'Bài thơ về những viên sỏi'

Đi cùng với chúng tôi đến công tác ở Trại T771 (Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng) có Đại tá Nguyễn Ngọc Huấn, Trưởng phòng Điều tra kỹ thuật thuộc Cục Điều tra Hình sự.

Theo anh Huấn, do đặc thù công việc, anh thường xuyên đến công tác ở Trại T771. Nhưng mỗi lần đến đơn vị là thấy cảnh quan mới, doanh trại ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

 Các phạm nhân Trại T771 lao động, cắt tỉa vườn hoa, cây cảnh.

Các phạm nhân Trại T771 lao động, cắt tỉa vườn hoa, cây cảnh.

Quả đúng như vậy. Dù ở khá biệt lập, song khi bước vào đơn vị, ai cũng thấy như đi vào “tòa thiên nhiên”, phong cảnh “sơn thủy hữu tình", cây cối xanh mát, hoa trái bốn mùa. Vườn hoa, cây cảnh được chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận, tạo thế, tạo hình nghệ thuật. Trung tá Bùi Văn Đức, Chính trị viên Trại T771 cho biết, bằng công sức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và lao động của phạm nhân, đơn vị ngày càng được xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường trong lành, thực sự là trại giam văn hóa kiểu mẫu. Những khu đồi hoang trước kia chỉ có cây dại và cỏ lau mọc được, nay thành vườn rau, vườn cây ăn quả. Những viên sỏi trên đồi núi, dưới lòng ao được thu nhặt, lựa chọn để trang trí cho bồn hoa, hòn non bộ. Bằng lao động và được giáo dục trong môi trường văn hóa giúp phạm nhân nhận rõ lỗi lầm, tích cực cải tạo để sớm được trở về với gia đình, hòa nhập với xã hội.

Đại tá Nguyễn Ngọc Huấn chứng kiến sự đổi thay của Trại T771 đã sáng tác nhiều bài thơ, trong đó “Bài thơ về những viên sỏi” được anh rất tâm đắc: “Những viên sỏi từng trên đồi lăn lóc/ Nằm sâu dưới bùn đen/ Rồi một ngày chúng được những bàn tay yêu thương nhặt lên/ Rèn giũa để tỏa sáng dưới nắng…”.

Bài và ảnh: HƯƠNG HỒNG THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bai-tho-ve-nhung-vien-soi-527920