Bãi rác ngay lối vào trụ sở UBND xã Vân Canh

Tại ngã ba đường 422 (rẽ vào UBND xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) từ lâu đã trở thành điểm trung chuyển rác.

Rác sinh hoạt của người dân được các đơn vị thu gom về đây và nghiễm nhiên ngã ba đường, ngay sát trung tâm hành chính của xã Vân Canh, đúng ra phải là nơi phong quang sạch đẹp, lại trở thành bãi rác.

Hàng ngày, rác sinh hoạt, phế liệu xây dựng được thu gom về đổ lên khoảng đất trống ven đường. Khi khoảng trống phía trong bị “bội thực”, rác “chạy” cả ra đường. Khách qua lại đường 422 (dẫu muốn hay không) hàng ngày vẫn phải ngắm đống rác bốc mùi khó ngửi. Theo quan sát của người dân chúng tôi, thời điểm nào mà các khu xử lý rác chung của TP như Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) hoặc Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây) gặp sự cố, bãi rác kể trên lại được chất đầy có ngọn.

Không biết vô tình hay hữu ý, thi thoảng ai đó lại châm lửa để đốt đống rác trên. Với thời tiết hanh khô, lửa cứ âm ỉ cháy, mùi hôi thối của rác, cộng với khói độc bốc lên rất khó chịu. Vào những ngày được thu gom hết, tại bãi rác này lại có hàng chục chiếc xe đẩy nằm chỏng chơ và những đụn rác đang âm ỉ cháy cũng chẳng có ai hót được cho bằng sạch, vì vậy chưa lúc nào quãng đường này hết ô nhiễm.

Mặt khác, khu vực xã Vân Canh đang trong quá trình đô thị hóa, hàng ngày có cả ngàn lượt xe chở đất đá đi qua, mùi rác cộng với bụi đất hòa quện vào nhau khiến bầu không khí càng thêm phần bức bối…

Để bảo đảm cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị, đề nghị ngành chức năng huyện Hoài Đức và UBND xã Vân Canh bố trí địa điểm, di dời bãi tập kết rác nói trên đến vị trí thích hợp, bởi theo chúng tôi quỹ đất công của xã Vân Canh còn nhiều. Chỉ còn vài tuần nữa là bước sang năm 2020, nếu ở đây còn tồn tại một bãi rác, hình ảnh đô thị sẽ trở nên méo mó!

Trịnh Văn Thắng, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ban-doc-viet-bai-rac-ngay-loi-vao-tru-so-ubnd-xa-van-canh-360890.html