Bài thơ 'nổi loạn' của tác giả 'Hương thầm'

Phan Thị Thanh Nhàn là một 'hot facebooker' của làng văn Việt, khi có gần 13 ngàn người theo dõi. Bà không những chăm chỉ lên facebook khoe hoạt động của mình trong ngày, còn 'thả thính' bằng thơ tình. Nhờ vậy, cư dân mạng mới hay ngoài những bài dịu dàng, kiểu 'Cửa sổ hai nhà cuối phố/Không hiểu vì sao không khép bao giờ', Phan Thị Thanh Nhàn còn có những phút giây giãi bày thành thật và 'nổi loạn' trong thơ.

Tuổi tác với thi sĩ “Hương thầm” thực sự chỉ là những con số. Bà sinh năm 1943, mùa xuân này đã 78 tuổi. Gặp bà không ai đoán Phan Thị Thanh Nhàn đã bước vào tuổi được người xưa xếp hạng “xưa nay hiếm” nhiều năm nay. Bà là một trong những nhà văn ham dịch chuyển bậc nhất. Rất hiếm khi Phan Thị Thanh Nhàn ngồi yên, trừ giai đoạn dịch bệnh tấn công như hiện nay. Bà thăm thú khắp nơi, chốn nào ghé đến cũng chụp hình “cúng cụ phây”. Lúc thấy Phan Thị Thanh Nhàn ở trời Tây, khi lại gặp bà ở Hồ Tây lộng gió. Ở đâu, cũng thấy bà cười vui vẻ, chịu khó làm duyên.

Gần 80 mùa xuân, nữ sĩ vẫn đạp xe lượn phố và chăm rèn luyện thể thao, như bơi lội (Ảnh: FBNV)

Gần 80 mùa xuân, nữ sĩ vẫn đạp xe lượn phố và chăm rèn luyện thể thao, như bơi lội (Ảnh: FBNV)

Sở dĩ trang cá nhân của Phan Thị Thanh Nhàn hấp dẫn nhiều người, bởi nữ thi sĩ rất chăm kể chuyện với phong cách giản dị, hài hước, nào chuyện làng văn, chuyện “phi công trẻ đập trai”…Đương nhiên, không quên khoe tài thơ phú.

Cho dù, có một nhà thơ viết: “Gặp nhau tay bắt mặt mừng/Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ”, song thơ của Phan Thị Thanh Nhàn không rơi vào trường hợp ấy. Thơ bà quyến rũ cả đàn ông lẫn đàn bà. Chị em như gặp tâm trạng của chính mình trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn: “Anh đã đi cùng một cô gái khác/Xinh hơn tôi và trẻ hơn tôi/Cũng đưa đón chiều thương săn sóc/Y như ngày hai đứa chung đôi/Tôi nghĩ mãi mà không sao hiểu được/Sự thủy chung vô lý của mình/Sao tôi chẳng thể nào yêu nổi/Một chàng trai khác nào ngoài anh”.

Và ước muốn của người phụ nữ trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn cũng là điều ước của những người bị mất người mình yêu vào vòng tay kẻ khác: “Tôi vẫn đợi một ngày anh trở lại /Thở than rằng anh chẳng thể nào quên/Dẫu cô ấy trẻ xinh và giỏi lắm/ “Em thả rồi, vết trói vẫn còn nguyên”.

Tác giả "Hương thầm" rất "chịu khó" đi chơi

Ngoài “Hương thầm”, Phan Thị Thanh Nhàn còn là tác giả của không ít bài thơ tình được độc giả yêu thích. Tiêu biểu, có thể kể đến “Con đường”: “Nếu anh đi với người yêu/Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi/Con đường ta đã dạo chơi/Xin đừng đi với một người khác em”. Một Phan Thị Thanh Nhàn dịu dàng, nữ tính là thế, lại có khi “nổi loạn”.

Bài thơ “Thay đổi và không thay đổi” của nữ thi sĩ, khi đưa lên facebook có tới hơn nửa triệu lượt thích và thả tim. Ngót 80 tuổi, mấy ai chơi “phây” qua Phan Thị Thanh Nhàn? “Thay đổi và không thay đổi” khá dài, cho thấy một góc nhìn khác, thú vị trong sáng tác của tác giả “Hương thầm” (cũng là một chân dung đời thường chân thực, cảm động của nữ thi sĩ)

“Có kẻ bảo ta là Đồ Ngu- Coi ta như đứa ở

Có người sàm sỡ như ta là cave

Có đứa khen ta ngất trời như ta là con ngốc

Có thằng nói yêu ta rồi đem gái đến khoe…

Một mình bán nhà mua nhà rồi lại mua lại bán

Ý Nhi đùa: “Khỏe và buồn thì làm vậy cho vui”

Ta thay đổi dẫu mệt nhoài cố tìm ra chỗ ở

Nhưng biết lục lọi từ đâu để chọn một người?
Thôi thì cứ sống vui- ơn trời cho ta sống

Cứ nói cười bơi lội thể thao

Cứ du lịch nhảy đầm uống bia và tán dóc

Ai muốn nghĩ ta là gì cũng chẳng làm sao!

Có bạn gái còn ghen. Trời ơi ta muốn khóc

Ta cô đơn đến hoang lạnh đến trời

Người mà bạn chơi thân giờ muốn thân với ta đâu phải người ta quý

TA BÂY GIỜ CHỈ BẠN VỚI MA THÔI!

Đêm đêm ta nằm mơ gặp mẹ cha, gặp em trai,

Bạn gái thân đã mất

Gặp chồng ta từ nghĩa địa trở về

Anh nắm tay ta và rưng rưng như khóc

Nhưng chỉ lắc đầu rồi lại quay đi…

Số phận long đong đùa với ta phần cuối

Nhưng phần đầu ta đã sống đẹp sao
Ta đã làm việc say mê, đã được yêu chu đáo

Nên bây giờ mặc cỏ thấp mây cao

Ta sống vui đợi ngày về với đất

Gặp lại những người thân không thay đổi chút nào”.

Phan Thị Thanh Nhàn sinh tại Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội, 17 tuổi đã có thơ đăng báo

Đào Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/bai-tho-noi-loan-cua-tac-gia-huong-tham-1789972.tpo