Backstreet Rookie (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul): Kim Yoo Jung yêu Ji Chang Wook nhưng không có nghĩa cô không có lòng tự trọng

Bộ phim Backstreet Rookie (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul) đang đưa đẩy cuộc tình tay ba đang có dấu hiệu đi xuống, mối quan hệ của Choi Dae Hyun và Yoo Yeon Joo ngày càng xa cách, bạn gái ông chủ Choi đã tìm đến Jang Saet Byul đề nghị cô nghỉ việc rời xa Choi Dae Hyun.

Preview tập 6 Backstreet Rookie (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul) tập 6
Bóng đen đang bao trùm lên mối quan hệ của Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) và Yoo Yeon Joo (Han Su Hwa) khi vết nứt khoảng cách giàu nghèo giữa họ ngày càng lớn ở tập 6 Backstreet Rookie, vốn sinh ra ở hai hoàn cảnh sống và thân phận khác nhau, sự giàu có xa hoa của Yeon Joo phản chiếu đối lập lên sự nghèo khó ẩm thấp của gia đình Dae Hyun. Trong tập 6, mẹ của Yeon Joo đã cho nhân viên điều tra về thân phận của Choi Dae Hyun bà tỏ ra coi thường sự kém cỏi của anh, để gặp mặt và dằn mặt bạn trai của con gái. Bà trực tiếp đến cửa hàng và đặt hàng số lượng lớn đến nhà và yêu cầu Choi Dae Hyun giao hàng tới nhà, tuy nhiên khi đến nơi Choi Dae Hyun nhận ra đây là nhà của Yeon Joo, cảm thấy vô cùng khó xử nhưng anh vẫn vào giao hàng.

Mẹ của Yeon Joo đã sắp xếp cuộc gặp gỡ gây tổn thương đến Choi Dae Hyun

Mẹ của Yeon Joo đã sắp xếp cuộc gặp gỡ gây tổn thương đến Choi Dae Hyun

Nhân lúc này, Mẹ của Yeon Joo tỏ ra khinh miệt và bố thí cho anh những đồng tiền thưởng giao hàng, trớ trêu hơn là đúng lúc đó thì Yeon Joo trở về nhà và chứng kiến cách mẹ đối xử với bạn trai “Hãy tỉnh lại đi, con ngốc này”. Tình huống này giống như vết dao cứa mạnh vào sự mặc cảm của anh, vốn đã lớn nay càng thêm vụn vỡ, Choi Dae Hyun gần như phát khóc uất ức, trên chiếc xe tải giao hàng cà tàng, anh cảm thấy cơ thể mình bốc mùi sự thấp hèn. Anh nhận ra giữa anh và Yoen Joo vốn dĩ không thuộc về nhau, giữa họ là một bức tường giai cấp cực kỳ lớn.

Hố sâu địa vị xã hội đang chôn tình yêu của Choi Dae Hyun xuống vực thẳm

Choi Dae Hyun bối rối khi nhân viên bị cấp cứu vì tưởng là cô bị đánh

Trong khi anh suy nghĩ miên man về cuộc đời, về mình và về Yoo Yeon Joo, cô không có lỗi, lỗi là anh và cô không phù hợp. Choi Dae Hyun không biết phải đối mặt với gia đình cô thế nào và tiếp tục mối quan hệ với cô về sau ra sao, nhìn qua thái độ của mẹ cô có vẻ như anh sẽ không bao giờ có một vị trí nào trong gia đình cô. Ở một diễn biến khác, Yoo Yeon Joo bất chấp, cô yêu anh vì Choi Dae Hyun vì anh tốt bụng và thánh thiện so với vẻ bảnh bao hào nhoáng của Seong Yoo bạn thân theo đuổi cô lâu này thì Dae Hyun đem lại cho cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

Giữa Choi Dae Hyun và Yoo Yoen Joo luôn có một khoảnh cách lớn

Yoo Yeon Joo cho rằng nguyên nhân rạn nứt giữa hai người bắt nguồn từ cô nhân viên làm thêm Jang Saet Byul, thậm chí Yeon Joo còn hiểu lầm Saet Byul là kẻ đeo bám và cố tình phá hoại hạnh phúc của cô, cô đang chờ sợ thương hại của ông chủ của mình “Chúng tôi hai năm qua chưa bao giờ cãi nhau, từ khi cô xuất hiện, xin cô đừng đem lại rắc rối chúng tôi nữa” và yêu cầu Saet Byul nghỉ việc tại cửa hàng tiện lợi. Yeon Joo không nhận ra cảm xúc đang dâng trào sự tự ái của Choi Dae Hyun mà cô chỉ quan tâm tới chỉ trích và đổ lỗi cho Saet Byul. Vốn dĩ mối quan hệ của họ chưa bao giờ ổn ngay cả khi Saet Byul không xuất hiện: Gia đình cô vẫn sẽ ngăn cản và khoảng cách còn đó, sự coi thường và khinh miệt là có thật…

Choi Dae Hyun lo lắng cho sức khỏe của Saet Byul

Anh mang lại cho cô cảm giác gia đình và che chở

Về phần, Jang Saet Byul (Kim Yoo Jung) cô yêu Choi Dae Hyun từ cái nhìn đầu tiên, anh là mục tiêu để cô cố gắng. Ở bên Choi Dae Hyun cô tìm thấy cảm giác được che chở sau cái chết của bố và cha mẹ cô khiến cô có cảm giác gia đình, mọi thứ đến thật tự nhiên và cô quen với nụ cười hạnh phúc của ông chủ Choi mỗi lần cô đột phá lợi nhuận cho Cửa hàng tiện lợi, cô trở thành lá bùa may mắn của cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, những lời nói của Yoo Yeon Joo vô tình khiến cô nhận thấy bản thân mình thừa thãi và nguyên nhân rạn nứt tình cảm của ông chủ. Nếu cô là kẻ thứ ba, chen vào tình cảm của ông chủ và Yeon Joo thì đó là điều ngang trái, lựa chọn ra đi là hợp lý và tốt cho cả ba ở thời điểm này.

Thế nhưng Yoo Yoen Joo đổ lỗi cho rạn nứt quan hệ của họ là vì cô

Cô quyết định nghỉ việc tại cửa hàng tiện lợi

Choi Dae Hyun cần có thời gian để nhận ra rằng, tình yêu là gì? Chạy theo một hình mẫu lý tưởng hoàn mỹ hay ở bên một trái tim khập khiễng nhưng lại được sống chính là mình. Một người luôn mắc lỗi nhưng việc duy nhất cô ấy làm tốt là đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, sự phù hợp mới là mấu chốt của hạnh phúc.

Sự ra đi này được cho là tốt cho cả ba

Ở Preview tập 7 Backstreet Rookie cho thấy sự ra đi của Jang Saet Byul đã để lại những hậu quả nặng nề: cửa hàng vắng khách, doanh số lao dốc, Choi Dae Hyun bị rơi vào stress tột độ…mọi thứ trở nên xáo trộn. Hãy cùng saostar đón xem những tập tiếp theo Backstreet Rookie (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul) vào thứ 6, thứ 7 hàng trên SBS Drama.

Kim Oanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/yoo-yeon-joo-yeu-cau-kim-yoo-jung-nghi-viec-tai-backstreet-rookie-20200706220714129.html