Bài 1 - 'Tri ân ký sự': Viếng mộ Đại tướng

Khu mộ của đại tướng nằm ở phía Nam đèo ngang, tức là dãy Hoành Sơn hùng vỹ và huyền thoại.

Nhân sự kiện kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2018) và kỉ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), chúng tôi đã có một chuyến hành trình "về nguồn" đáng nhớ thể hiện qua loạt ký sự 9 bài viết mang tên “hành trình tri ân”.

Qua loạt bài viết tác giả gửi gắm sự tri ân, tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc,thống nhất đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta...

Sáng 06/7/2018, chúng tôi cùng đoàn lãnh đạo Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng đội Thanh niên xung phong Trung ương thuộc Trung ương Đoàn cùng Tổng đội thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố trong cả nước hành hương về Vũng Chùa - đảo Yến viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kể từ ngày đại tướng hóa thân vào đất mẹ đến nay đã gần 5 năm. Từ một vùng đất hoang vu phía Nam đèo ngang, Vũng chùa đảo Yến đã trở thành một thắng cảnh, thắng địa và là thánh địa của người hành hương trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Thế mới thấy hết tầm vóc vĩ đại và giá trị nhân văn để lại của vị Đại tướng huyền thoại trước khi từ giã cõi trần.

Vũng Chùa đảo Yến ngày nay đã trở thành một khu du lịch sinh thái và là khu du lịch tưởng niệm, tâm linh đặc biệt.

Để phát huy thế mạnh của vùng đất “Cỏ cây xen lá đá chen hoa” này, tỉnh Quảng Bình cũng đã cho xây dựng một khu công nghiệp gần đó.

Tuy nhiên, giá như quy định chặt chẽ về việc bảo vệ môi trường,cũng như giữ gìn và tôn tạo khu danh thắng này bền vững cho muôn đời con cháu mai sau, thì tốt biết mấy?! Bởi lẽ, trên đường từ khu mộ đại tướng đi ra quốc lộ 1, chúng tôi chứng kiến một "đại công trường khổng lồ” khai thác đá trông rất "chướng mắt". Thiết nghĩ nếu không kịp thời điều chỉnh thì nay mai nơi đây sẽ không thể giữ được những giá trị của một khu du lịch sinh thái và tâm linh được nữa...!

Khu mộ của đại tướng nằm ở phía Nam đèo ngang, tức là dãy Hoành Sơn hùng vỹ và huyền thoại.

Hoành Sơn - là một dãy núi nằm ngang theo trục Đông Tây trải dài từ dãy Trường Sơn ở phía tây đến mép biển Đông. Có chiều dài khoảng năm mươi cây số và đỉnh cao nhất hơn 1.000 mét.

Vũng Chùa là một cái vịnh nhỏ phía Nam đèo ngang, tứ bề được che chắn bởi núi và đảo - nên tàu thuyền đánh cá ra vào tránh trú bão rất tiện lợi và an toàn.

Phần mộ Đại tướng được đặt khiêm nhường dưới lưng chừng núi, bốn mùa cây cỏ, chim muông cùng lá thông vi vu những bản nhạc. Lúc bổng thì như những bản hùng ca giục dã bước quân hành. Còn lúc trầm thì như những bản thiền ca du dương bất tuyệt!

Còn tháp chuông dưới chân núi như để gợi nhớ về một kỉ niệm xa xăm của Vũng Chùa, có ngôi chùa huyền thoại trong dân gian - nên được gọi là Vũng Chùa.

Từ tháp chuông nhìn chính diện về hướng Đông là đảo Yến như một điểm nhấn giữa một vùng trời nước mênh mông... Có thể nói khu vực Vũng Chùa đảo Yến là “danh lam đệ nhất Việt”!

Xuất phát từ Đồng Hới lúc 6h30 sáng, ra đến khu mộ của Đại tướng mới chỉ mất hơn một giờ đồng hồ đi xe. Ánh nắng chói chang, xuyên thấu của mùa hè Quảng Bình không ngăn được những đoàn xe, “những dòng người đi trong thương nhớ về viếng mộ Đại tướng”.

So với năm năm trước,toàn cảnh khu vực Vũng Chùa đảo Yến đã thay đổi rất nhiều. Những con đường thảm bê tông nhựa phẳng lỳ ,thẳng tắp đưa người hành hương vào đến nơi một cách êm ái.

Đội Biên phòng Vũng Chùa đạo Yến và những công trình phụ trợ để phục vụ cho khách hành hương về viếng mộ, đã bắt đầu đưa vào hoạt động theo tiêu chuẩn quốc gia...

Vũng Chùa - đảo Yến, nơi có vinh dự đại diện cho đất mẹ Quảng Bình và cho đất mẹ Việt Nam - ấp ôm đại tướng vào lòng. Đã, đang và sẽ trở thành một địa chỉ đỏ và là "thánh địa”, nơi hành hương tâm linh, là di sản lich sử - văn hóa của dân tộc!

Từng thành viên chúng tôi thành kính cẩn, dâng hương tưởng nhớ và luôn khắc ghi thân thế, sự nghiệp và công trạng của vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc.

Xin lấy mấy vẫn tứ tuyệt gần năm năm trước, khi Đại tướng cưỡi hạc về trời để thay những dòng cuối của bài viết này:

“Một trăm năm lẻ nụ cười tươi

Ánh mắt tinh anh vẫn rạng ngời

Bụi trần chẳng vướng danh và lợi

Hồng Phúc nước nhà tổ quốc tôi!”

(Trần Thúc Hoàng - Tứ tuyệt trăm năm - Tri kỷ nhà xuất bản Văn học 2013)./.

Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG (06/07/2018)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bai-1--tri-an-ky-su-vieng-mo-dai-tuong-d73760.html