Bãi rác tự phát tràn lan, người dân khốn khổ 'sống chung' với mùi hôi thối

Ven bờ đê Nghi Tàm (Tây Hồ), đường đê xã Liên Trung (Đan Phượng), dọc bờ sông nhuệ, khu vực gần chợ dân sinh Mễ Trì (Nam Từ Liêm), rác được tập kết trên các tuyến đê có đủ chủng loại từ bao bì, chai lọ, thuốc tẩy, khẩu trang, gốc cây cho đến phụ phẩm chế biến thức ăn cho người và vật nuôi khiến mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Video: Bãi rác tự phát tràn lan gây ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các địa điểm ven bờ đê Nghi Tàm (Tây Hồ), đường đê xã Liên Trung (Đan Phượng), dọc bờ sông nhuệ, khu vực gần chợ dân sinh Mễ Trì (Nam Từ Liêm), rác được tập kết trên các tuyến đê có đủ chủng loại từ bao bì, chai lọ, thuốc tẩy, khẩu trang, gốc cây cho đến phụ phẩm chế biến thức ăn cho người và vật nuôi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đặc biệt là vào những ngày trời mưa, nước từ đống rác chạy ra lênh láng đường nhầy nhựa, còn vào những ngày nắng gắt thì bốc mùi lên hôi thối.

Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên đôn đốc tổ vệ sinh cho thu gom sạch sẽ rác thải, một số người thiếu ý thức vẫn mang ra các bãi đất trống, nơi có những tấm biển “CẤM ĐỔ RÁC” để đổ trộm. Thời gian thực hiện các hành vi này đều tranh thủ vào lúc trời chập tối, nửa đêm và gần sáng là thời điểm ít người qua lại, không bị chú ý. Điều này khiến cho cảnh quan chỉ được dăm ba bữa sạch sẽ, rồi sau đó rác thải lại chất chồng từng bãi.

Những tấm biển “cấm đổ rác” dường như không hề có tác dụng nên chính quyền “cấm thì cứ cấm”, còn người dân “đổ thì cứ đổ”.

Bãi rác nằm ngổn ngang ngay bên mặt đường, gần sát khu vực dân cư đã khiến người dân bức xúc.

Bãi rác nằm ngổn ngang ngay bên mặt đường, gần sát khu vực dân cư đã khiến người dân bức xúc.

Rác đổ lấn tràn ra lòng đường, gây ô nhiễm và mất mỹ quan giao thông.

Phế phẩm, chai lọ được người dân thẳng tay vứt ngay lề đường, đốt nhằm tiêu hủy nhưng vẫn nguyên các chai thủy tinh.

Ngay phía dưới biển " Cấm đổ rác" là một bãi rác lớn mọc lên.

Ven bờ sông Nhuệ, dù các khu dân ở đó nằm ngay cạnh khu xử lý rác thải. Thế nhưng, đủ các loại phế phẩm, rác thải từ ni-lon, khẩu trang lọ đựng hóa chất, đến thức ăn cũng được người dân thẳng tay vứt ra bãi đất trống ngay ven sông.

Ngay cả những vỏ hộp các loại hóa chất độc hải, vật liệu xây dựng, thủy tinh cũng nằm ngổn ngang khắp mọi nơi.

Rách sinh hoạt chất chồng là nơi lý tưởng cho ruồi muỗi, ký sinh trùng sinh sôi và phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

“Hàng ngày chở con đi học qua đây mình đều phải bịt mũi và đi thật nhanh. Rác ngày càng nhiều, tràn cả xuống đường. Những hôm mưa, đường ngập nước, rác nổi lềnh phềnh”. Anh Nguyễn Văn Trực (35 tuổi – phố Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Những tấm thủy tinh sắc nhọn còn sót lại khi người dân dốt rác thủ công.

Khu vực phố Đồng Me ( Mễ Trì, Nam Từ Liêm -Hà Nội) luôn trong tình trạng "ứ đọng" rác mỗi khi chiều đến, người dân đi ngang qua luôn phải "nín thở" để tránh mùi hôi thối bốc lên.

Trên dọc triền đê sông Hồng đoạn qua nội thành, cứ cách vài trăm mét là có thể dễ dàng bắt gặp những cảnh rác trải dài như thế này.

Trong khi chờ các cơ quan chức năng xử lý bãi rác tự phát, thì hàng trăm người dân ở đây hằng ngày vẫn đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường. Điều này dễ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Anh Hoa - Đỗ Lan

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bai-rac-tu-phat-tran-lan-nguoi-dan-khon-kho-song-chung-voi-mui-hoi-thoi-post1320840.tpo