “Nếu không có các giải pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đến 2050 sẽ có hàng trăm ngàn đàn ông Việt Nam có thể phải lấy vợ từ… châu Phi”. Chắc là phải theo cách này thôi.

- Nói vậy chứ qua châu Phi cưới vợ cũng chẳng dễ dàng gì. Nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống. Đó là chưa nói chuyện đi lại nhiều xa xôi, cách trở.

- Nói như ông thì… hết cách rồi à?

- Vẫn còn…

- Cách gì?

- Thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ; Thực hiện nghiêm qui định “Nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi!”.

HẢI LĂNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/bai-toan-e-vo-914025/