Bái phục người phụ nữ nghiện màu hồng, biến chồng thành đồng minh

Người phụ nữ nhuộm hồng cuộc sống cho cả chồng và con trai 4 tuổi khiến dân mạng phải thán phục thực sự.

Chứng cuồng một màu sắc hoặc một nhân vật nào đó không phải quá xa lạ trong giới trẻ. Thế nhưng nghiện đến nỗi nhuộm hồng cả cuộc sống của chồng và con trai thì không phải ai cũng vậy. Mới đây trên một diễn đàn lớn, chia sẻ của một người phụ nữ về việc yêu thích màu hồng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chứng cuồng một màu sắc hoặc một nhân vật nào đó không phải quá xa lạ trong giới trẻ. Thế nhưng nghiện đến nỗi nhuộm hồng cả cuộc sống của chồng và con trai thì không phải ai cũng vậy. Mới đây trên một diễn đàn lớn, chia sẻ của một người phụ nữ về việc yêu thích màu hồng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chị Nguyễn Thanh Huyền chia sẻ: "Mọi người có ai bị bệnh cuồng màu hồng giống mình không? Gần 30 tuổi đầu mà cái gì cũng hồng, đến cả chồng và con mình cũng chịu chung số phận sống trong cái thế giới màu hồng lòe loẹt này có khổ không cơ chứ. Không biết mấy chục năm nữa, khi mình già đi, bệnh này có khỏi được không nữa? Hãy cho mình thấy là mình không cô đơn đi".

Màu hồng xuất hiện khắp nơi trong nhà chị Huyền, từ tủ, giường, thảm, quần áo,...đến vật dụng cho thú cưng cũng đồng màu nốt. Chị cho biết từ nhỏ chị đã cực kỳ yêu thích màu sắc này, bố mẹ biết vậy nên cũng yêu chiều con gái, làm riêng một căn phòng màu hồng cho con.

Sau khi lấy chồng, người phụ nữ này lại tiếp tục nhuộm hồng cuộc sống cùng chồng con. Ban đầu chồng chị cũng không thích vì màu sắc này quá nữ tính, lâu dần cũng phải chịu thua, hiện tại anh và con trai 4 tuổi đều sử dụng đồ dùng màu hồng giống hệt vợ.

Chị Huyền cho hay lúc đầu mọi người xung quanh cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng sau dần thì bạn bè, người thân cứ thấy đồ gì màu hồng lại nhớ đến chị. "Bản thân mình cứ nhìn thấy màu hồng là cảm thấy dễ chịu. Dù đang mệt mỏi hay cáu giận, chỉ cần bước vào thế giới màu hồng của mình là cảm thấy thoải mái liền" - Tín đồ màu hồng chia sẻ.

Đi bất kỳ đâu thấy đồ màu hồng chị đều mua về, sưu tập dần, vì đây là màu khá phổ biến nên không khó khăn trong việc mua sắm: "Món đồ đắt nhất có màu hồng mà mình đặt làm là tủ quần áo sơn màu hồng có hình con gấu".

Nhiều người cho rằng màu hồng khá trẻ con, sến nhưng chị Huyền bỏ ngoài tai, vẫn theo đuổi sở thích của mình.

Quần áo, ví, mũ bảo hiểm,...đều phải màu hồng mới chịu.

Con trai 4 tuổi của chị Huyền cũng dùng toàn đồ màu hồng do mẹ sắm.

Mô tả video

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/bai-phuc-nguoi-phu-nu-nghien-mau-hong-bien-chong-thanh-dong-minh-1342462.html