Bài học về 'thái độ quyết định cuộc đời' sau câu chuyện người thợ mộc già và ngôi nhà cẩu thả

Có vài thời điểm trong cuộc đời, chúng ta làm việc với tâm lý buông xuôi. Đến khi nhận ra mọi chuyện thì hối hận đã không kịp nữa. Câu chuyện người thợ mộc già và ngôi nhà cẩu thả là một ví dụ điển hình.

Chuyện kể rằng, có một người thợ mộc già sắp đến tuổi về hưu, ông nói với chủ nhà của mình về việc sẽ tận hưởng cuộc sống bên vợ con trong những năm tháng cuối đời. Người chủ nhà nói với thợ mộc, ông ấy có thể sẽ không nhận được lương nếu nghỉ giữa chừng như vậy. Tuy nhiên, người thợ mộc già kiên quyết xin nghỉ việc.

Người chủ vô cùng tiếc nuối khi chia tay một trong những người thợ mộc rất giỏi của mình. Tuy nhiên, người chủ vẫn cố đưa ra một đề nghị cuối cùng rằng, hãy hợp tác làm một ngôi nhà cuối cùng.

Người thợ mộc già nghe vậy đồng ý ngay nhưng tâm trí ông không còn dồn hết cho công việc như xưa nữa. Ông làm việc rất uể oải, không sử dụng hết năng lực của mình. Nếu như ngày trước ông cố gắng làm tốt nhất có thể thì giờ đây ông chỉ làm qua loa, thậm chí chẳng quan tâm đến chất lượng công trình. Đây là sản phẩm cuối cùng của ông nhưng cũng là sản phẩm tệ nhất.

Khi ngôi nhà hoàn thiện, người chủ đến kiểm tra rồi cầm chìa khóa đưa cho người thợ mộc già và nói: "Đây là ngôi nhà của ông, món quà này tôi dành tặng cho ông".

Thái độ sống sẽ quyết định cuộc đời mỗi con người

Người thợ mộc già vô cùng bất ngờ và cũng vô cùng xấu hổ. Nếu người thợ mộc già biết ngôi nhà này xây cho chính mình thì ông sẽ làm tốt hơn nhiều lần. Còn hiện giờ, ngôi nhà vô cùng xấu xí và không hề chắc chắn.

Hình ảnh người thợ mộc già và ngôi nhà xấu xí có lẽ chẳng xa lạ gì trong cuộc sống của chúng ta. Có rất nhiều người trong chúng ta đang sống những tháng ngày như người thợ mộc già, hết sức tạm bợ.

Chúng ta xây dựng cả đời của mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì nỗ lực làm cho nó thật tươi đẹp. Chúng ta tặc lưỡi hài lòng với những gì đang có mà không chịu phấn đấu.

Ở vài thời điểm trong cuộc đời, chúng ta làm việc với tâm lý buông xuôi, không dốc hết sức mình. Đến khi nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Kết quả chúng ta nhận được chính là những cầu thả chúng ta đã gieo mầm.

Cũng như người thợ mộc già trong câu chuyện trên, nếu chúng ta biết ngôi nhà là món quà ông chủ dành tặng cho bản thân thì chắc chắn sẽ làm việc một cách nhiệt huyết. Thế nhưng hai chữ "giá như", cảm giá nuối tiếc sẽ ập đến khi chúng ta nhìn thấy kết quả.

Chúng ta không được quyền chọn nơi sinh ra, không được chọn hoàn cảnh sống nhưng chúng ta được quyết định cuộc đời mình. Nếu muốn có một công việc tốt hãy tin vào năng lực bản thân và làm nó hết sức.

"Cuộc đời là một bản vẽ do chính chúng ta thiết kế nên". Hãy luôn nhớ rằng, bạn chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống và làm điều đó.

Hãy luôn bắt đầu một ngày mới bằng thái độ sống tích cực. Thay vì bực tức, cáu giận hãy học cách mìn cười với chính mình và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho thêm mới với bao điều tốt đẹp đang đón đợi. Ngay cả khi chỉ còn được sống thêm một ngày nữa, ngày đó vẫn xứng đáng để bạn sống thật trọn vẹn.

Cuộc sống hôm nay là kết quả của thái độ sống, là lựa chọn cách sống trong quá khứ của bạn. Cuộc sống ngày mai chính là quả ngọt từ thái độ sống và lựa chọn hôm nay của bạn.

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/bai-hoc-ve-thai-do-song-tu-cau-chuyen-nguoi-tho-moc-gia-24225.html