Bài học từ nữ sinh lớp 8 dùng 'bà hỏa' câu like khao khát được đi học trở lại

Lúc đầu, Trần Thị Ngọc Tr. (13 tuổi, trú thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chỉ nghĩ đăng dòng status (trạng thái) trên facebook với mục đích giải trí, câu like. Thế nhưng, sau khi đã có đủ số like, bị cộng đồng mạng và bạn bè yêu cầu, nữ sinh lớp 8 phải thực hiện lời hứa… đốt trường học. Thế rồi, Tr. đi mua xăng mang đến phòng y tế của trường rồi ung dung châm lửa đốt.

(ĐSPL) - Lúc đầu, Trần Thị Ngọc Tr. (13 tuổi, trú thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chỉ nghĩ đăng dòng status (trạng thái) trên facebook với mục đích giải trí, câu like. Thế nhưng, sau khi đã có đủ số like, bị cộng đồng mạng và bạn bè yêu cầu, nữ sinh lớp 8 phải thực hiện lời hứa… đốt trường học. Thế rồi, Tr. đi mua xăng mang đến phòng y tế của trường rồi ung dung châm lửa đốt.

“Câu” đủ 1000 like, nữ sinh châm lửa đốt trường

Trưa 9/10, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh khoảng 13-15 tuổi, mang 1 bịch xăng vào trường THCS Phạm Ngũ Lão (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa). Sau đó, nữ sinh này tưới xăng trước phòng y tế của trường rồi châm lửa đốt.

Cháu Tr. tại bệnh viện

Cháu Tr. tại bệnh viện

Chiều 10/10, trao đổi với PV báo ĐS&PL, thầy Phạm Đình Lâm, Hiệu trưởng trường THCS Phạm Ngũ Lão cung cấp thông tin: “Ngay sau khi phát hiện sự việc, thầy cô và người dân sống gần trường đã đưa em học sinh trên đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa. Do phát hiện sớm nên nhà trường đã dập lửa kịp thời, tổn thất không quá lớn. Cụ thể, phòng y tế nhà trường chỉ bị cháy một góc nhỏ, một tấm kính bị ảnh hưởng bởi sức nóng nên bị vỡ, cán bộ nhà trường đã cho tháo đi để bảo đảm an toàn cho học sinh”.

Danh tính nữ sinh trong đoạn clip được xác định là em Trần Thị Ngọc Tr. (13 tuổi, trú thôn Lạc An, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa). Trong buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường, gia đình em Tr. rất lấy làm tiếc về sự bồng bột của Tr. và nhận trách nhiệm trong vụ việc trên.

Ghi nhận của PV tại bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa, tình hình sức khỏe của nữ sinh Tr. đã dần ổn định. Hai chân bị bỏng, phải băng bó kín từ phần đầu gối xuống tận bàn chân. Bác sỹ Lê Minh Sang (Phó khoa Ngoại, bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa) xác nhận, Tr. nhập viện trong tình trạng bỏng rộp hai chân. Do phát hiện sớm, đưa đi cấp cứu kịp thời nên vết bỏng đã được xử lý triệt để. Hiện tại sức khỏe cháu Tr. tiến triển rất tốt, có thể vận động nhẹ, tuy nhiên bệnh nhân cần hạn chế đi lại để vết thương nhanh lành...

Cháu đốt trường vì bị “đàn chị” ép?

Chia sẻ với PV báo ĐS&PL, Tr. bày tỏ: “Khoảng 11h đêm 7/10, cháu ra quán giúp mẹ bán hàng. Khách vắng, ngồi buồn không biết làm gì nên cháu mới lên facebook đăng dòng trạng thái “nếu đủ 1.000 lượt thích và 500 bình luận thì sẽ đốt trường”. Cháu vừa đăng xong thì rất nhiều bạn bè vào like (thích) và comment (bình luận). Đến sáng 9/10, cháu thấy status đã có hơn 1.000 lượt thích và bình luận. Có người còn nhắn tin vào facebook của cháu nói: “Like đã đủ, comment đã đủ. Thực hiện đi”.

Tr. kể lại trong nỗi sợ hãi: “Không phải 1 người mà rất nhiều người nhắn tin, gọi điện đe dọa, bắt cháu phải thực hiện lời hứa đốt trường học. Hôm đó tại chợ An Lạc, lợi dụng mẹ đang bận bán hàng, có mấy chị học sinh trường THPT Nguyễn Trãi vào kéo cháu, chở lên trường THCS Phạm Ngũ Lão. Dọc đường đi, có rất nhiều bạn bè, học sinh 2 trường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Tri Phương cổ vũ náo nhiệt, theo tụi cháu đến tận trường. Tại đây, họ nói: “Đi mua xăng đi”, nhưng cháu nói là “không có tiền”. Tưởng xong chuyện, ai dè có 2 chị chạy xe máy đi mua xăng, còn cháu bị 1 chị và nhiều bạn khác giữ lại không cho đi khỏi trường, ép ở đó để chờ họ đi mua xăng về. Họ mua xăng về rồi đưa cho cháu, ép phải vào trường đốt. Họ đe dọa, nếu cháu không đốt sẽ bị đánh. Không biết làm thế nào, cháu đành nhắm mắt đốt đại, không ngờ lửa bốc nhanh quá, bén cả vào người cháu. Nóng quá, cháu không biết làm sao chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy ra đến cổng thì không chạy được nữa... Lúc cháu tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở bệnh viện rồi”.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (47 tuổi, trú thôn Lạc An, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, mẹ Tr.) bộc bạch nỗi lòng, bà đang ở chợ thì nghe tin con gái vừa đốt trường học nên bị bỏng nặng. Bán tín, bán nghi, bà bỏ hàng chạy lên trường. Đến nơi, bà thấy Tr. bị bỏng cả 2 chân liền vội vã cùng các thầy cô giáo đưa cháu đi cấp cứu.

Khao khát được đi học

Bác sỹ điều trị cho cháu Tr. tâm tư, gia đình bà Kim Anh thuộc diện khó khăn. Chồng làm công nhân còn vợ buôn bán qua ngày ở chợ Lạc An. Hai vợ chồng có 5 đứa con, 4 trai, 1 gái, Tr. là con thứ tư. “Từ hôm qua tới giờ, chị Anh phải túc trực bên cháu Tr...”, bác sỹ chia sẻ.

Trao đổi với PV, bà Kim Anh cho hay, hàng ngày bà dọn hàng từ sớm, bán đến tận 1-2h sáng mới nghỉ. Cháu Tr. hiện đang học lớp 8 trường THCS Nguyễn Tri Phương. Gần 1 tuần nay, cháu bảo bị bạn dọa đánh nên bỏ học. “Tôi định sang tuần sẽ lên trường nhờ thầy cô giúp cho cháu đi học lại nhưng không ngờ chưa kịp lên thì cháu đã bị ép gây ra vụ hỏa hoạn. “Con dại, cái mang”, tôi đành lên trường Phạm Ngũ Lão tìm thầy Hiệu trưởng xin lỗi. Đợi cháu lành hẳn, vợ chồng tôi sẽ lên trường Nguyễn Tri Phương xin cho cháu được đi học. Chứ để cháu thế này, vợ chồng tôi cũng khổ tâm lắm...”, bà Kim Anh tâm sự với PV.

Nghe mẹ nói, Tr. òa khóc. Sau khi trấn tĩnh lại, Tr. chia sẻ: “Cháu biết hành động như thế là sai. Cháu rất hối hận vì đã đốt phòng y tế của trường, làm liên lụy đến cha, mẹ... Giờ cháu nhận ra sai lầm rồi chỉ mong các thầy cô tha lỗi, cho cháu được đi học trở lại. Cháu hứa, cháu sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa...”.

Liên quan đến sự việc này, thầy Phạm Đình Lâm, Hiệu trưởng trường THCS Phạm Ngũ Lão cho hay: “Nhà trường không thể cấm các em học sinh sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, trong buổi chào cờ đầu tuần, ban giám hiệu nhà trường đã dành hơn 30 phút để nói chuyện, trao đổi với các em học sinh về vấn đề này. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh để các em học sinh rút kinh nghiệm, sống có ích hơn cho xã hội thay vì chạy theo những trào lưu không tốt...”.

Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa khẳng định đã yêu cầu phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa báo cáo sự việc học sinh mang xăng châm lửa đốt phòng y tế của trường THCS Phạm Ngũ Lão.

Bạch Hưng

Xem thêm video:

[mecloud]zmm7I2Wiam[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bai-hoc-tu-nu-sinh-lop-8-dung-ba-hoa-cau-like-khao-khat-duoc-di-hoc-a165666.html