Bài học cần thiết cho bóng đá Việt Nam

Trong cùng một năm, bóng đá Việt Nam đã đón nhận hai kết quả trái ngược ở những sân chơi cấp độ trẻ.

HLV Hoàng Anh Tuấn của đội U19 Việt Nam

Vào đầu năm, đội U23 tạo ra kỳ tích Thường Châu khi lần đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam, ở mọi cấp độ, vào tới trận chung kết giải đấu tầm cỡ châu lục. Kế đó, đội Olympic, với nòng cốt là các thành viên U23 ghi tên vào vòng bán kết ASIAD 2018. Đây được xem là những cú hích lớn, khiến người hâm mộ nước nhà khấp khởi hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Nhưng niềm vui không kéo dài lâu với bóng đá trẻ Việt Nam. Đội U19, vẫn với sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, không hoàn thành mục tiêu giữ suất vòng bán kết. Thất bại trước Australia khiến bóng đá Việt Nam nhận nhiều hoài nghi. Phải chăng chúng ta chưa có đủ sự chuyển biến về chất, đủ để tiến tới đẳng cấp châu Á.

Câu trả lời được chính ông Tuấn "con" đưa ra. Sau thất bại trước Australia, chiến lược gia gốc Khánh Hòa giãi bày: "Các học trò đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời, nhưng phải thừa nhận, sân chơi châu Á vẫn quá tầm so với chúng ta". Đến chính người từng dự World Cup ở cấp độ U20 còn thừa nhận như vậy, bảo sao CĐV không khỏi quan ngại về vấn đề: Việt Nam đã thực sự lên đẳng cấp mới, hay tất cả những gì diễn ra suốt trong năm 2018 chỉ là sự trùng hợp?

Ai cũng biết rằng, một nền bóng đá muốn phát triển và thành công, cần dựa chặt chẽ vào hai nguồn chính: giải VĐQG và các đội tuyển trẻ. Xét về V-League, những CLB của Việt Nam có thành tích rất khiêm tốn ở cấp châu lục, mà bằng chứng là chúng ta chỉ có nửa vé dự giải đấu danh giá nhất AFC Champions League, thay vì cả vé như Thái Lan. Đứng ở góc độ đào tạo trẻ, các lứa cầu thủ Việt Nam có khi rất hay, chẳng hạn thế hệ của Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, nhưng cũng có thể kém đặc sắc, ví như đội hình trong tay ông Tuấn “con” đang chinh chiến.

Thực tế, việc bị loại sớm ở giải U19 châu Á vốn được dự báo từ trước, khi Việt Nam nằm trong bảng đấu có quá nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên, tinh thần phơi phới sau một loạt màn trình diễn mãn nhãn của HLV Park Hang-seo ở đội U23 đã làm người ta đôi khi quên mất rằng Việt Nam vẫn chưa vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA, điều mà ông Park từng đặt mục tiêu ngày mới ngồi ghế thuyền trưởng.

Bóng đá Việt Nam không thể một bước hóa rồng như ai đó từng ngộ nhận. Thất bại ở giải U19, ở một khía cạnh khác, có thể xem là cần thiết để những người làm nghề hiểu đúng về những gì đang có trong tay.

Thất bại là mẹ thành công. Chỉ hy vọng, trận thua của đội U19 hôm nay sẽ là bài học để ĐTVN rút kinh nghiệm trước khi bước vào AFF Cup.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bai-hoc-can-thiet-cho-bong-da-viet-nam-post229317.html