Bài 2: Chuyện chưa kể về lần 'cất vó' bắt nhóm đối tượng buôn ma túy thủ hàng 'nóng'

Qua điện thoại, Trung ra yêu sách, đòi vị Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phải hứa rằng, nếu không bị xử tử thì hắn sẽ bước ra khỏi xe...

Liên quan đến vụ bắt các đối tượng trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Trong cuộc vây ráp nghẹt thở bắt các đối tượng vào ngày 15/2 trước đó, Nguyễn Anh Tuấn đã giơ tay đầu hàng vào lúc 16h20 sau hơn 1 giờ thuyết phục. Còn Nguyễn Thành Trung là tên ngoan cố nhất, cố thủ đến phút cuối. Để thuyết phục được đối tượng này, cơ quan chức năng đã đưa mẹ và dì của Trung tới hiện trường.

Đối tượng Tuấn đầu hàng.

Đối tượng Tuấn đầu hàng.

Thều thào qua điện thoại vài câu "Về với mẹ đi con ơi!", mẹ của Trung lại xỉu đi. Tiếp đó, dì đối tượng nghe máy khuyên nhủ gã trai 33 tuổi nhưng hắn tỏ ra bất cần và ngoan cố.

Rồi sau đó, lần lượt Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh cầm máy thuyết phục.

Trung đã ra yêu sách, đòi Đại tá Sao phải hứa rằng, nếu không bị xử tử thì hắn sẽ bước ra khỏi xe. Nhưng vị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đảm bảo sẽ xem xét khoan hồng theo quy định của pháp luật. Còn nghe những lời khuyên giải của Đại tá Sơn, gã xin được tiếp tục suy nghĩ. Qua cuộc thoại này, hắn cũng cho biết, quả lựu đạn đã được tháo chốt, chỉ cần buông tay là nổ tung.

Đại tá Sao đang thuyết phục Trung qua điện thoại.

Đến cuối giờ chiều 15/2, khi ánh nắng đã tắt dần, không khí vẫn thật căng thẳng, các cán bộ chiến sĩ công an đánh án tuy đã thấm mệt nhưng ai nấy đều thể hiện quyết tâm cao bắt giữ được tội phạm, góp phần phá thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia này.

Trời xẩm tối, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn và Đại tá Trần Quốc Toản, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động ra lệnh tăng cường lực lượng, xiết chặt vòng vây; tuyệt đối không được để đối tượng manh động; hệ thống phát thanh tiếp tục trấn an và thuyết phục.

Đại tá Sao và Đại tá Sơn lệnh cho xe bọc thép của cảnh sát cơ động và đề nghị bộ đội biên phòng hỗ trợ lực lượng, chó nghiệp vụ cũng được đưa đến phục vụ cho việc đánh án...

Loa phát thanh lúc này tiếp tục kêu gọi, vận động, khuyên bảo Trung bỏ vũ khí. Lực lượng công binh hướng dẫn Trung ném lựu đạn ra phía cánh đồng để đảm bảo an toàn nhưng hắn vẫn ngoan cố. Không một ai rời bỏ vị trí. Tổ công tác hội ý nhanh, phân công nhiệm vụ cho từng người, từng bộ phận...

Huy động xe bọc thép của cảnh sát cơ động

Hàng chục nòng súng hướng về mục tiêu. Súng máy, súng tiểu liên... đều đã lên đạn. Đèn chiếu sáng công suất cao cùng chĩa thẳng về chiếc ô tô đơn độc giữa ruộng cỏ. Đồng hồ điểm 19h05, chó nghiệp vụ và xe bọc thép từ từ áp sát...

Bất ngờ, Trung mở cánh cửa xe và đi ra ngoài, từ từ bước lên mặt đường cái với tay cầm súng, tay cầm lựu đạn...

(Còn nữa)

Nhóm PV

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bai-2-chuyen-chua-ke-ve-lan-cat-vo-bat-nhom-doi-tuong-buon-ma-tuy-thu-hang-nong-267031.htm