Bài 17: Liên thủ nhiều thảo dược quý ' chặn đứng' biến chứng bệnh tiểu đường

'Thế là tôi đã ổn định đường huyết trong suốt 6 tháng, mỗi sáng ngủ dậy tôi vẫn ngỡ như mình đang nằm mơ…', đó chính là dòng nhật ký của chị Phạm Xuân Hân trú tại ( Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Chủ quan khi bị bệnh tiểu đường

Cùng tiếp nối câu chuyện của chị Hân, chúng tôi được biết: Vào năm 2010, chị Lan kết hôn cùng với anh Lê Đức Duẩn, sau 1 năm thì sinh con trai đầu lòng.

Ngỡ tưởng câu chuyện cổ tích sẽ thật trọn vẹn, vậy mà trong một lần đi xét nghiệm máu các bác sĩ cho biết chị đang bị bệnh tiểu đường tuýp 2 do rối loạn chuyển hóa glucose và chế độ dinh dưỡng thiếu rau xanh, nếu không thay đổi chế độ dinh dưỡng và sử dụng thuốc thì sẽ rất dễ gặp phải biến chứng. Lúc này chị cũng không lo lắng, hoang mang vì thấy xung quanh có nhiều người bị tiểu đường vẫn sinh hoạt, công tác bình thường có vẻ không bị ảnh hưởng.

Chị Hân không biết rằng, khi mắc tiểu đường rất dễ dẫn tới xơ vữa động mạch khiến máu không tới bàn chân để nuôi các tế bào. Hơn nữa, vì khả năng tự miễn dịch và cảm nhận đau đớn của người bệnh lúc này đã bị suy giảm nên nhiều người không hề biết mình bị tổn thương ngoài da, lúc phát hiện thì bệnh đã khá nặng: “Tôi vẫn đi giày cao gót mỗi ngày, tần suất đi lại cũng nhiều nhưng sau khoảng 3 năm thì vết loét ở chân xuất hiện. Lúc này tôi mới tá hỏa tới bệnh viện để tìm cách xử lý, nhưng dùng thuốc bao nhiêu loại cũng không có kết quả.”

Cũng như bao bệnh nhân bị tiểu đường khác, chị Hân mỗi ngày đều phải kiểm tra đường huyết, tiêm insulin giống như một con robot tự động mong sao đường huyết được ổn định. Suốt thời gian đó hàng loạt những cung bậc cảm xúc khác nhau từ lo lắng, sốc khi biết tin, mệt mỏi, đau đớn khi điều trị, hy vọng tràn trề khi được về nhà, thấp thỏm lo âu không biết khi nào bệnh lại tái phát và biến chứng.

Chị Hân chia sẻ: “Câu hỏi duy nhất mà tôi luôn nghĩ tới là nếu mình bị cụt chân thì ai sẽ chăm sóc cho con? Chồng tôi sẽ phải xoay sở thế nào? Tôi thường xuyên gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc và đau đớn khi xung quanh có những tin dữ từ những người đang còn trẻ và sung sức như mình. Nhưng đang bị cụt chân, chạy thận tại bệnh viện vì bệnh tái lại rồi nặng hơn dẫn tới biến chứng, họ đang phải bước vào cuộc chiến mới không biết bao giờ mới dừng lại”.

“Tôi đã chẳng còn sợ chết vì tiểu đường nhờ lương y Huệ”

Trong nỗi bí bách, chị Hân đã lên cầu cứu trên trang cá nhân của mình, chỉ mong ai biết cách chữa thì giúp mình. Thật bất ngờ, chỉ trong vòng 1 ngày đã có rất nhiều gửi đường link chia sẻ bài báo viết về lương y Lý Thị Bích Huệ có hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị, ổn định đường huyết giúp nâng cao chất lượng của tuyến tụy để sản xuất ra insulin rất hiệu quả, chị đã chia sẻ điều này với chồng của mình.

Lương y Huệ bên kho thuốc

Như chết đuối vớ được cọc, chị Hân đã chủ động gọi điện hỏi về bài thuốc thảo dược và được lương y Huệ giải thích cặn kẽ về tác dụng của bài thuốc. Hơn nữa, đã có rất nhiều bệnh nhân sau khi dùng thuốc cũng ổn định được huyết trong thời gian dài mà không tái phát. Chị Hân mừng rỡ : “Trong cái rủi thì lại có cái may, chắc là ông trời thương tình nên cho tôi hy vọng mới. Tôi gọi điện nhờ lương y Huệ gửi thuốc qua đường bưu điện”

Khi được lương y Huệ tư vấn cụ thể, chị Lan mua 1 liệu trình thuốc uống trong vòng một tháng. Đúng như hướng dẫn, mỗi ngày chị dùng thuốc 3 lần, mỗi lần 1 uống thay nước. Sau 10 ngày kiên trì uống thuốc, kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp tình trạng đường huyết đã ổn định khoảng 80%. Chị Hân còn kiểm tra đường huyết mỗi ngày, nếu thấy có biến động gì thì điện tới lương y để được tư vấn.

“Suốt 3 tháng sử dụng thảo dược, tôi cảm nhận được rõ rệt sự chuyển biến vô cùng tích cực và thấy rõ sức khỏe của mình cả tinh thần và thể chất. Hôm qua khi tái khám, kết quả đã khiến tôi thực sự vui mừng và có thêm động lực thôi thúc chia sẻ những dòng tâm sự này đến những người đang bị tiểu đường như mình.” Chị Hân vui mừng nói. Giờ đây, những cảm giác lo lắng, đau đớn, giật mình, bất an khi chẳng còn gì có thể bảo vệ lấy mình chỉ còn là kỉ niệm. Cuộc sống của chị Hân đã thực sự bước sang trang mới rực rỡ, sáng ngời hơn.

Đẩy lùi căn bệnh quái ác

Lương y Lý Thị Bích Huệ

Trở lại với bài thuốc chữa bệnh tiểu đường có “liên thủ” nhiều loại thảo dược quý hiếm, lương y Lý Thị Bích Huệ cho biết, tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa. Quá trình rối loạn chuyển hóa chất đường, kéo theo sau là chất béo, chất đạm, gây ra stress oxy hóa tế bào và tình trạng viêm mạn tính ở người bệnh. Đây là nguyên nhân chính sinh ra biến chứng tiểu đường, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, những biểu hiện sớm của biến chứng thần kinh thường bị bỏ qua hoặc chẩn đoán nhầm và điều trị không đúng hướng, nên bệnh không được cải thiện mà ngày một trầm trọng hơn.

Biến chứng tiểu đường không phải là một bệnh mà là tập hợp của nhiều triệu chứng phát sinh bởi tổn thương do căn bệnh này gây ra. Ở mỗi giai đoạn tiến triển, người bệnh có thể gặp một hoặc nhiều biến chứng phối hợp. Nhưng ngăn chặn biến chứng là rất khó khăn, bài thuốc nam của người Dao là sự kết hợp với giải pháp hỗ trợ điều trị biến chứng rồi sau đó trị tận gốc căn bệnh quái ác này.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Lương Lễ Hoàng, tốt nghiệp y khoa tại Sài Gòn, đã định cư tại CHLB Đức từ năm 1981. Vốn xuất thân từ Đại học Y Khoa Minh Đức, trường y đầu tiên ở miền Nam với tôn chỉ kết hợp Đông Tây y trong tinh thần xây dựng một nền y học dân tộc, đại chúng và nhân bản bác sĩ Hoàng đã tiếp tục theo đuổi hoài bão phát huy giá trị của nền y học cổ truyền phương Đông ngay trên xứ người. Bác sĩ Hoàng từng nhờ người về Việt Nam mua thuốc thảo dược của lương y Huệ cho biết: “Trong bài thuốc của lương y Huệ ở Ba Vì có nhiều vị thuốc quý như Giảo cổ lam, dây thìa canh, cỏ râu rồng... sự kết hợp các thảo dược trên rất tuyệt với mà tây y không có được. Rất nhiều Việt kiều ở Đức và các nước châu Âu gọi điện về lấy thuốc của lương y và đã khỏi bệnh kỳ lạ”.

Sau khi báo Công lý Xã hội đăng thông tin về bài thuốc thảo dược chữa bệnh tiểu đường của lương y Huệ, rất nhiều bệnh nhận đã điện về tòa soạn xin số điện thoại. Để tiện cho bạn đọc xa gần quan tâm đến bài thuốc chữa bệnh tiểu đường của lương y, tòa soạn công bố số điện thoại số điện thoại của lương y Huệ : 0938.208.815

Tiến Long

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/bai-17-lien-thu-nhieu-thao-duoc-quy-chan-dung-bien-chung-benh-tieu-duong-18044.html