Bài học đau lòng từ clip nóng 22 phút của cặp đôi ở Hòa Bình

Mới đây, trên MXH giới trẻ bất ngờ không ngừng phát tán clip nóng của một cặp đôi. Đau lòng là cô gái trong clip ấy mới đang ở độ tuổi cắp sách đến trường.

Sau khi clip nóng bị dân mạng phát tán một cách nhanh đến chóng mặt, danh tính của cặp đôi trong đó cũng nhanh chóng bị tìm ra. Được biết cô gái trong clip có tên T.X. Cô gái ấy sinh năm 2003 vẫn đang ở độ tuổi đi học. Chàng trai có biệt danh trên Facebook là B.L quê Hòa Bình.

Ở đầu clip cô gái còn tỏ vẻ ngại ngùng, lấy tay che mặt nên dân mạng cho rằng người đưa ra ý tưởng quay lại clip là chàng trai xăm trổ.

Sau khi bị quá nhiều người chỉ trích, chàng trai đã nhanh chóng đóng cửa Facebook còn cô gái thì không trả lời bất cứ bình luận nào. Cũng theo những gì cư dân mạng tìm hiểu thì hai nhân vật trong clip quen nhau chỉ trong 1 thời gian ngắn đã "đi quá giới hạn". Sau đó họ cũng đã nhanh chóng chia tay nhau. Và khi chia tay xong thì clip này bị phát tán.

Chưa rõ thực hư câu chuyện là chính xác hay không và ai là người đăng tải đoạn clip nhạy cảm này nhưng thêm một lần nữa cộng đồng dậy sóng, xôn xao…

Những bài học đau lòng từ đoạn clip nóng

Thông tin cô gái có thể sinh năm 2003 và chàng trai trong clip cũng độ tuổi cắp sách đến trường khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm lắc đầu. Vẫn biết rằng ngày nay, chuyện giới trẻ yêu và quan hệ tình dục sớm không còn quá lạ. Nhưng bao nhiêu vụ việc trời ơi đất hỡi khi đưa ra trước pháp luật vẫn khiến người ta bàng hoàng.

Quan hệ với trẻ vị thành niên, người chưa đủ 16 tuổi, nhiều thanh niên trẻ đã cay đắng vào tù, nhiều bậc phụ huynh chưng hửng: “Chúng nó yêu nhau tự nguyện mà!” Những đứa trẻ đang học làm người lớn không nắm luật, cả những người lớn, người có trách nhiệm giáo dục và định hướng cho con cái cũng không nắm luật.

Quan hệ với cô gái ở tuổi 15, độ tuổi còn chưa chín chắn, để lại biết bao hệ lụy đau lòng. Đó là cả một tương lai khấp khểnh cho cô gái khi sự việc bị phát tán và lưu truyền. Rồi đây, cô bé sẽ đối diện với cộng đồng và dư luận như thế nào? Tương lai em sẽ ra sao.

Ở tuổi 19, diễn viên Hoàng Thùy Linh từng lộ clip nóng và mãi đến sau này, cô mới cay đắng thổ lộ đó là nỗi ám ảnh đáng sợ trong cuộc đời mình, mất 10 năm để vượt qua “vết nhơ” quá khứ nhưng không dễ dàng. Và còn biết bao nhiêu câu chuyện bẽ bàng khác nữa, vẫn nhan nhản trên mạng nhưng không đủ sức cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ.

Vào tháng 3.2018, một nữ sinh cấp 3 ở Nghệ An đã tự tử vì bị phát tán clip hôn nhau với bạn trai trên lớp. Lá thư tuyệt mệnh em để lại với những câu đau đến xé lòng. Còn cô gái trong đoạn clip vừa bị phát tán này, cũng ở tầm tuổi của em gái kia và sự việc còn nghiêm trọng hơn. Chẳng biết cô gái khi bị dân mạng “bóc phốt”, bị ai đó cố tình tung clip nóng đang nghĩ gì và em đối diện với những ngày sắp tới ra sao?

Có người bình luận: “Em dễ thương thật nhưng lại yêu phải thằng tồi. Tôi đoán chính nó tung clip chứ không ai hết”.

Chàng trai xăm trổ, được đồn đoán là dân bay lắc kia không biết đã nghĩ gì khi làm chuyện quay clip này, và có tung lên hay không vẫn còn là nghi vấn. Liệu chàng trai trẻ có biết việc mình làm là phạm pháp, bởi quan hệ với trẻ vị thành niên là phạm pháp, phát tán clip nóng lên mạng xã hội thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” và “Làm nhục người khác”. Kết thúc cho một tình yêu, một ý tưởng “lưu giữ kỉ niệm tình trường” kiểu này thì thật quá đắng chát.

Đằng sau câu chuyện này, một lần nữa lại phải nhắc lại chuyện tưởng cũ mà chưa bao giờ cũ ở Việt Nam. Cha mẹ đã giáo dục giới tính và định hướng cho con cái thế nào để con mình không rơi vào cạm bẫy.

Nhiều bậc cha mẹ mải mê mưu sinh, bỏ bê chuyện dạy dỗ con cái. Chuyện yêu đương, giới tính cũng được nhiều cha mẹ coi là “đề tài cấm kị”, không bao giờ nói trong gia đình. Người mẹ không đủ kiên nhẫn và sâu sát dạy con cái chuyện giữ mình, chuyện lòng người khó đoán, chuyện pháp luật thì cũng khó trách nhiều trường hợp con trẻ đến tuổi dậy thì rơi vào cạm bẫy.

Người cha, người mẹ không đủ kiến thức và bản lĩnh dạy con trai cách sống tử tế, làm người trượng phu, thì cũng là một trong những tác nhân khiến nhiều thanh niên trẻ lạc lối, để rồi tự hại mình, hại cả những cô gái chuẩn bị bước vào đời.

Trách giới trẻ nông nổi, thiếu suy nghĩ, cũng phải trách cả người lớn quá “hồn nhiên”. Nhiều người vẫn giữ vững quan điểm “Trời sinh voi sinh cỏ, trăng tới rằm trăng tròn”, phó mặc cho tự nhiên, con lớn con tự khôn thì trách sao lại có những câu chuyện đau lòng, bẽ bàng như thế này!

Theo Min/KhoevaDep

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bai-hoc-dau-long-tu-clip-nong-22-phut-cua-cap-doi-o-hoa-binh-1159065.html