Bài phát biểu tổng kết năm học của học sinh THPT ngắn gọn, hay nhất

Dưới đây là gợi ý mẫu bài phát biểu tổng kết năm học của học sinh THPT ngắn gọn, hay nhất để các em tham khảo.

Mẫu bài phát biểu tổng kết năm học ngắn gọn, hay nhất của học sinh THPT

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh

Cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Lời đầu tiên, em xin gửi đến các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc buổi lễ bế giảng thành công tốt đẹp!

Khi tiếng ve rộn ràng khắp sân trường, khi những chùm phượng vĩ bừng nở thành những chùm lửa đỏ rực rỡ báo hiệu mùa hè đến, vậy là một năm học nữa lại trôi qua, để lại trong lòng chúng em những cảm xúc bồi hồi khó tả.

Mới ngày nào chúng em còn bỡ ngỡ trước cánh cổng trường rộng lớn, bỡ ngỡ trước bạn bè mới, thầy cô mới. Vậy mà thấm thoát một năm học đã kết thúc. Một năm học với sự yêu thương, giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn bè. Một năm học miệt mài cố gắng gặt hái những thành tích tốt đẹp.

Và để có những thành tích tuyệt vời ấy, thầy cô đã đổ biết bao công sức, không chỉ dạy chúng em kiến thức, mà thầy cô còn như những người cha, người mẹ dạy dỗ chúng em nên người. Thay mặt toàn thể học sinh trường THPT..., em xin được gửi lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo, những người luôn ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, tận tụy cống hiến hết sức mình để đưa chúng em đến bến bờ tri thức.

Gợi ý bài phát biểu tổng kết năm học của học sinh THPT cực hay và ý nghĩa

Đã bao lần làm thầy cô buồn, chúng em vẫn chưa nói được lời xin lỗi. Bao công lao dạy dỗ của thầy cô, chúng em vẫn chưa cất lên lời cảm ơn. Rồi mai đây, mỗi học trò lớp 12 sẽ rẽ sang một ngả khác nhau, mấy ai có lúc ngoảnh mặt lại mà nhìn những bước chân mình đã đi qua, những vấp ngã được thầy cô nâng đỡ. Nhưng chúng em biết rằng, dù ở nơi đâu, có bạn bè mới hay thầy cô mới thì chúng em cũng không thể quên mái trường... yêu dấu này!

Tất cả những hình ảnh này rồi sẽ trở thành kỷ niệm. Rồi chúng em sẽ không còn được ngồi trong lớp... thân thương, không còn được nghe cô giảng bài hoặc trách phạt, cũng không thể cùng bạn bè ngắm nhìn hoa phượng đỏ mỗi ngày nữa… Chúng em muốn lớn lên nhưng lại không muốn rời xa nơi này

Buổi lễ bế giảng này, đối với các anh chị khối 12 cũng là lúc chia tay với thầy cô, bạn bè, chia tay mái trường thân yêu sau 3 năm gắn bó. Thay mặt học sinh khối 10, 11, xin chúc các anh chị giành được kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Một lần nữa, em xin được chúc các vị đại biểu, các vị phụ huynh, các thầy cô giáo và các bạn học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và xin cảm ơn!

Xem thêm bài phát biểu tổng kết năm học ngắn gọn, hay nhất tại đây.

Phương Anh

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/bai-phat-bieu-tong-ket-nam-hoc-cua-hoc-sinh-thpt-ngan-gon-hay-nhat-d6745.html